Trong bối cảnh HAGL từng loay hoay nhiều mùa giải với cuộc chiến trụ hạng, câu hỏi được đặt ra là: Thế hệ trẻ này có gì để người hâm mộ chờ đợi?
Trước hết, HAGL mùa này mang dáng dấp của một tập thể giàu khát vọng. Những cái tên như Đinh Quang Kiệt, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Triệu, Trần Gia Huy, Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung Kiên… đang tạo ra niềm tin mới. Họ thuộc lớp cầu thủ sinh ra trong kỷ nguyên Gen Z, được hưởng lợi từ nền tảng thể hình tốt hơn hẳn so với các lứa trước. Nếu Quang Kiệt được ví như “lá chắn thép tương lai” của tuyển Việt Nam thì Gia Huy là mẫu tiền vệ sáng tạo, đủ khả năng trở thành điểm nổ trên hàng công.
HAGL bước vào mùa bóng V.League 2025/26 với một danh sách đăng ký có thể xem như “dàn Gen Z” đặc trưng, khi phần lớn cầu thủ đều sinh sau năm 2000. Ảnh: Thiên Long Sport
Trong khung gỗ, HAGL sở hữu Trần Trung Kiên – thủ môn đã vô địch AFF Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Ở tuổi 22, Trung Kiên là biểu tượng cho một thế hệ không ngại áp lực, trưởng thành sớm nhờ được thử lửa liên tục ở cả CLB lẫn đội tuyển.
Khác với quá khứ phụ thuộc vào lứa Công Phượng – Xuân Trường, HAGL Gen Z là sự kết hợp hài hòa giữa cầu thủ nội trẻ và ngoại binh giàu sức mạnh. HLV Lê Quang Trãi có trong tay những mảnh ghép như Rodrigues Peixoto Filho Jairo (hậu vệ), Fraga Khevin Rodrigo và Silva da Silva Marciel (tiền vệ), hay đặc biệt là Ha Ryan – tiền đạo Việt kiều hứa hẹn đem lại sức bật lớn cho hàng công.
Sự có mặt của ngoại binh chất lượng giúp các cầu thủ trẻ giảm bớt gánh nặng, đồng thời học hỏi được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Đây là bước tiến so với giai đoạn HAGL chỉ dựa vào nội binh, dễ bị bắt bài khi va chạm với các đối thủ già dơ ở V.League.
Điểm đáng xem khác của HAGL Gen Z nằm ở tinh thần. Họ có thể thiếu sự già dặn, nhưng bù lại là khát khao chứng tỏ bản thân. Những cầu thủ trẻ được đào tạo trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã vươn tầm, nên tư duy thi đấu hiện đại hơn, khả năng thích ứng cũng nhanh hơn.
Không khó để nhận ra, bầu Đức vẫn kiên định với triết lý: xây dựng đội bóng dựa trên nội lực. Chính dàn Gen Z này là sự tiếp nối triết lý ấy, với kỳ vọng một ngày HAGL không chỉ “đá cho vui” mà còn thực sự tranh chấp thứ hạng cao.
Tất nhiên, con đường phía trước không hề dễ dàng. V.League luôn khắc nghiệt, nhiều CLB đầu tư hàng trăm tỷ đồng để chạy đua vô địch. HAGL trẻ trung sẽ phải đối diện với áp lực trụ hạng trước khi nghĩ đến mục tiêu cao hơn. Nhưng chính điều đó lại biến họ thành tập thể đáng xem: một đội bóng trẻ, bùng nổ, có thể tạo bất ngờ bất kỳ lúc nào.
HAGL thế hệ Gen Z không chỉ mang lại sức sống mới cho phố Núi, mà còn mở ra hy vọng về một “cơn mưa nhân tài” cho bóng đá Việt Nam. Và trong mắt người hâm mộ, chỉ riêng tinh thần chiến đấu máu lửa của họ thôi, cũng đủ lý do để chờ đợi trên khán đài Pleiku mỗi cuối tuần.