Hai hối tiếc lớn nhất đời Võ Tòng

Hai hối tiếc lớn nhất đời Võ Tòng
6 giờ trướcBài gốc
Võ Tòng có ngoại hiệu là Hành giả. Trong "Thủy Hử", nhân vật này được nhà văn Thi Nại Am mô tả là người tráng kiện, mắt sáng như sao, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng. Ông vốn là thủ lĩnh của núi Nhị Long. Về sau, Võ Tòng gia nhập Lương Sơn Bạc và xếp thứ 14, thuộc 36 sao Thiên Cương.
Là người có võ nghệ cao cường, thích hành hiệp trượng nghĩa, Võ Tòng được nhiều người biết đến với 2 điển tích là: dùng tay không giết chết hổ và giết chết Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên để trả thù cho anh trai.
Trong cuộc đời, Võ Tòng có 2 điều hối tiếc nhất là: giết nhầm mỹ nữ và nhận nhầm huynh đệ mà hối hận cả đời. Cụ thể, sau khi giết chết Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên, Võ Tòng bị đày đến Mạnh Châu. Tại đó, ông được Thi Ân chiếu cố. Về sau, Võ Tòng đã giúp Thi Ân đánh bại Tưởng Môn Thần giành lại nơi làm ăn.
Tưởng Môn Thần tìm cách trả thù bằng cách câu kết với Trương Đoàn Luyện và Trương Đô Giám để bày mưu hãm hại Võ Tòng. Theo kế hoạch, Trương Đô Giám mời Võ Tòng về phủ của mình để làm hộ vệ cho mình.
Do được Đô Giám đối xử tốt nên Võ Tòng cảm thấy biết ơn, xúc động, xem như đã tìm được người huynh đệ thân thiết của mình. Vì vậy, Võ Tòng làm việc vô cùng cẩn thận để không phụ sự tin tưởng, ưu ái của Trương Đô Giám. Sau một thời gian ở phủ Trương Đô Giám, Võ Tòng được nhiều người tặng vàng bạc, châu báu nhờ nói giúp việc quan. Trương Đô Giám đều đồng ý nên Võ Tòng ngày càng có được nhiều của cải.
Vào một hôm của lễ hội trung thu, Trương Đô Giám mời Võ Tòng uống rượu và gọi một mỹ nhân tên Ngọc Lan đến đàn hát. Trong bàn tiệc, Trương Đô Giám ngỏ ý muốn hứa hôn Võ Tòng cho Ngọc Lan.
Ngọc Lan xinh đẹp, khéo léo và giỏi ca hát khiến Võ Tòng si mê. Dù vậy, Võ Tòng không dám ngẩng đầu lên để nhìn người đẹp, chỉ dám uống rượu vội vàng xin cáo lui. Võ Tòng hy vọng với sự giúp đỡ của Trương Đô Giám sẽ sớm thành đôi với Ngọc Lan.
Tuy nhiên, ngay trong đêm hôm ấy, Võ Tòng đau đớn nhận ra mọi điều tốt đẹp mà Trương Đô Giám làm cho mình đều là kế hoạch mà ông cùng Tưởng Môn Thần và Trương Đoàn Luyện bày ra để hại mình. Họ bày kế để khiến Võ Tòng trở thành một kẻ ăn trộm. Võ Tòng hối hận vì đã coi Trương Đô Giám như huynh đệ thân thiết.
Trong cơn thịnh nộ, Võ Tòng đã thảm sát tại tòa nhà Uyên Ương của Trương Đô Giám, giết chết 19 người trong gia đình họ Trương, bao gồm cả già trẻ. Ngay cả Ngọc Lan cũng bị Võ Tòng giết.
Ngọc Lan là người ngoài cuộc, không hề biết kế hoạch của Trương Đô Giám. Thế nhưng trong lúc tức giận, Võ Tòng đã giết chết mỹ nhân này. Về sau, ông hối hận vì đã giết chết mỹ nhân vô tội này. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hai-hoi-tiec-lon-nhat-doi-vo-tong-2084620.html