- Chúng cháu đang đi trên đường, đến ngõ 99 phố Ái Mộ, đoạn gần Công viên Ái Mộ thì nhặt được số tiền này. Chúng cháu mang đến đây, nhờ các chú trả lại cho người đã đánh rơi ạ.
- Hai cháu vừa có một hành động đẹp. Các chú sẽ thông báo rộng rãi để chủ nhân của số tiền này biết. Người đó sẽ đến đây làm các thủ tục xác minh, khai báo đúng để được nhận lại. Chắc chắn họ sẽ rất cảm động đấy. Cảm ơn các cháu nhé! - Một chiến sĩ trong Tổ Tổng hợp, Công an phường Bồ Đề nói.
Sau khi tiếp nhận số tiền trên, hỏi chuyện, các chiến sĩ Công an phường được biết, hai cháu tên là Phạm Minh Nhật và Nguyễn Mạnh Quân, đều sinh năm 2015, trú tại ngõ 219 và 239 phố Bồ Đề.
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật vui và muốn lan tỏa hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" tới các cháu học sinh và cộng đồng. Từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống, nếu được động viên, khuyến khích kịp thời, các cháu sẽ vững tin hơn để tiếp tục rèn luyện để trở thành những công dân tốt.
Người Xây Dựng