Trong những ngày tháng Tám lịch sử và mùa thu độc lập, Hà Nội rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, hòa trong không khí hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Từ Quảng trường Ba Đình đến từng góc phố nhỏ, từ Hồ Gươm đến Cột cờ Hà Nội, Thủ đô khoác lên mình tấm áo đỏ thiêng liêng.
Quảng trường Ba Đình uy nghiêm, cờ Tổ quốc tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cột cờ Hà Nội hiên ngang, phía dưới là vườn hoa rực rỡ, biểu tượng bất diệt của tinh thần kiên cường dân tộc
Trước Cột cờ Hà Nội, phụ nữ khoác khăn quàng đỏ chụp ảnh kỷ niệm, gợi ký ức thiếu niên và khát vọng hôm nay
Nhà hát Lớn Hà Nội trang hoàng cờ và băng rôn đỏ rực, nơi từng chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại
Biểu tượng 80 năm Quốc khánh với hình Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng được dựng trang trọng tại các tuyến phố chính của Thủ đô
Biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đặt bên Hồ Gươm, phía xa là Tháp Rùa
Các tuyến phố Thủ đô rợp trời cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm, dòng xe máy hòa chung không khí lễ hội.
Một thiếu nữ đội nón lá, khoác áo đỏ đứng giữa biển cờ tung bay, hình ảnh dung dị mà giàu biểu tượng
Thiếu nữ trong tà áo dài trắng, cầm cờ đỏ sao vàng, đứng giữa con phố Hà Nội rợp cờ hoa, mang niềm tự hào thế hệ mới
Trường Tiểu học Quang Trung trang hoàng rực rỡ cờ, khẩu hiệu và hình ảnh Bác Hồ, thể hiện tinh thần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ măng non
Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ cùng đèn lồng, khẩu hiệu, tái hiện không khí Tết Độc lập của người Hà Nội
Những chiếc nón lá và mũ đỏ in ngôi sao vàng xếp thành chồng cao, mang đậm tinh thần Việt Nam
Phố đường tàu Phùng Hưng nhộn nhịp, treo kín cờ hoa, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch độc đáo mùa lễ hội
Bức tường cổ động hoành tráng trên phố Tràng Tiền với hình ảnh Lăng Bác và Bác Hồ, nhắc nhớ những giá trị bất diệt.
Văn Toàn