V-League: Hoàng Anh Gia Lai thua tan nát trong ngày ra quân, Ninh Bình thắng ngược Hà Tĩnh

V-League: Hoàng Anh Gia Lai thua tan nát trong ngày ra quân, Ninh Bình thắng ngược Hà Tĩnh
4 giờ trướcBài gốc
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bắt đầu hành trình tại V-League 2025-2026 bằng cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM (tên cũ là Becamex Bình Dương) trên sân nhà vào chiều 17/8.
Trước khi mùa giải khởi tranh, HAGL đã chia tay rất nhiều trụ cột. Do đó, trận này đội hình ra sân của họ có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ.
HAGL có trận đấu đầy khó khăn trước TP.HCM (Ảnh: T.B).
Dù vậy, các cầu thủ của đội bóng chủ nhà vẫn nhập cuộc rất hứng khởi và có thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn TP.HCM.
Phút 20, ngoại binh Conceicao có cơ hội đối mặt với thủ môn Minh Toàn nhưng cú sút của anh không đủ hiểm để đánh bại “người gác đền” bên phía TP.HCM.
Bên phần sân đối diện, TP.HCM chấp nhận chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ phản đòn.
Phải đến tận phút 29, đội khách mới có cơ hội thực sự thuận lợi để ghi bàn nhưng cú sút từ ngoài vòng cấm của Phan Thanh Hậu lại đi quá thiếu chính xác.
Trong thời gian giữa hiệp 1, sân Pleiku bị ảnh hưởng bởi trời mưa và điều này khiến các pha lên bóng của hai đội gặp nhiều khó khăn.
Nhưng khi tất cả đang nghĩ về một kết quả hòa trong hiệp đấu đầu tiên thì bất ngờ bàn thắng lại đến.
Phút 41, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Đỗ Khánh Nam xác định Phan Du Học đã kéo ngã Hồ Tấn Tài trong vòng cấm và cho TP.HCM hưởng phạt đền.
Ở cự ly 11m, Võ Minh Trọng dứt điểm quyết đoán, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước bất chấp thủ môn Trung Kiên đã đổ người đúng hướng.
TP.HCM thắng dễ HAGL trong trận ra quân V-League 2025-2026 (Ảnh: T.B).
Sau giờ nghỉ, HAGL tiếp tục gia tăng sức tấn công với mục tiêu tìm bàn quân bình tỷ số.
Nhưng bất chấp nỗ lực gây sức ép của đội chủ nhà, hàng phòng ngự TP.HCM vẫn chơi rất kỷ luật.
Phút 73, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm để Văn Anh bật lên đánh đầu cận thành tung lưới đội bóng cũ.
Bị dẫn trước 2 bàn, HAGL gần như kéo cả đội hình lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất.
Nhưng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng nhà bầu Đức đã phải trả cái giá rất đắt.
Phút 83, TP.HCM tổ chức lên bóng nhanh và cầu thủ Origbaajo Ismaila dễ dàng ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới HAGL.
Trong thời gian còn lại, HAGL vẫn chơi rất quyết tâm nhưng không ghi được bàn thắng và chấp nhận trận thua 0-3 trước TP.HCM.
Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trong ngày 17/8, tân binh Ninh Bình bất ngờ có chiến thắng 3-1 trước Hà Tĩnh.
Trong cuộc đọ sức này, Hà Tĩnh có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của Sỹ Hoàng sau đường chuyền dọn cỗ của Viktor Lê.
Không lâu sau đó, Ninh Bình đã tìm được bàn gỡ nhờ công tiền vệ Đức Chiến.
Cuối hiệp hai, Ninh Bình liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Dụng Quang Nho và Gia Hưng để ấn định trận thắng 3-1 trước Hà Tĩnh.
Đội hình ra sân
HAGL: Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Jairo Filho (33), Quang Kiệt (5), Thanh Nhân (7), Hoàng Minh (20), Du Học (66), Vĩnh Nguyên (23), Rodrigo (8), Duy Tâm (19), Conceicao (9).
Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (2), Adriano Schmidt (5), Zlatkovic (24), Minh Trọng (17), Hugo Ferreira (6), Minh Bình (9), Trung Hiếu (39), Thanh Hậu (8), Tuấn Tài (18), Ugochukwu (94).
Duy Anh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/v-league-hoang-anh-gia-lai-thua-tan-nat-trong-ngay-ra-quan-ninh-binh-thang-nguoc-ha-tinh-1922508172015493.htm