Sau trận đấu, HLV Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Điều kiện thi đấu hôm nay khá đặc biệt. Mặt sân mưa ướt khiến việc triển khai bóng gặp nhiều khó khăn, cộng thêm bầu không khí tại Pleiku luôn mang lại áp lực trong những phút đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống, kể cả những trở ngại này”.
Khi được hỏi về chiến thắng đậm 3-0, HLV Nguyễn Anh Đức nói thẳng: “Hơi vui khi thắng HAGL 3-0… Nhưng tôi cũng không bất ngờ”.
Chiến thắng 3-0 ngay tại Pleiku ở vòng mở màn V.League 2025/2026, HLV Nguyễn Anh Đức nói không bất ngờ về kết quả này.
Trận đấu mở màn trên sân Pleiku diễn ra trong điều kiện mưa lớn, mặt sân trơn trượt khiến cả hai đội gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. HAGL nhập cuộc tốt hơn với khả năng cầm bóng, thậm chí có cơ hội rõ ràng ở phút 20 khi Conceicao đối mặt thủ môn Minh Toàn, nhưng cú sút lại bị cản phá.
Kịch bản bất ngờ đến ở phút 41 khi trọng tài Đỗ Khánh Nam sau khi tham khảo VAR đã cho Becamex TP.HCM hưởng phạt đền vì Phan Du Học kéo ngã Hồ Tuấn Tài trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Võ Minh Trọng lạnh lùng đánh bại Trần Trung Kiên, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Bàn thua khiến HAGL phải dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng chính họ lại rơi vào bẫy phản công. Phút 62, Trần Trung Kiên xuất sắc cứu thua trong một tình huống đối mặt, nhưng chỉ một phút sau, Văn Anh bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Becamex TP.HCM.
Khi HAGL chưa kịp lấy lại tinh thần, đến phút 72, Ismaila tận dụng sai sót của hàng thủ để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Dù Trần Trung Kiên chơi rất hay với hàng loạt pha cản phá, anh cũng không thể cứu nổi HAGL thoát khỏi thất bại nặng nề ngay trận ra quân.
Chiến thắng 3-0 không chỉ giúp Becamex TP.HCM có 3 điểm trọn vẹn, mà còn mang lại sự tự tin rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Lối chơi phòng ngự phản công được triển khai hiệu quả, các cầu thủ tận dụng triệt để cơ hội và thể hiện sự gắn kết đáng khen ngợi.
Ngược lại, thất bại này báo hiệu một mùa giải nhiều khó khăn cho HAGL. Dù có sự tỏa sáng của thủ môn Trần Trung Kiên, đội bóng phố Núi vẫn cho thấy sự thiếu ổn định ở hàng thủ và sự bế tắc trong khâu dứt điểm.
Đội hình thi đấu:
HAGL: Trung Kiên, Phước Bảo, Jairo Filho, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Hoàng Minh, Du Học, Vĩnh Nguyên, Rodrigo, Duy Tâm, Conceicao.
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Adriano Schmidt, Zlatkovic, Minh Trọng, Hugo Ferreira, Minh Bình, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Tuấn Tài, Ugochukwu.
Văn Nhân