Hà Nội qua ống kính người nước ngoài: Càng khám phá, càng yêu sâu đậm

Hà Nội qua ống kính người nước ngoài: Càng khám phá, càng yêu sâu đậm
2 giờ trướcBài gốc
Thỏa mãn những tâm hồn ưa khám phá
Lần thứ 3 đến Hà Nội công tác ngay sau bão số 3 vừa đi qua, nhà báo Alain Gérard, Tổng biên tập báo điện tử Latitudes (Vương quốc Bỉ) đã có nhiều trải nghiệm, khám phá đáng nhớ. Dạo bước trên những cung đường Thủ đô, chứng kiến cây cối đổ gãy ngổn ngang, ông nghĩ mình không thể “đứng ngoài”, ông nhanh chóng thực hiện một phóng sự ảnh.
Nhà báo Alain Gérard chia sẻ tại khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện tại Việt Nam tháng 9/2024.
Gặp gỡ Hà Nội trong một diện mạo khác lạ, sau sự tàn phá của bão số 3, nhưng không vì thế mà ông cảm thấy sự bi lụy bao trùm lên thành phố, ông cảm nhận những “mầm xanh” của sự sống đang trỗi dậy.
“Trong phóng sự ảnh, tôi muốn chia sẻ về cảm nhận khi chứng kiến cơn bão lớn đi qua để lại hậu quả nặng nề cho thành phố và hành động tích cực khẩn trương của người dân Hà Nội. Tất cả mọi người từ già đến trẻ cùng nhau làm việc xuyên đêm để dọn dẹp cây đổ gãy, dựng lại những thân cây còn sức sống. Mọi thứ thật kỳ diệu, đến nỗi tôi có cảm giác như bão chưa qua nơi này, tôi không thể quên sức sống này của thành phố, của người dân nơi đây”, ông Alain Gérard chia sẻ.
Trong khoảng 3 tuần công tác, “mong muốn lưu lại dấu chân khắp phố phường Hà Nội”, nhà báo Alain Gérard đi bộ khám phá khu phố cổ, chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, đi dọc khu vực nhà thờ lớn, ghi lại những khoảnh khắc tại khu bình dân dọc bờ sông Hồng… hay chọn một quán nước yên tĩnh trong ngôi biệt thự Pháp cổ ngồi nhâm nhi ly cafe… Ông đã hòa nhập vào nhịp sống của người dân Hà Nội từ lúc nào không hay.
Du khách quốc tế trải nghiệm lễ hội Du lịch Áo dài 2024.
“Tôi thích lang thang trên phố, nghe âm thanh xe cộ, cảm nhận mùi vị của đường phố, tôi cũng thích thăm phố phường bằng mô tô, chụp ảnh... Ban ngày tôi làm việc, nên đi chơi, khám phá thành phố thường là vào buổi tối... cảnh vật như khung cảnh bức tranh, mang đến cảm giác khác biệt", ông Alain Gérard bày tỏ.
Tháng 7/2024, phóng viên báo Tin tức có dịp trò chuyện với ông Agustin, du khách Tây Ban Nha, ông bày tỏ tình yêu mến dành cho Hà Nội (Việt Nam) sau 9 năm trở lại du lịch, ông cũng có ý định sẽ sống ở Hà Nội mãi mãi. Đến tháng 10/2024, tình cờ, phóng viên gặp lại ông với dáng vẻ giản dị, dễ mến, trò chuyện với mọi người xung quanh... và ông hiện đã định cư ở Hà Nội. Ông “khoe” với chúng tôi về căn hộ nhỏ trên đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ) với giá thuê nhà hợp lý, không khí thanh bình thôi thúc ông ở lại Việt Nam sau chuyến du lịch Hà Nội hồi tháng 7.
Ông Agustin, du khách Tây Ban Nha, nghỉ chân bên Hồ Hoàn Kiếm sau buổi chiều tìm kiếm sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Trong ca khúc "Hà Nội và tôi" (Nhạc sĩ Lê Vinh sáng tác) có câu "Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó...", sẽ thiếu sót nếu bỏ lỡ những con phố nhỏ, quanh co; những ngõ hẹp, sâu hun hút… khi khám phá Hà Nội, tìm kiếm nét đặc trưng riêng biệt. Ông Agustin, du khách Tây Ban Nha cảm nhận.
“Càng khám phá, tôi càng yêu Hà Nội… Nhiều ngõ nhỏ, xinh đẹp, tôi đã bất ngờ và phấn khích khi một mình lạc vào những con ngõ hẹp, sâu hun hút, như hòa mình vào cuộc thám hiểm, mà kho báu chính là những quán ăn nhỏ không ngờ tới, là giây phút bình yên, hoài niệm về nhịp sống chậm, thư thái, đối lập không khí tấp nập, nhịp sống hiện đại bên ngoài. Tôi đã đi nhiều thành phố, nhiều đất nước trên thế giới, nhưng tôi chọn Hà Nội, Việt Nam, hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc…”, ông Agustin trải lòng.
Anh Cho Hyun Dong (25 tuổi, người Hàn Quốc) chia sẻ trải nghiệm ăn bánh mì, nem cuốn... tại Hà Nội.
Anh Cho Hyun Dong (25 tuổi, người Hàn Quốc) đang học tiếng Việt tại Việt Nam cho hay, là một người trẻ, anh cảm thấy cuộc sống ở Hà Nội không chỉ thư giãn và yên bình, mà còn giúp giảm căng thẳng, áp lực. Khi có thời gian rảnh, anh tập gym cải thiện sức khỏe và khám phá các quán ăn, quán cafe tại Hà Nội. “Với tôi, chi phí sống ở Hà Nội khá rẻ và tiện lợi, tôi có thể đi bất cứ nơi nào trong thành phố, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực... Khi ăn bún chả, hương vị thực sự ấn tượng, tôi hoàn toàn bị thu hút bởi nước chấm, vị mặn, ngọt kết hợp vị chua của chanh, vị cay của ớt, tiêu, cùng nhiều loại rau sống tăng vị… Đặc biệt, tôi thích trải nghiệm các quán cafe ở Hà Nội, vị trí nào cũng có những quán nước san sát, với đa dạng đồ uống và phong cách trang trí ấn tượng… Tôi nghĩ sống ở Hà Nội cả năm cũng chưa khám phá hết các quán cafe...”, anh Cho Hyun Dong hồ hởi.
Giao thông “có một chút phiêu lưu”
Nhiều người nước ngoài đến Hà Nội lần đầu đều khá bất ngờ vì những “quy luật” giao thông “lạ lùng”, sang đường như chơi trò cảm giác mạnh, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn; đi "xe ôm" cảm giác như đang “vượt thác ghềnh trên một dòng sông nước chảy xiết”... Song, nhiều người nước ngoài coi đó là dấu ấn, là trải nghiệm đầy phiêu lưu, thú vị.
“Luôn có chỗ cho những người đi bộ… Lúc đầu tôi cảm thấy sợ hãi, một nhiệm vụ ‘bất khả thi’, nhưng sau đó tôi hiểu rằng, cứ hòa mình vào, ‘bỏ lại’ dòng xe cộ qua trước mặt hay sau lưng, bản thân vẫn qua đường an toàn, không xảy ra sự cố nào…”, ông Alain Gérard nói.
Cô Liliana, du khách Argentina "thỏa mãn" khi chụp được nhiều bức ảnh đẹp sau 1 ngày khám phá Hà Nội.
“Tôi cảm thấy sợ hãi khi qua đường, nhưng sau gần một ngày đi dạo xung quanh, chụp ảnh… tôi đã học được cách sang đường ở Hà Nội. ‘Nhập gia tùy tục’, mọi thứ khá đơn giản, không có điều gì khó khăn cả”, cô Liliana, du khách Argentina chia sẻ.
Chị Melissa Bailey, du khách Úc khám phá Hà Nội trong 3 ngày cùng chồng.
Kết thúc chuyến du lịch đến các quốc gia châu Á, chị Melissa Bailey, du khách Úc, hào hứng dừng chân tại Việt Nam, chị chia sẻ: “Mọi người dễ mến, đồ ăn tuyệt vời, cá nhân tôi thấy việc di chuyển khá dễ dàng, tôi cũng vừa đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, mặc dù giao thông đông đúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy an toàn, nhiều không gian xanh, thân thiện…”
Chị Raphaelle Michon, du khách Pháp, hào hứng khám phá Hà Nội cùng bạn thân.
Dành 4 ngày để khám phá Hà Nội cùng bạn của mình, chị Raphaelle Michon, du khách Pháp cho hay: “Chúng tôi phấn khích khi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn khung cảnh đông đúc người qua lại. Tôi cũng thích các công trình kiến trúc ở đây. Giao thông cũng không quá phức tạp, tôi thấy ổn. Nhưng tôi chưa dám thử đi xe máy trên phố, bởi vì tôi chưa biết nhiều tuyến phố, tôi sợ lạc…”.
“Cảm giác như trở về nhà”
Sau 3 lần đến Hà Nội, lần 1 vào năm 2019, lần 2 năm 2023 và lần này: “Hà Nội mang lại một cảm giác thân quen lạ kỳ, tôi cảm tưởng như đang ở nhà, ở thành phố của tôi - Bruxelles (Vương quốc Bỉ). Tôi có thể thoải mái đi bộ, dạo chơi, mà không sợ bị lạc, vì có những con phố, địa điểm đã trở nên quen thuộc, hằn sâu trong đầu…"- Nhà báo Alain Gérard chia sẻ.
Du khách nước ngoài trải nghiệm phác họa chân dung trên phố đi bộ Hoàn Kiếm vào cuối tuần.
Cảm giác này có được khi khi Nhà báo Alain Gérard đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, một nơi mà ông yêu thích, đôi khi bị lạc nhưng ông nhanh chóng tìm lại được một địa điểm quen thuộc...Ông trải lòng: "Có những buổi tối sau giờ làm việc, tôi đi dạo trong phố, có lúc là đi lang thang khá muộn, tôi gặp những người lao công làm việc khuya, quét dọn thành phố, để sớm mai thành phố lại sạch sẽ, xinh đẹp. Gặp những con người lao động dọn dẹp phố phường ban đêm sau khi bão số 3 đi qua, tôi ấn tượng với những hình ảnh lao động không mệt mỏi như vậy... Đó là những điều giản dị, gần gũi nhất”...
Chiếc thẻ xe buýt giúp ông Agustin khám phá mọi cung đường Hà Nội.
Những món ăn Việt Nam để lại trong lòng vị khách Tây Ban Nha nhiều ấn tượng khó quên.
Ba tháng sống tại Hà Nội, ông Agustin, du khách Tây Ban Nha dành phần lớn thời gian đến các thư viện đọc sách, len lỏi từng con ngõ nhỏ, khám phá những món ăn ngon. Ông hào hứng chia sẻ với phóng viên những món ăn ông tâm đắc, có chả nem lụi, bánh gối, nem cua bể, nem chạo cuốn… những món ăn nhiều rau củ kết hợp… Để thuận tiện khám phá Hà Nội, ông hỏi cách làm vé xe buýt cho người cao tuổi, học những câu tiếng Việt cơ bản để hỏi đường… Sau nghỉ hưu, ông đang sống những tháng ngày bình yên, vui vẻ trong căn hộ thuê ở Hà Nội và coi đó là mái nhà thứ hai của mình. “Đeo thẻ xe buýt, đứng đợi từng chuyến, tôi cảm thấy bản thân giống như một người Việt Nam chính gốc”, ông Agustin nói.
Anh Andrea, du khách Mỹ "phải lòng" Hà Nội sau 3-4 ngày trải nghiệm.
Mặc dù chỉ có 3-4 ngày trải nghiệm Hà Nội, anh Andrea, du khách Mỹ đã say mê thành phố này từ lúc nào không hay, trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh “ưu ái” dành trọn “những lời khen có cánh”: “Con người tuyệt vời, nhiều đồ uống, đồ ăn ngon. Tôi đi bộ vòng quanh và hỏi thăm những món ăn đặc trưng của Hà Nội, mua tranh Đông Hồ làm quà tặng cho gia đình… Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi có thể giao tiếp qua cử chỉ, qua các ứng dụng trên điện thoại… mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ và tôi có cảm giác ấm áp, như bạn bè của tôi tại quê nhà… Tôi yêu mọi khoảnh khắc nơi đây…”...
Dưới góc nhìn của những người nước ngoài, Hà Nội đem đến những dáng vẻ, cảm nhận khác nhau. Song, không thể phủ nhận tình yêu mến và những trải nghiệm mới lạ thành phố mang đến cho du khách khi đến thăm Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.
Hồng Phượng/ Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/ha-noi-qua-ong-kinh-nguoi-nuoc-ngoai-cang-kham-pha-cang-yeu-sau-dam-20241009160002355.htm