Tại Quảng trường Ba Đình, trong tà áo dài truyền thống, nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước thềm ngày lễ 30-4. Ảnh: Ngọc Lương
Áo dài trắng được nhiều người lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Ngọc Lương
Du khách quốc tế hòa chung không khí ngày lễ 30-4. Ảnh: Ngọc Lương
Trên đường Độc Lập, đông đảo người dân và du khách diện áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc để chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Lương
Tại Nhà tù Hỏa Lò – nơi gắn liền với ký ức về sự kiên cường của các chiến sĩ cách mạng – cũng là nơi được nhiều du khách tìm đến chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Lương
Du khách chụp ảnh trên đường Ấu Triệu, cạnh Nhà thờ Lớn. Ảnh: Ngọc Lương
Du khách dạo bước tại khu vực hồ Gươm, lưu lại những hình ảnh đẹp, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Ngọc Lương
Nhiều phụ huynh dẫn theo con nhỏ, mong muốn thế hệ sau sẽ hiểu và trân trọng những giá trị lịch sử đã được hun đúc qua thời gian. Chị Thu Trang, ngụ quận Hoàng Mai, chia sẻ "Đưa các con đến các điểm di tích, vừa là dịp để lưu lại những kỷ niệm đẹp, vừa là cách bồi đắp tình yêu nước và sự hiểu biết về lịch sử". Ảnh: Ngọc Lương
Anh Hạo Nhân, du khách từ Thái Bình, cho biết đây là lần đầu tiên anh đến Hà Nội đúng dịp 30-4. Trước khung cảnh rợp sắc cờ đỏ và dòng người đổ về các di tích lịch sử, anh cảm nhận rõ niềm tự hào lan tỏa – gợi nhắc tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc. Ảnh: Ngọc Lương
Dòng người xếp hàng vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lương
Du khách diện áo đỏ, sao vàng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lương
Ngọc Lương Đăng Huy