Những ngày trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân đã lan tỏa khắp khu phố cổ Hà Nội. Từ chợ hoa Hàng Lược, phố Hàng Mã, Phùng Hưng... dòng người nườm nượp đổ về mua sắm, tham quan và ghi lại những khoảnh khắc chào đón năm mới.
Chợ hoa Hàng Lược – khu chợ Tết truyền thống có lịch sử hàng trăm năm bước vào cao điểm họp chợ. Những gian hàng bày kín đào, quất, hoa... tạo nên bức tranh xuân đậm chất Hà Nội.
Chợ hoa Hàng Lược những ngày cận Tết đông người dân đến tham quan, mua sắm hoa và đồ trang trí Tết.
Gian hàng đồ trang trí Tết rực rỡ sắc đỏ với đèn lồng, câu đối, pháo trang trí.
Đồ trang trí truyền thống, hũ đựng muối gạo... được bày bán phong phú, mang đậm sắc xuân.
Những sạp hoa rực rỡ sắc màu tại chợ hoa phố cổ Hà Nội những ngày cận Tết.
Giữa dòng người tấp nập, người bán hàng đang làm những món đồ Tết thủ công.
Phố Hàng Mã đã có "tấm áo mới". Nổi bật ngay đầu phố với với tranh dân gian, hoa và đồ thủ công truyền thống, thu hút người dân và du khách dừng chân chụp ảnh những ngày giáp Tết.
Người mua tỉ mỉ lựa chọn cành quất, chậu hoa hay món đồ trang trí nhỏ xinh… đã góp phần làm nên nhịp sống rộn ràng, ấm áp những ngày cuối năm.
Tại phố Phùng Hưng, các không gian trưng bày tranh dân gian, tiểu cảnh Tết, hoa và đồ thủ công truyền thống trở thành điểm check-in quen thuộc. Những bức tranh mang hơi thở văn hóa dân gian khiến nhiều du khách thích thú.
Không gian trang trí Tết tại phố Phùng Hưng thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Du khách và người dân thích thú tham quan, lựa chọn những sản phẩm tò he nhiều màu sắc tại một không gian phố Phùng Hưng, góp phần làm không khí Tết thêm sinh động, gần gũi với nét văn hóa truyền thống.
Xuân đã hiện hữu trên từng con phố. Phố cổ Hà Nội trong những ngày trước Tết Bính Ngọ 2026 vẫn giữ nét truyền thống, đồng thời khoác lên mình sức sống mới – nơi lưu giữ ký ức Tết xưa và cảm xúc Tết nay.
Video: Không khí Tết rộn ràng trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội.