Hà Nội 'mộng mơ' trong sắc trắng hoa sưa

Hà Nội 'mộng mơ' trong sắc trắng hoa sưa
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, Hà Nội được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa sưa. Những con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên... trở thành điểm đến lý tưởng để ngắm hoa sưa.
Được mệnh danh là thành phố 12 mùa hoa, mỗi tháng, Hà Nội lại chứng kiến sự thay đổi diệu kỳ của đất trời qua từng loài hoa.
Trong những ngày đầu tháng 3, Hà Nội như được khoác lên tấm áo trắng tinh khôi của hoa sưa, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Hoa sưa, loài hoa biểu tượng của mùa xuân Hà Nội, thường bung nở vào khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 và kéo dài trong khoảng 2-3 tuần.
Hoa sưa mọc thành từng chùm từ nách lá, những bông hoa nhỏ nhắn, trắng muốt hoặc vàng nhạt, rủ xuống duyên dáng. Khi nở rộ, cả cây sưa như được phủ một lớp tuyết trắng, thu hút mọi ánh nhìn.
Hoa sưa sớm nở, chóng tàn, tuy vậy, sắc trắng tinh khôi của loài hoa bé tí xíu ấy vẫn khó lẫn với bất kỳ loài hoa nào.
Người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến các địa điểm check-in hoa sưa để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Tại một quán cà phê trên phố Ngọc Hà, nhiều bạn trẻ đổ về và xếp hàng để có được những bức ảnh ghi lại vẻ đẹp của hoa sưa.
Những cành hoa sưa thấp hiếm thấy, khiến địa điểm này trở thành một trong những nơi “hot” nhất ở Hà Nội hiện nay.
Chị Nguyễn Phước Ánh Dương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Tôi thường xuyên cập nhật các điểm check-in ở Hà Nội, cây hoa sưa trong khuôn viên của quán cà phê này rất đẹp nên đã tranh thủ đến đây để chụp ảnh. Màu trắng thuần khiết của hoa sưa, kết hợp với ánh sáng mùa xuân dịu dàng, khiến mọi bức ảnh đều trở nên trong trẻo, nhẹ nhàng”.
Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự (Đặng Văn Ngữ, Đống Đa) cũng trở nên “nổi tiếng” với hàng hoa sưa trắng rợp một góc trời.
Một dãy cây sưa đang nở hoa trắng tinh khôi.
Đây cũng là địa điểm thu hút nhiều người dân và du khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng.
Sức hút của hoa sưa trắng là điều không thể phủ nhận, dù chúng nở rộ tại bất kỳ địa điểm nào. Mọi người, từ người già đến người trẻ, từ nam đến nữ, đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp của loài hoa này và đều muốn lưu giữ lại chút tình yêu với Hà Nội yên bình, mộng mơ.
CTV Khánh Ly/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-mong-mo-trong-sac-trang-hoa-sua-post1161280.vov