Hai năm liên tiếp mất trắng, người dân làng đào Hà Nội kiệt quệ

Hai năm liên tiếp mất trắng, người dân làng đào Hà Nội kiệt quệ
7 giờ trướcBài gốc
Sau một tuần ngập trong nước, vườn đào dưới chân cầu Nhật Tân xác xơ, khu vực này đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề do có địa hình lòng chảo, nước rút chậm khiến cây thối rễ, lá cây phủ bùn đang dần chết héo. Cả khu bãi rộng giờ chỉ còn lác đác vài gốc sống sót, đất bùn bám dày khiến việc cứu cây gần như bất khả thi.
Vườn đào xác xơ, úa tàn sau khi nước rút.
Người dân cho biết, đào là loại cây “khó tính”, chỉ cần ngập úng vài ngày là rễ bị nghẹt, cây không thể hồi phục. Bà Nguyễn Thị Thảo, đội sản xuất số 11 Hợp tác xã Nông nghiệp phường Phú Thượng, chia sẻ: “Đây là thời điểm chăm sóc quan trọng để chuẩn bị tuốt lá cho vụ Tết, nhưng ngập thế này, lá chẳng còn mà tuốt, phải cưa bỏ hết. Năm nay nhà tôi mất trắng, tổng thiệt hại là 9 sào đào với mấy vạn hoa cúc’’.
Hàng nghìn gốc đào chết khô, những luống cúc họa mi cũng không thoát cảnh bám bùn.
Điều đáng nói, chỉ một năm trước, các chủ vườn đào cũng lâm vào cảnh trắng tay khi bão Yagi quét qua. Đầu năm nay, nhiều hộ đã dồn hết vốn liếng, bỏ ra vài trăm triệu đồng để đầu tư mua cây giống, mua đất, thuê thêm diện tích trồng mới với hy vọng gỡ gạc cho vụ Tết này. Thế nhưng bão lũ là điều không ai lường trước được. Bà Lê Thị Hoàn, một chủ vườn đào tại phường Phú Thượng không cầm được nước mắt khi chứng kiến hơn 300 gốc đào bị chết héo: “Chúng tôi không kịp làm được gì khi nước lên cao. Hai năm nay tôi không có đào để bán, lại một cái Tết buồn. Năm nay gia đình tôi thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng”.
Bà Hoàn bật khóc khi nguồn sinh kế của gia đình bị mất trắng.
Mặc dù đã có những biện pháp ứng phó như nâng nền đất, đắp bờ kè để ngăn lũ vào ruộng nhưng mọi nỗ lực gần như là vô vọng. Thu dọn “tàn cuộc” sau lũ, ông Chu Đức Dũng, sống tại xóm Vườn Đào 3, bày tỏ: “Năm nay vườn đào của gia đình tôi thiệt hại khoảng 80% số gốc đào, giờ phải cắt bỏ đi hết, gom cây khô lại mà đốt hay để làm củi đun”.
Ông Dũng tiến hành cắt tỉa, nhổ bỏ những gốc đào đã chết.
Để khôi phục lại vườn đào sau đợt ngập này, người dân ước tính phải mất ít nhất từ hai đến ba năm, tức là sớm nhất cũng phải đến năm 2027 mới có thể phần nào ổn định sản xuất. Trước mắt bà con “thủ phủ đào” cố gắng khắc phục hậu quả, khẩn trương khơi rãnh thoát nước, rửa bùn với hy vọng “cứu được ít nào hay ít ấy”. Ngoài ra các chủ vườn cũng lên kế hoạch cho vụ gieo trồng cây hoa màu ngắn hạn như cúc, thược dược... nhằm bảo đảm nguồn cung ứng hoa Tết, đồng thời có thêm thu nhập để bù đắp phần nào thiệt hại do đợt lũ để lại.
Bài, ảnh: NGỌC ÁNH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hai-nam-lien-tiep-mat-trang-nguoi-dan-lang-dao-ha-noi-kiet-que-850091