Bộ phim Triều Tuyết Lục chính thức lên sóng từ ngày 13/7 trên nền tảng Iqiyi và nhanh chóng đạt được những thành tích khả quan. Chỉ trong thời gian ngắn, phim đã cán mốc 9000 điểm nhiệt và vượt 20 triệu lượt xem mỗi ngày - con số đáng nể với một dự án không sở hữu dàn sao lưu lượng hay sự đầu tư khủng về truyền thông.
Tuy nhiên, trái ngược với những con số ấn tượng ban đầu, Triều Tuyết Lục lại vướng vào hàng loạt tranh cãi về chất lượng nội dung và đặc biệt là diễn xuất gây thất vọng của cặp đôi chính Lý Lan Địch - Ngao Thụy Bằng.
Thành tích của Triều Tuyết Lục trái ngược với chất lượng. (Ảnh: Weibo)
Kịch bản sáo rỗng, phi logic
Triều Tuyết Lục được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của series trinh thám cổ trang Đường Triều Quỷ Sự Lục nhưng khán giả đã nhanh chóng thất vọng khi bộ phim sa đà vào những chi tiết khiên cưỡng, phi logic.
Phim mở đầu bằng vụ thảm án diệt môn quen thuộc khi gia đình Thẩm Hoàn (Lý Lan Địch) bị truy sát do dính líu đến vụ án của Tấn vương. Để trốn chạy, Thẩm Hoàn cải trang thành Tần Hoàn, tiểu thư phủ Tần và bắt đầu hành trình tra án. Sau đó, Tần Hoàn đã gặp thế tử Yến Trì (Ngao Thụy Bằng), người cũng đang tìm ra chân tướng vụ án của Tấn vương. Họ quyết định hợp tác điều tra các vụ án ly kỳ, lần theo manh mối để dần phơi bày bí mật động trời trong hoàng cung.
Kịch bản của Triều Tuyết Lục không mới mẻ. (Ảnh: Weibo)
Dù sở hữu mô típ điều tra và báo thù hấp dẫn nhưng cách dẫn dắt của Triều Tuyết Lục lại khiến khán giả hụt hẫng khi các tình tiết liên tục bị đẩy nhanh, thiếu chiều sâu cùng sự hợp lý. Mới chỉ vài phút đầu, gia đình của nữ chính đã bị sát hại mà không có một lời giải thích rõ ràng về mối thù hay động cơ. Trong khi khán giả còn đang loay hoay nắm bắt bối cảnh, phim đã vội vã chuyển sang tình tiết phá án đầu tiên.
Càng xem, lỗ hổng logic càng chồng chất. Vụ án đầu tiên là cô dâu không đầu trong kiệu hoa được dàn dựng một cách kịch tính nhưng khi phá án lại lộ ra những tình tiết ngớ ngẩn đến mức khó tin. Đặc biệt, để làm nổi bật sự tài giỏi của Tần Hoàn, biên kịch đã cho các nhân vật phụ "tụt IQ" khi pháp y không biết khám nghiệm tử thi còn nữ chính thì "xắn tay áo" làm hết tất cả mọi việc.
Chưa hết, khâu tạo hình cũng bị chỉ trích nặng nề. Nữ chính mặc y phục thướt tha, trang sức đầy người vẫn "bình thản" khám nghiệm tử thi mà không đeo khẩu trang hay găng tay khiến không ít người xem phải bật cười vì quá phi thực tế.
Bên cạnh kịch bản thiếu chặt chẽ, diễn xuất của cặp đôi chính cũng là điểm trừ lớn khiến Triều Tuyết Lục trở thành đề tài chỉ trích. Lý Lan Địch từng được đánh giá cao với lối diễn chân thực trong Nhất Lộ Triều Dương nhưng lần này lại khiến người xem thất vọng vì biểu cảm gượng gạo, thiếu cảm xúc. Xuyên suốt các phân cảnh điều tra, Lý Lan Địch giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng và cứng đờ, đọc thoại một cách máy móc, khô khan. Diễn xuất không có nhịp điệu, không tạo được điểm nhấn khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật.
Lý Lan Địch gây thất vọng. (Ảnh: Sohu)
Nếu Lý Lan Địch bị chê là đơ thì Ngao Thụy Bằng lại bị đánh giá là đuối cả về khí chất lẫn diễn xuất. Gương mặt dài và gầy khiến nam diễn viên thiếu đi vẻ cương nghị cần có của một thế tử, mà cách anh thể hiện nhân vật theo kiểu thường xuyên nghiêng đầu, mấp máy môi không rõ lời, ánh mắt trống rỗng càng khiến vai Yến Trì trở nên nhạt nhòa, thiếu sức hút.
Đặc biệt, khi 2 diễn viên chính cùng xuất hiện cũng cho thấy sự thiếu ăn ý và không có chemistry. Biên kịch cố tình xây dựng tình yêu kiểu "sét đánh" nhưng sự lệch tông trong khí chất khiến nhiều người ví Yến Trì như em trai của Tần Hoàn. Một bên quá mạnh mẽ, lạnh lùng còn một bên quá yếu ớt, gượng gạo khiến cho tuyến tình cảm trở nên khiên cưỡng, khó thuyết phục.
Ngao Thụy Bằng cũng bị phàn nàn diễn xuất. (Ảnh: Sohu)
Triều Tuyết Lục ban đầu có những lợi thế rõ rệt khi sở hữu đề tài trinh thám cổ trang hấp dẫn, diễn viên có danh tiếng và sức hút. Thế nhưng tất cả nhanh chóng sụp đổ bởi kịch bản yếu kém và diễn xuất không đạt kỳ vọng. Dù vẫn có lượng người xem ổn định nhờ vào gu thẩm mỹ của khán giả yêu thích thể loại phá án nhưng nếu không có cải thiện, Triều Tuyết Lục sẽ sớm rơi vào lãng quên, trở thành một "bom xịt" trong danh sách các phim cổ trang Hoa ngữ gây thất vọng năm 2025.