Hai người phụ nữ sống neo đơn, mang bệnh tật

Hai người phụ nữ sống neo đơn, mang bệnh tật
7 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi xế chiều, bà Đặng Thị Ghi (ngụ ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) sống cô quạnh, không chồng con, lại mang trong mình nhiều căn bệnh. Theo hồ sơ bệnh án, bà bị tiểu đường, suy tim, cơ tim do thiếu máu cục bộ, nhiễm độc giáp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, suy thận mạn giai đoạn 3... Hiện, bà phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người cháu Phạm Văn Hùng.
Anh Hùng chia sẻ: “Trước đây, thấy cha mẹ già yếu, không ai chăm sóc, nên dì út quyết định ở vậy phụng dưỡng ông bà đến cuối đời. Sau khi ông bà mất, dì vẫn lựa chọn sống một mình, kiếm sống bằng việc mua bán tàu hủ ở chợ. Thu nhập tuy ít nhưng cũng đủ để dì nuôi sống bản thân. Cả đời dì sống âm thầm, hy sinh, chưa từng nghĩ đến bản thân. Bây giờ, đến lượt tôi thương và chăm sóc cho dì. Những lúc bận, tôi nhờ em út hoặc thuê người đến phụ giúp, để dì có thể an hưởng tuổi già, cảm nhận được tình thương của con cháu”.
Bà Đặng Thị Ghi
Bà Trần Thị Đẹp (Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp Tấn Thạnh) nhận xét: “Cả đời bà Ghi luôn hy sinh và không muốn làm phiền ai. Ngay cả khi bị té ngã hay bệnh tật, bà cũng ngại đi viện vì sợ tốn kém. Mọi người phải khuyên nhủ mãi bà mới chịu đi. Tuổi già bà mắc nhiều bệnh, sống một mình, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người cháu chăm sóc. Cuộc sống của bà chỉ phụ thuộc vào tình thương của cháu, hàng xóm và địa phương. Rất mong có thêm sự giúp đỡ từ cộng đồng để bà điều trị bệnh”.
Chị Trương Thị Kim Xiên (ngụ khóm An Thịnh, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) chịu nhiều thiệt thòi ngay từ khi chào đời. Mắc chứng câm điếc bẩm sinh, chị không thể nghe, không thể nói và cũng chẳng thể bày tỏ nỗi lòng với ai. Cuộc sống không chồng con, không nơi nương tựa, thiếu thốn đủ bề. Cách đây khoảng 1 năm, chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Ban đầu, chỉ là những cơn đau âm ỉ ở ngực, chị cố chịu đựng trong âm thầm vì không thể diễn đạt bằng lời nói. Cho đến khi bệnh tình ngày càng trở nặng, tế bào ung thư đã di căn hạch, gia đình mới phát hiện. Chị sụt cân nhanh chóng, ăn uống khó khăn, nhiều lúc vừa đưa cơm vào miệng đã nôn ra.
Hiện tại, người duy nhất bên cạnh, tận tình chăm sóc cho chị Xiên là chị Võ Thị Thảnh, em dâu của chị. “Chị Xiên sống lặng lẽ, khép mình từ nhỏ tới lớn. Dù không nghe nói được, nhưng chị rất hiểu chuyện. Hồi biết chị bị ung thư, gia đình ai cũng đau lòng, khuyên chị về nhà ở chung cho tiện chăm sóc, mà chị không chịu, cứ khăng khăng ở lại nơi đây, chắc quen rồi. Giờ sức khỏe yếu lắm, nhiều lúc ngồi nhìn chị ôm ngực rên trong vô thức mà chị em chỉ biết rơi nước mắt. Cơm nước, tắm rửa, vệ sinh hàng ngày đều do tôi phụ giúp. Chỉ mong cộng đồng thương, giúp đỡ để chị có điều kiện điều trị, có thêm chút hy vọng sống...”- chị Thảnh chia sẻ.
Chị Trương Thị Kim Xiên (bên phải)
Bà Võ Thị Bích Tuyền (Trưởng ban Nhân dân khóm An Thịnh) cho biết: “Chị Xiên sống đơn độc trong căn chòi nhỏ tạm bợ, hàng ngày em dâu lo cơm nước. Khối u đã di căn, khiến chị thường xuyên đau nhức, nhưng không thể diễn đạt, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể đưa chị đi điều trị, chỉ mua thuốc uống cầm chừng mỗi khi đau. Rất mong nhà hảo tâm giúp đỡ để chị có điều kiện đến bệnh viện theo dõi, điều trị, giảm bớt những cơn đau”.
Mọi hỗ trợ xin gửi về Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ
NGUYỄN XÊ
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/hai-nguoi-phu-nu-song-neo-don-mang-benh-tat-a420657.html