Tại khu vực Hồ Gươm và phố cổ, hàng nghìn chiếc đèn lồng rực sáng, tiếng trống, điệu múa và lời ca tạo nên bầu không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trẻ em trở thành trung tâm của lễ hội, vừa tham gia vừa đồng sáng tạo qua các hoạt động rước đèn, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, làm thủ công và trải nghiệm di sản.. Đoàn rước quanh Hồ Gươm trong đêm hội với rực rỡ sắc màu dân gian.
“Đêm hội Trăng Rằm” không chỉ là ngày vui của thiếu nhi, mà còn khẳng định sự quan tâm của chính quyền tới thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Những khuôn mặt rạng rỡ của các em nhỏ dưới ánh đèn lồng lung linh trong ngày hội Trăng Rằm.
Sau đoàn rước đèn, chương trình khai hội chính diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, cùng phần trao quà và giải thưởng cho thiếu nhi, mang đến niềm vui trọn vẹn. Nhiều gia đình, du khách và người dân cùng hòa mình vào dòng người rước đèn.
Đêm hội biến phố cổ Hà Nội thành bức tranh văn hóa sống động.
Đoàn rước đèn lung linh quanh Hồ Gươm – sắc màu Trung thu hòa cùng không khí cổ kính của Hà Nội.
Hàng nghìn chiếc đèn ông sao rực rỡ biến đã Hoàn Kiếm thành không gian cổ tích. Lễ hội năm nay được xem là nhịp cầu kết nối cộng đồng, nghệ sĩ, du khách và bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn minh, sáng tạo và giàu tính nhân văn.
Tiếng trống rộn ràng mở màn cho lễ rước đêm hội Trăng Rằm.
Các em nhỏ say sưa với trò chơi dân gian, tiếng trống hội rộn rã vang khắp phố phường.
Người lớn và trẻ nhỏ cùng hòa mình vào lễ hội, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
Đầu sư tử Bắc Bộ bằng mây tre, giấy dó, sơn ta được phục dựng một cách sinh động và chân thực.
Nghệ sĩ và các em thiếu nhi cùng nhau biểu diễn trong tiếng reo hò cổ vũ tại sân khấu mở quanh Hồ Gươm.
Hải Hà/VOV.VN