Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Hạ Long năm 2025, Tùng Lâm giành ngôi thủ khoa chuyên Lý với 9,5 điểm môn chuyên và tổng điểm xét tuyển 46,75/50. Với số điểm này, Tùng Lâm dẫn đầu toàn Trường chuyên Hạ Long. Tuấn Lâm trở thành á khoa với điểm sát nút: Toán 8,5, Văn 8,25. Cả hai cùng đạt điểm 10 môn tiếng Anh.
Khi nhận tin này, anh Đỗ Biên Thùy, bố cặp song sinh cho biết, cả gia đình đều bất ngờ và xúc động. Anh Thùy kể, sau khi thi, cả Tùng Lâm và Tuấn Lâm đều nói “làm bài bình thường”, khiến bố mẹ không dám kỳ vọng vào kết quả cao.
"Lúc đó, đâu dám nghĩ các con sẽ trở thành thủ khoa, á khoa, chỉ mong 2 con tiếp tục được cùng trường", anh Thùy tâm sự.
Với vợ chồng anh, đây không chỉ là niềm vui thành tích, mà là sự bù đắp xứng đáng cho những tháng ngày các con học tập miệt mài, không ngơi nghỉ.
Vợ chồng anh Thùy cùng hai con song sinh, Tùng Lâm (thứ hai từ phải sang) và Tuấn Lâm. Ảnh: NVCC
Con ôn thi, cả nhà vào guồng
Anh Đỗ Biên Thùy chia sẻ, giai đoạn ôn thi nước rút vào lớp 10, các con anh “học ngày học đêm" khiến bố mẹ, ông bà cũng bị cuốn vào guồng và nhiều khi thấy xót xa, muốn "phanh" con lại.
Ngoài học ở lớp sáng, chiều, buổi tối, hai anh em tiếp tục đi học thêm. Cả tuần hầu như bữa tối đều trên xe, ngoài đường, chỉ một buổi duy nhất về ăn cơm ở nhà. “Bố mẹ thay phiên nhau, chiều đi làm về là vội vàng ăn trước, rồi 2 tay xách 2 cặp lồng cơm mang cho 2 đứa, đưa đón tới các điểm học”, anh Thùy kể.
Có những hôm, trên đường di chuyển giữa các điểm ôn thi, Tùng Lâm - Tuấn Lâm đang trao đổi bài vở thì ngủ gật trên xe. Có lần, bố cố tình đi sai đường để các con nghỉ ngơi thêm chút trước khi vào lớp.
Nhiều đêm, 2-3h sáng, vợ chồng anh vẫn nghe tiếng các con lạch cạch nên lại dậy nhắc cả hai gấp sách đi ngủ. Có hôm, sau buổi học sáng, các con mệt mỏi, đau đầu, bố mẹ chủ động gợi ý nghỉ học buổi chiều để con nghỉ ngơi, hồi sức.
"Các con tự giác rồi, bố mẹ không bao giờ ép. Chúng tôi chỉ động viên các con vừa học vừa giữ sức và cố gắng đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho con", anh Thùy kể. Ông bố 43 tuổi cho biết, nhiều khi, thấy con thức khuya mà 4-5h đã dậy học, vợ chồng anh xót xa, nhắc các con ngủ thêm nhưng Tùng Lâm và Tuấn Lâm đều quả quyết "giờ đó chúng con học vào hơn".
Sau này, khi thi đỗ, hai em mới tâm sự với bố mẹ rằng ngay từ trước kỳ thi đã đặt mục tiêu phải đạt điểm cao chứ không chỉ là điểm đỗ. "Bố mẹ rất tin tưởng và hãnh diện không phải vì thành tích mà vì ý chí tiến thủ, sự tự giác, quyết tâm của các con", anh Thùy nói, mong hai con giữ vững tinh thần này trong những chặng đường tiếp theo.
Cú bứt phá từ niềm yêu thích môn Vật lý
Tùng Lâm và Tuấn Lâm chào đời non tháng, với cân nặng khiêm tốn (1,8 kg và 1,7 kg). Suốt thời tiểu học và tới hết lớp 6, hai em chỉ học trên trường, kết hợp 1-2 buổi tiếng Anh/tuần tại trung tâm và dành thời gian cho các môn thể thao yêu thích như đá bóng, chạy bộ... Kết quả học tập của cả hai không nổi bật, thường ở top 10, 15 của lớp.
Cô giáo Bùi Thị Kim Oanh đã phát hiện đam mê và bồi dưỡng kiến thức môn Vật lý cho hai anh em Lâm từ lớp 7. Ảnh: NVCC
Bước ngoặt đến từ lớp 7, khi hai em bộc lộ đam mê với môn Vật lý. Được giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn khích lệ, bồi dưỡng thêm, lên lớp 8, cả hai thi học sinh giỏi vượt cấp môn Khoa học Tự nhiên. Tùng Lâm đạt giải nhì thành phố, giải ba cấp tỉnh, còn Tuấn Lâm đạt giải ba và khuyến khích. Một năm sau, hai anh em cùng giành huy chương vàng Olympic môn Vật lý do trường tổ chức và giải nhất cấp tỉnh.
Theo đà đó, cả hai ngày càng hứng thú học và chủ động định hướng lộ trình học tập. Ngoài các giờ nghe giảng, hai anh em tranh thủ luyện đề, trao đổi bài vở, chấm chéo cho nhau.
“Mua sách gì, học ở đâu là các con ‘chỉ đạo’. Bố mẹ chỉ đưa đón, đóng tiền học, mua sách…, lo ăn uống thôi”, anh Biên Thùy chia sẻ.
Kỳ thi chỉ là điểm bắt đầu...
Dù sinh đôi, Tùng Lâm và Tuấn Lâm khá khác biệt: Tùng Lâm trầm và ít nói hơn, trong khi Tuấn Lâm hoạt ngôn, năng động hơn. Tuy vậy, từ bé đến lớn, cả hai chưa bao giờ to tiếng hay gây gổ với nhau.
Cô Bùi Thị Kim Oanh, giáo viên Vật lý Trường THCS Trọng Điểm (Hạ Long), người đã phát hiện và bồi dưỡng tài năng của hai em từ lớp 7, nhận xét Tùng Lâm và Tuấn Lâm đều chăm ngoan, học giỏi, và rất tình cảm. Cô Oanh cũng kể về "truyền thống đội Lý" của trường, nơi các anh chị khóa trên luôn quay lại truyền lửa và hỗ trợ các em khóa dưới như một gia đình. Khi Tùng Lâm và Tuấn Lâm lớp 8, được cô giáo đưa vào đội tuyển thi học sinh giỏi vượt cấp, các em được tiếp xúc với nhiều anh chị lớp 9 giỏi giang nên càng có động lực, đặt mục tiêu lớn.
Hai anh em Tùng Lâm - Tuấn Lâm (ngoài cùng bên phải hàng thứ 2) cùng đội bóng đá của lớp. Ảnh: NVCC
Cô Đoàn Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A8 thì ấn tượng bởi tinh thần tự học và sự hòa đồng của Tùng Lâm và Tuấn Lâm. Cô cũng tiết lộ, cả hai còn từng đạt Huy chương Đồng cấp tỉnh, Huy chương vàng cấp thành phố môn bóng đá Hội khỏe Phù Đổng.
Theo cô Hạnh, để giành vị trí thủ khoa - á khoa, hai em đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh nhờ vào sự kết hợp của định hướng từ giáo viên, tạo điều kiện của nhà trường, sự đồng hành từ gia đình và quan trọng nhất là ý chí của chính các em.
Với mục tiêu rõ ràng, ngay khi thi xong lớp 10, Tuấn Lâm đã đăng ký khóa học tiếng Nga trực tuyến, ấp ủ kế hoạch du học Nga ngành kỹ thuật và khoa học. Còn Tùng Lâm muốn theo đuổi chuyên sâu môn Vật lý và tham gia các kỳ thi lớn. Thậm chí, hai em còn đòi học thêm Toán chuyên ngay trong hè vì "ở nhà chỉ nằm ngủ, chơi, xem TV thì buồn chán". Đáp lại, bố mẹ nửa đùa nửa thật: "Vừa vất vả bao ngày, các con vui chơi, thả lỏng một chút, để bố mẹ cũng được nghỉ ngơi chứ!".
Hoàng Linh