Sức mua lớn, không khí nhộn nhịp
Không khí hướng về Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa mạnh mẽ. Những ngày cận lễ, phố Hàng Mã, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, đặc biệt khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tấp nập người mua sắm cờ đỏ sao vàng, áo phông, mũ đồng phục, băng rôn. Người bán tất bật, người mua háo hức, sắc đỏ rợp khắp phố phường, gợi nên không khí ngày hội lớn đang đến gần.
Sáng 24/8, dọc phố Hàng Mã hầu như cửa hàng nào cũng tấp nập khách ra vào. Những lá cờ đỏ sao vàng đủ kích thước treo san sát, quấn thành từng bó đặt ngay cửa, tạo thành một không gian đỏ rực. Chỉ cần bước chân đến đầu phố, ai cũng cảm nhận rõ bầu không khí lễ hội.
Trước giờ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện duyệt binh, diễu hành, nhiều người tranh thủ ghé mua sớm để tránh cảnh chen chúc. Không ít phụ huynh đưa con nhỏ đi chọn áo, mua cờ ngay từ buổi sáng, vừa mua sắm vừa chụp ảnh lưu niệm. Trên các tuyến phố quanh Lăng Bác, từng tốp người đổ về, khiến dòng xe phải nhích từng chút một.
Ngay từ 9 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Vân, ở phường Cầu Giấy, đã dắt theo các cháu nhỏ lên đường Hoàng Hoa Thám mua áo đỏ in hình sao vàng và cờ cầm tay. Bà cho biết, muốn chuẩn bị sẵn để các cháu mặc khi chào mừng đoàn xe diễu binh và xem tập duyệt, để các con cảm nhận rõ không khí ngày lễ lớn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Vân vừa mua áo đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc trên đường Hoàng Hoa Thám và cho các cháu mặc ngay, hòa chung không khí hướng tới Quốc khánh 2/9.
Cô Hà Thân, chủ cửa hàng lưu niệm lâu năm, vừa gấp cẩn thận những lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn vừa chia sẻ: “Chưa năm nào tôi bán được nhiều như năm nay. Người mua đủ thành phần: học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên đến các gia đình. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc nhập về đến đâu, bán hết đến đó. Hiện tôi chỉ còn vài chục cờ cầm tay để dành cho khách đoàn thể”.
Cô Hà Thân (bên trái), tiểu thương phố Hàng Mã, hơn một tháng nay bán hàng từ sáng đến tối, liên tục nhập cờ và áo đỏ sao vàng để phục vụ người mua dịp Quốc khánh 2/9.
Theo cô Thân, giá bán không thay đổi nhiều so với mọi năm. Cờ nhỏ cầm tay từ 6.000 – 10.000 đồng/chiếc, cờ lớn dao động 40.000 – 80.000 đồng tùy kích thước và chất liệu. “Nhiều gia đình đặt hàng chục chiếc để chuẩn bị cho dịp diễu binh. Bạn trẻ thì chọn thêm miếng dán hình cờ để gắn lên má, tạo không khí sôi động khi tham gia các hoạt động ngày lễ”.
Khu vực quanh Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình cũng không kém phần nhộn nhịp. Ngay cổng các tuyến phố dẫn vào khu vực này, nhiều gian hàng dựng tạm bày bán áo thun đỏ, mũ lưỡi trai in hình sao vàng, băng rôn cổ động.
Khu phố Hoàng Hoa Thám tấp nập với nhiều cửa hàng bày bán cờ Tổ quốc, áo đỏ in sao vàng và các vật phẩm chào mừng Quốc khánh 2/9.
Anh Nguyễn Văn Trường, một tiểu thương ở Thụy Khuê, cho hay: “Ngày thường bán khoảng 30 - 40 chiếc áo, nhưng từ tuần trước con số đã tăng gấp ba, bốn lần. Đặc biệt các ngày diễn tập diễu binh, khách đổ về đông nghịt”.
Người mua hào hứng, thị trường online cũng “nóng”
Người mua cũng háo hức không kém. Chị Minh Hằng, giáo viên tiểu học ở quận Ba Đình, chia sẻ: “Năm nay, trường tổ chức cho học sinh đi xem lễ duyệt binh, phụ huynh đều mua áo đỏ cho các con. Tôi chọn thêm mũ và cờ cầm tay để cả lớp có không khí đồng bộ”.
Nhóm sinh viên Đại học Thương mại cũng đặt hơn 50 chiếc áo thun in ngôi sao vàng để mặc khi tham quan trung tâm dịp lễ. Sinh viên Nguyễn Văn Lâm hào hứng: “Mặc áo đỏ, cầm cờ đỏ đi quanh phố đi bộ Hồ Gươm sẽ rất ấn tượng, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, vừa lưu lại kỷ niệm đẹp”.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa tới các cửa hàng chọn mua áo đỏ, cờ Tổ quốc và chụp ảnh lưu niệm trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị Quốc khánh 2/9.
Không chỉ tại các điểm bán truyền thống, thị trường trực tuyến cũng “nóng” không kém. Trên TikTok Shop, Shopee, các từ khóa “áo cờ đỏ sao vàng”, “áo đồng phục 2/9” liên tục nằm trong top tìm kiếm. Chị Hiền Thu, chủ kênh TikTok “Thu Đồng Xu”, cho biết: “Từ đầu tháng 8, đơn hàng tăng chóng mặt. Có hôm tôi livestream từ 7 giờ tối đến tận nửa đêm mới kịp xử lý. Khách đặt không chỉ ở Hà Nội mà khắp các tỉnh, thậm chí có cả Việt kiều muốn gửi áo cho người thân”.
Chủ kênh Tiktok như Thu Đồng Xu liên tục đón lượt tương tác “khủng” với hơn 100 lượt xem dù đã 10 giờ tối
Theo chị Thu, mẫu áo năm nay ngoài áo trơn in ngôi sao vàng còn có thiết kế trẻ trung, phối viền trắng, in slogan “Tôi yêu Việt Nam”, “Tự hào tôi là người Việt Nam”. Giá dao động từ 30.000 – 80.000 đồng/chiếc, tùy chất liệu và kiểu dáng. “Khách thích sự mới mẻ nhưng vẫn giữ màu đỏ truyền thống. Điều đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm gắn với biểu tượng quốc gia”, chị nhận định.
Thực tế cho thấy, thị trường sản phẩm in cờ đỏ sao vàng tại Hà Nội năm nay không chỉ là chuyện mua bán, mà còn phản ánh tinh thần hướng về Quốc khánh 2/9 của đông đảo người dân. Từ những tuyến phố rợp sắc đỏ đến các đơn hàng trực tuyến bùng nổ, đâu đâu cũng dậy lên bầu không khí rộn ràng, hồ hởi.
Trong ánh mắt, nét mặt người mua, người bán đều ánh lên niềm vui và niềm tự hào dân tộc. Họ không chỉ nâng niu từng lá cờ, tấm áo, mà còn gửi gắm tình cảm với Tổ quốc. Dòng người nô nức sắm sửa đã góp phần tạo nên một Thủ đô rực rỡ sắc đỏ sao vàng, khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm kiêu hãnh chung của dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại.
Vân Hoàn