Trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, buổi sơ duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã ghi lại một hình ảnh đặc biệt là hai chị em gái ruột cùng khoác trên mình màu áo lính, sải bước trong đội hình khối gìn giữ hòa bình và khối quân nhạc
Hai chị em Trần Thị Thu Hà và Trần Thị Bích Ngọc cùng sải bước trong ngày lễ lớn của dân tộc
Đó là Thượng úy Trần Thị Thu Hà (SN 1997; điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong khối lực lượng gìn giữ hòa bình) và em gái, Thiếu úy Trần Thị Bích Ngọc (SN 2001, giảng viên Bộ môn Sinh học - Di truyền y học, Học viện Quân y, thuộc khối quân nhạc A80).
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Phú Thọ, hai chị em Hà và Ngọc được nuôi dưỡng bằng những giá trị truyền thống: Yêu thương, gắn bó, và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Thu Hà chọn nghề điều dưỡng, góp sức trong những ca cấp cứu nơi sự sống được tính bằng từng phút giây. Bích Ngọc theo đuổi nghiên cứu di truyền, giảng dạy thế hệ thầy thuốc quân y tương lai và tìm lời giải cho bệnh tật. Hai con đường tưởng khác biệt nhưng cùng chung đích đến là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc dưới màu xanh áo lính.
Hai chị em ruột cùng tham gia đội hình diễu binh, diễu hành
Suốt 4 tháng luyện tập trong cái nắng hè oi ả, hai chị em cùng đồng đội rèn từng bước chân, từng động tác để ngày Quốc khánh có thể sải bước hiên ngang, tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
"Khoảnh khắc cùng em gái diễu binh dưới lá cờ đỏ sao vàng là giây phút chúng tôi sẽ nhớ mãi"- Thượng úy Thu Hà chia sẻ.
Trong đội hình hàng vạn người, không ai thấy họ đi cạnh nhau, nhưng có một sợi dây vô hình gắn kết - ánh mắt tin tưởng, nụ cười động viên, niềm tự hào chung khi cùng góp mặt trong một sự kiện lịch sử.
Trong cuộc sống thường ngày, Ngọc là em gái hay tâm sự cùng chị, còn Hà là chỗ dựa, người khích lệ. Trong quân ngũ, họ lại là đồng đội, đồng chí, cùng chia sẻ nhiệm vụ. "Từ nhỏ em đã đọc trong sách hình ảnh anh đi bộ đội, em theo quân y; chị ở tiền tuyến, em ở hậu phương. Không ngờ có ngày chị em em được góp phần nhỏ bé của mình trong ngày lễ lớn"- Hà xúc động.
Cha mẹ ở quê nhà cũng thường xuyên động viên, dặn các con giữ sức khỏe. "Chỉ cần thấy ánh mắt tự hào của bố mẹ, chúng em lại có thêm động lực để vượt qua mọi vất vả"- Thu Hà tâm sự.
Vợ chồng Thượng úy Trần Thị Thu Hà (ảnh chụp khi vợ chồng chị là Trung úy)
Với gia đình, đó cũng là niềm hãnh diện. Thượng úy Phan Trọng Quang (hiện công tác tại Binh chủng Thông tin liên lạc), chồng của Thu Hà, xúc động khi thấy vợ sải bước trong màu áo xanh gìn giữ hòa bình: "Tôi hiểu cô ấy và đồng đội đã phải nỗ lực nhiều thế nào. Gia đình luôn là hậu phương để Hà yên tâm cống hiến"- anh nói.
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm, động viên Thượng úy Thu Hà trong thời gian tập luyện
80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là cột mốc trọng đại. Trong bản hùng ca chung ấy, câu chuyện của Thu Hà và Bích Ngọc trở thành một nốt nhạc đẹp, lắng sâu. Họ không phải nhân vật lớn, nhưng sự bình dị, tận tụy và khát vọng cống hiến đã tạo nên sức mạnh.
Hình ảnh hai bóng hồng quân y - một trong khối gìn giữ hòa bình, một trong khối quân nhạc – sải bước đều trên Quảng trường Ba Đình sẽ còn là biểu tượng của tình chị em, của tuổi trẻ Việt Nam, của niềm tin và khát vọng vì Tổ quốc.
N.Dung - An Ngọc