Sáng thu tháng Mười, Hà Nội bước vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) trong sắc cờ rực rỡ, tiếng chim và nhịp bước thảnh thơi trên các tuyến phố đi bộ. Những ngày này, du khách trong và ngoài nước chọn Hà Nội làm điểm dừng, còn người dân Thủ đô thì hào hứng hòa vào không khí vui tươi, góp phần làm sống lại những ký ức lịch sử trong một diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh
Cột cờ Hà Nội - Ảnh: Việt Đức
Điểm nhấn xúc động của bức tranh tháng Mười có lẽ là câu chuyện của cô Lưu Thị Hậu – người Hà Nội vào Nam theo tiếng gọi Tổ quốc sau ngày giải phóng miền Nam, nay trở về đúng 10/10 để “ôn lại những kỷ niệm tuổi trẻ”. Cô nói, "mỗi lần trở lại Thủ đô là một lần cảm xúc trào dâng, bởi thấy một Hà Nội vừa quen vừa mới. Ngày tôi đi, phố xá còn đơn sơ. Giờ thành phố sạch đẹp, xanh tươi; con người hiền hòa, chân thành. Hỏi đường, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ.”
Từ trải nghiệm ấy, cô Hậu tin vào một đất nước “phồn vinh hơn mỗi ngày” khi nếp sống tử tế lan tỏa từ những điều nhỏ. - Ảnh: Việt Đức
Cô Trần Bích Thư kể về nếp hẹn đã thành truyền thống: "chồng cô sinh đúng ngày 10/10, nên năm nào đến hai ngày này, hai vợ chồng cũng lên bờ hồ vừa đi dạo vừa kỷ niệm”. Sau 55 năm vun vén hạnh phúc, mỗi vòng dạo quanh Hồ Gươm với cô không chỉ là ký ức riêng, mà còn là cách gìn giữ “hơi thở Hà Nội” trong đời sống thường nhật.
Cô Bích Thư và chồng lưu lại những khoảnh khắc ngày Giải phóng Thủ đô hàng năm - Ảnh: NVCC
Cô Lưu Thị Hiền đã gần 80 tuổi, nhiều năm gắn bó công tác phụ nữ và tổ dân phố, cho biết vào các ngày lễ lớn, chị em lại vận động bà con treo cờ, dọn dẹp ngõ phố. “Hôm nay, nhân kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô, chúng tôi lên Hồ Gươm ngắm cảnh, ghi lại vài hình ảnh làm kỷ niệm. Thấy đường phố sạch, đẹp, người đi ngoạn cảnh rất đẹp, ai cũng phấn khởi,” cô chia sẻ.
Cô Hiền đã gần 80 tuổi, nhiều năm gắn bó công tác phụ nữ và tổ dân phố, cho biết vào các ngày lễ lớn, chị em lại vận động bà con treo cờ, dọn dẹp ngõ phố. Ảnh: Việt Đức
Cô Hiền cùng hàng xóm trong cùng nhau quét dọn vệ sinh, giữ cho khu phố luôn sạch đẹp
Sau trận mưa lớn, Hà Nội kịp trở lại nhịp sống bình thường, nắng thu dịu hòa với không khí ngày Giải phóng rộn ràng. Anh Hoàng Văn Hiếu chọn đúng ngày kỷ niệm 71 năm để thực hiện một bộ ảnh “đặc biệt”, lưu lại mùa thu và cột mốc của thành phố. Còn chị Lê Tố Uyên – sinh ra và lớn lên ở Hà Nội quyết định mặc áo dài chụp ảnh bên bờ hồ: “Hồi nhỏ được ông bà, bố mẹ dẫn đi quanh Bờ Hồ, nên hôm nay mình muốn lưu lại ký ức bằng trang phục truyền thống.”
Tình yêu của anh Hiếu, chị Uyên hòa vào tình yêu thành phố, tạo nên những khung hình vừa riêng tư vừa rất Hà Nội
Hà Mi là sinh viên năm 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, tham gia dự án cộng đồng Hanoi Free Private Tour Guide – chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho du khách nước ngoài. Mi nói, " hoạt động này giúp em trau dồi tiếng Anh, hiểu sâu hơn về các dấu mốc, di tích lịch sử. Đồng thời, em có cơ hội để lan tỏa văn hóa và lịch sử hào hùng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế".
Những buổi dẫn tour quanh Hồ Gươm – Cầu Thê Húc – Văn Miếu khiến Mi “tự hào hơn về Hà Nội”, và quan trọng hơn, em đã “biến câu chuyện trên sách vở thành trải nghiệm sống động” cho du khách.
Trong dòng người ấy có không ít du khách quốc tế. Một du khách lai Việt lần đầu đến Việt Nam chia sẻ: “Hà Nội là một trong những nơi đẹp nhất tôi từng ghé; từ kiến trúc, hàng cây đến không khí rực rỡ cờ bay khắp nơi. Tôi không hề biết mình đến đúng dịp lễ , hoàn toàn tình cờ nhưng vì thế lại càng vui và háo hức. Chỉ trong một ngày, tôi đã học thêm rất nhiều về lịch sử qua bảo tàng và lời kể của hướng dẫn viên. Một trải nghiệm thực sự tuyệt vời.”
Anh Lê Nate - Du khách nước ngoài - Ảnh: Việt Đức
Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ để nhớ một giai đoạn lịch sử hào hùng, mà còn để nhắc nhau về tinh thần đoàn kết, nếp sống tử tế và trách nhiệm công dân. Để mỗi người, bằng phần việc nhỏ, cùng góp sức xây dựng Hà Nội ngày càng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, vững bước trong kỷ nguyên mới.
Phương Anh - Việt Đức