Hai chị em ruột tự hào trong cùng một khối diễu binh 2/9

Hai chị em ruột tự hào trong cùng một khối diễu binh 2/9
một giờ trướcBài gốc
Thời tiết những ngày tháng bảy ở miền Bắc khi thì nắng vàng chói chang rực rỡ, khi lại mưa đổ vội vã bất chợt. Trên thao trường Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) hàng nghìn cán bộ, sĩ quan hăng say luyện tập chuẩn bị cho ngày hội non sông 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).
Màu áo đa dạng của các khối diễu binh với những động tác đều đẹp cùng tiếng hô vang "một hai - một hai" tô điểm cho không gian thao trường thêm phần rộn ràng, trang nghiêm.
Vai đeo máy vô tuyến điện, đầu đội mũ, trong quân phục dã chiến, các nữ sĩ quan Thông tin mắt hướng thẳng, tay và chân giơ theo điều lệnh bất chấp những giọt mồ hôi vẫn tuôn ướt trên gương mặt các chị.
Khối nữ sĩ quan Thông tin luyện tập dưới tiết trời oi bức. Ảnh: Phạm Hải
Sau các lần diễu binh dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày thống nhất đất nước, lần này đội hình Khối nữ sĩ quan Thông tin cùng các khối diễu binh được tăng thêm số cán bộ, chiến sĩ. Mỗi khối đi gồm 10 hàng với 160 cán bộ, chiến sĩ.
Trên cơ sở của khối diễu binh đã luyện tập cho các lễ kỷ niệm trước, khối tiếp nhận thêm nữ quân nhân từ nhiều đơn vị trong toàn quân, nhiều khu vực đóng quân, quân nhân có sự đa dạng về lứa tuổi, vùng miền.
Hai chị em ruột Nhữ Thị Chang (32 tuổi) và Nhữ Hồng Chiên (35 tuổi) sau lần "lỡ hẹn" diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được tham gia diễu binh, may mắn được tuyển chọn vào cùng đợt và trong cùng một khối.
Hai chị em đều công tác tại Kho KV3, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chị Chiên tốt nghiệp Trường Trung cấp nghề Y dược Thái Nguyên và chị Chang tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Dù có công việc và mức thu nhập tương đối ổn định nhưng cả hai vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ được phục vụ trong môi trường Quân đội.
Năm 2015, chị Nhữ Hồng Chiên được cấp trên điều về công tác tại Kho KV3, Cục Quân khí. Đến năm 2022, chị Nhữ Thị Chang may mắn về công tác cùng đơn vị với chị gái.
Hai nữ chiến sĩ Nhữ Thị Chang (phải) và Nhữ Hồng Chiên.
"Ngay sau đợt kỷ niệm 30/4, đơn vị nhận được thông báo về việc lựa chọn quân nhân tham gia diễu binh A80, tôi và chị Chiên không chần chừ mà đăng ký ngay. Năm ngoái chúng tôi cũng đã tham gia luyện tập để chuẩn bị cho diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam nên lần này chúng tôi tự tin đáp ứng được yêu cầu", chị Chang chia sẻ.
Chị Nhữ Hồng Chiên và Nhữ Thị Chang chia sẻ, cùng được tham gia phục vụ các dịp lễ trọng đại của đất nước là niềm vinh dự rất lớn đối với hai chị em. Gần chục năm trong quân ngũ, đây vừa là niềm hạnh phúc, vừa là kỷ niệm đáng nhớ với hai người.
Hàng ngày chị Chiên và Chang huấn luyện từ 6h đến hơn 10h, sau đó ăn trưa, nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ linh động tùy thuộc vào thời tiết. Sau một thời gian huấn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ Thông tin được đưa lên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn để tiếp tục luyện tập và hợp luyện cùng các khối diễu binh khác.
Với cán bộ, chiến sĩ là nam giới thì việc rèn luyện trong những điều kiện khắc nghiệt cũng không quá khó khăn. Nhưng với các nữ quân nhân lần đầu tham gia luyện tập diễu binh thì đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Đã quen với điều lệnh đội ngũ nhưng hai chị em Chiên và Chang vẫn tự giác tập luyện thêm ngoài giờ để đạt được sự đồng đều, ăn khớp.
Hai chị cho rằng khó nhất là động tác ke chân, đánh tay kết hợp với ke chân, bởi vì động tác này yêu cầu ke chân theo thời gian, trong khi thân người vẫn thẳng ngay ngắn, trọng tâm, sức nặng toàn thân dồn vào một chân làm trụ.
Bên cạnh đó, các nữ sĩ quan còn phải vượt qua thời tiết khắc nghiệt, hạn chế của sức khỏe. "Ke chân rất khó vì phải giữ vững tư thế lâu, dễ dẫn đến căng cơ, đau chân", chị Chang kể.
Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam động viên các chiến sĩ Khối nữ sĩ quan Thông tin. Ảnh: Phạm Hải
Chị Chang có một con 4 tuổi trong khi chị Chiên có 2 con một cháu 5 tuổi và một cháu lên lớp 5, vì vậy ngay trước khi lên đường hai chị em đã lên kế hoạch nhờ chồng và bố mẹ ở quê nhà Thái Nguyên phụ giúp trông các con trong thời gian đi huấn luyện.
"Chúng tôi được nhận nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đất nước, nên ông bà cũng rất vinh dự và tự hào, động viên hai chị em tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ, còn các cháu cứ để ông bà lo. Đây là lần đầu tiên xa mẹ trong khoảng thời gian dài nhưng các con rất ngoan, nghe lời. Thi thoảng nhìn ảnh mẹ treo trên tường lại khóc nhưng sau lại thôi", chị Chang xúc động nói.
Tranh thủ buổi tối có thời gian rảnh, chị Chang và chị Chiên gọi điện về nhà trò chuyện với các con cho đỡ nhớ. Các con mỗi lần nghe thấy giọng của mẹ, còn động viên ngược lại rằng "mẹ cứ ở trên đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng con ở nhà sẽ chăm ngoan, nghe lời bố và ông bà, nên mẹ không cần lo lắng gì".
Riêng con lớn của chị Chang còn tự hào khoe với thầy cô và các bạn ở lớp rằng mẹ tham gia diễu binh, đã nhận được rất nhiều sự trầm trồ, tán thưởng. "Ông bà ngoại chăm một lúc 3 cháu nhưng luôn động viên hai chị em tôi cứ yên tâm, ông bà sẽ lo hết", chị Chang vui vẻ nói.
Trong lần kiểm tra tổng hợp luyện hồi giữa tháng 7, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng nhận xét qua hơn 1 tháng tập trung huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện rõ sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, tích cực luyện tập với cường độ cao để hướng tới mục tiêu “đúng, đều, đẹp, thống nhất và an toàn".
Đặc biệt, ông chia sẻ, tham gia luyện tập, có nhiều nữ chiến sĩ, trong đó không ít người đã có gia đình, con nhỏ. Các nữ chiến sĩ đã có rất nhiều nỗ lực, tập trung luyện tập với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng tốt nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ trong các lực lượng vũ trang nhân dân vừa xinh đẹp, duyên dáng, vừa hùng tráng trong đội hình diễu binh, diễu hành.
Trần Thường
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/hai-chi-em-ruot-tu-hao-trong-cung-mot-khoi-dieu-binh-2-9-2424391.html