Chư tôn đức chứng minh, tham dự
Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội); Thượng tọa Thích Đức Thiện (Tổng Thư ký); cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng Trị sự, trụ trì các tự viện.
Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự
Về phía chính quyền có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Minh Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang đọc lời tưởng niệm tri ân Thánh Tổ Như Trừng Lân Giác, bậc khai sơn Liên Tông, Sơ Tổ Liên Phái, một danh Tăng của Phật giáo Việt Nam thời Hậu Lê.
Hòa thượng Thích Gia Quang đọc lời tưởng niệm tri ân Thánh Tổ Như Trừng Lân Giác
Tổ sư Như Trừng Lân Giác là một trong những bậc long tượng, người đã hội tụ đầy đủ căn lành, trí tuệ và đại nguyện, để từ đó khai mở một dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, vừa thâm nhập thiền quán, vừa dung thông hành trì, vừa gắn bó mật thiết với đời sống xã hội.
Ngài xuất thân từ tầng lớp quý tộc thời Hậu Lê (Phò mã, Quận công), tinh thông Nho học và lễ nghĩa. Ngài sớm nhận ra tính chất mong manh của công danh phú quý, năm 1726, ngài xả bỏ mọi địa vị thế tục để xuất gia, lấy giải thoát làm lý tưởng tối hậu. Ngài tu học tại Yên Tử, kế thừa dòng thiền Trúc Lâm và liễu ngộ tự tâm. Trở về Thăng Long, ngài trụ trì chùa Liên Hoa (nay là Tổ đình Liên Phái), chính thức khai sáng dòng thiền Liên Tông – Liên Phái mang đậm bản sắc Việt Nam. Ngài đã dung hợp giữa thiền học nội chứng và hành nguyện Bồ-tát; kết hợp nhuần nhuyễn giữa xuất thế và nhập thế.
Quang cảnh buổi lễ
Ngài đã kiến lập và trùng tu nhiều danh lam (Liên Phái, Hộ Quốc, Hàm Long...), biến nơi đây thành trung tâm đào tạo Tăng tài và in ấn kinh sách. Ngài đã biên soạn nhiều tác phẩm giá trị bằng ngôn ngữ dân tộc (Ngũ giới quốc âm, Uy nghi quốc âm...), giúp Phật pháp thấm sâu vào đời sống quần chúng.
Tinh thần cốt lõi trong toàn bộ sự nghiệp của Tổ sư được kết tinh nơi Thập đại nguyện Cứu sinh vương Bồ-tát, một hệ thống tư tưởng mang đậm dấu ấn Đại thừa, thể hiện rõ lý tưởng "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh".
Ngài thị tịch năm 1733 trong tư thế kiết già chánh niệm. Dù trụ thế ngắn ngủi (37 năm), nhưng đạo nghiệp của ngài là nền tảng vững chắc cho Liên Phái suốt hơn 300 năm qua.
Di sản của Tổ sư không chỉ là niềm tự hào của hàng hậu học mà còn là sứ mệnh chung của Phật giáo Việt Nam trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần nhập thế lợi đạo, ích đời.
Thượng tọa Thích Thanh Hải đã tuyên đọc sơ lược lịch sử chùa Liên Phái
Chùa Liên Phái (tọa lạc tại ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) nguyên là tư dinh của Công tử Trịnh Thập (1696-1733), con trai Phổ Quang Vương Trịnh Bính. Ngài đã quyết định "cải gia vi tự" (biến nhà thành chùa), đặt tên là chùa Liên Hoa và dấn thân vào con đường tu hành với pháp hiệu Như Trừng Lân Giác.
Chư tôn đức tham dự
Năm 1726, sau khi thụ giáo với Hòa thượng Chân Nguyên Chính Giác tại Yên Tử, Thiền sư Như Trừng Lân Giác đã phối hợp tinh hoa của phái Trúc Lâm Yên Tử và phái Lâm Tế để khai sáng ra phái Thiền Liên Tông. Ngài đã cử đệ tử sang Trung Hoa thỉnh về hơn 300 bộ kinh (1.000 quyển) và cho khắc bản gỗ in ấn để phổ biến trong nước. Ngài là người khởi xướng việc giảng dạy và in ấn bộ "Tứ Phần Luật", đặt nền móng cho việc phổ biến Tạng Luật tại Bắc Hà.
Đến thời vua Thiệu Trị (1841-1847), do kỵ húy tên vua (Miên Tông), phái Liên Tông và chùa Liên Tông chính thức đổi tên thành phái Liên Phái và chùa Liên Phái cho đến ngày nay.
Ban thờ Tổ sư Lân Giác
Sinh thời, Tổ sư Lân Giác đã để lại di nguyện sâu sắc, mong mỏi các thế hệ hậu sinh và các bậc minh quân bền lòng gìn giữ khu đất sáu mẫu hai sào này làm cơ sở sùng hưng Phật pháp, nối truyền đèn thiền và hương hỏa mãi mãi về sau.
Chùa Liên Phái không chỉ là một ngôi cổ tự, đây còn là một Di tích Lịch sử Văn hóa thuộc Thế kỷ XVIII của Phật giáo và đã được Nhà nước xếp hạng trong đợt đầu tiên số: 313/QĐ- BT ngày 28-4-1962 của Bộ Văn hóa.
Phát biểu chúc mừng của đại diện chính quyền đã ghi nhận chùa Liên Phái đã có nhiều đóng góp tại địa bàn phường trong công tác an sinh xã hội.
Toàn thể hội chúng cùng xem những thước phim tư liệu
Lễ kỷ niệm 300 năm thành lập chùa Liên Phái là mốc lịch sử đánh dấu chặng đường dài phát triển, gắn liền với văn hóa tâm linh của chùa. Nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt tôn giáo tôn nghiêm mà còn là địa chỉ đỏ về văn hóa, nơi gìn giữ truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam.
Tại buổi lễ, toàn thể hội chúng cùng xem những thước phim tư liệu quý giá, tái hiện lại hình ảnh một ngôi cổ tự vững chãi qua thăng trầm và thời gian.
Thành kính tưởng niệm
Chư tôn đức giáo phẩm cùng quý vị đại biểu đã nhất niệm chí thành, dâng hương tưởng niệm Giác linh Tổ sư. Tiếp bước tiền nhân, thế hệ hôm nay nguyện giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tinh thần nhập thế, để ngọn đèn thiền Liên Phái mãi mãi tỏa sáng, lợi lạc quần sinh trong thời đại mới.
Tin, ảnh: Cẩm Vân