Hai nữ sinh bách khoa tỏa sáng trong thế giới khoa học công nghệ

Hai nữ sinh bách khoa tỏa sáng trong thế giới khoa học công nghệ
6 giờ trướcBài gốc
Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa TPHCM say mê nghiên cứu. Ảnh: HCMUT.
Dấu ấn nữ sinh Sinh học Ứng dụng
Là nữ sinh duy nhất đại diện lĩnh vực Sinh học Ứng dụng đạt danh hiệu “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025”, Hồ Thái Anh Thi, sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, đã chứng minh rằng sự tỉ mỉ và óc sáng tạo của phái nữ có thể làm nên những bước tiến đáng kể trong nghiên cứu khoa học.
Với GPA 3.6, cùng thành tích đồng tác giả chính hai bài báo đăng tạp chí Q1 và Q2, học bổng ADM 2024 và nhiều hoạt động thiện nguyện, Anh Thi là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ sinh viên Bách khoa vừa giỏi chuyên môn vừa có trái tim nhân ái.
“Sinh học ứng dụng là một lĩnh vực có nét đẹp rất riêng, dung hòa giữa sự vận động của sự sống và sự kiến tạo hiện đại của con người.
Sự tò mò đã dẫn em đến ngành này, vì em tin rằng Sinh học giúp chúng ta hiểu và mô phỏng cách tự nhiên vận hành để tạo ra những giá trị phục vụ cuộc sống", Thi chia sẻ.
Đằng sau sự tự tin và thành công ấy là hành trình dài đầy nỗ lực.
Thi kể rằng, em từng đối mặt với "áp lực đồng trang lứa", khi nhìn thấy bạn bè gặt hái nhiều thành tích và tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng.
"Nhiều bạn trẻ, trong đó có em, thường nhìn vào thành tích của người khác trong mỗi lĩnh vực, rồi chạy theo. Kết quả là, mình chẳng thu lại được gì, mà lại bị đuối sức và mất thời gian.
Vì vậy, sinh viên cần phải xem xét lại đích đến của mình là gì, chọn lọc lại công việc, phân bổ thời gian và nỗ lực phù hợp", Anh Thi gửi lời khuyên.
Anh Thi (ở giữa) nghiên cứu cùng bạn bè. Ảnh: HCMUT.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Thi không tránh khỏi những định kiến giới - điều mà nhiều nữ sinh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên vẫn đang đối diện.
"Phái nữ thường bị đánh giá thấp về năng lực, ít được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển. Em đã cố gắng chứng minh năng lực của mình và cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của định kiến, nhưng em mong rằng xã hội sẽ dành thêm cơ hội công bằng cho các nữ sinh để họ được tỏa sáng và khai phá tiềm năng thật sự", Thi thẳng thắn chia sẻ.
Gia đình là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học của Anh Thi. Ba em - TS Hồ Đình Duẩn, người mở đầu cho thành công của chuyên toán quốc học Huế, huy chương đồng IMO 1978, đã truyền cho em tinh thần học hỏi và ý chí vươn lên trong nghiên cứu.
"Còn mẹ là người luôn đồng hành, động viên em theo đuổi con đường khoa học. Ba mẹ luôn dạy em rằng tri thức chỉ thật sự có giá trị khi được sử dụng để mang lại lợi ích cho cộng đồng", Thi chia sẻ.
Hiện Thi đang làm việc trong lĩnh vực Sinh học ứng dụng và dự định du học cao học để trau dồi bản thân cũng như thực hiện những nghiên cứu có giá trị cho khoa học.
Gửi lời nhắn đến các bạn nữ yêu thích khoa học, Thi nói: "Đừng để điều gì giới hạn khả năng của bạn, hãy tự tin tỏa sáng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nơi sự tò mò, sáng tạo và tỉ mỉ của bạn sẽ tạo nên giá trị có ích cho xã hội".
Màu sắc riêng trong thế giới cơ khí
Khác với Anh Thi, hành trình của Trần Thị Kiều My - sinh viên Khoa Cơ khí, là minh chứng cho tinh thần vượt giới hạn bản thân trong lĩnh vực kỹ thuật vốn được xem là chỉ dành cho nam giới.
Với GPA 3.6, danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2023 - 2024, cùng hai năm liên tiếp đạt Giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc (môn Chi tiết máy), Kiều My đã khẳng định năng lực nổi bật và niềm say mê với ngành học nhiều thử thách.
Bên cạnh đó, My còn có ba bài báo khoa học được công bố trong và ngoài nước, nhiều học bổng doanh nghiệp và là Bí thư chi đoàn năng nổ trong các hoạt động phong trào.
Trần Thị Kiều My - nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật cơ khí. Ảnh: NVCC.
Nói về lý do chọn ngành, My cười: "Ban đầu em khá băn khoăn vì Cơ khí nghe khô khan và nặng nhọc, nhưng càng học em càng thấy sự hấp dẫn của việc tạo ra sản phẩm hữu hình từ những công thức và bản vẽ. Em thấy mình thật sự thuộc về thế giới máy móc".
Trong ký ức sinh viên của My, những tiết học Vẽ kỹ thuật và Chi tiết máy là bước ngoặt khiến em "say nghề". Chính niềm hứng thú ấy đã thôi thúc My hai năm liền dự thi Olympic Cơ học toàn quốc.
Nhưng để khẳng định mình trong ngành kỹ thuật, My phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội. "Có kiến thức, có bài học em phải dành hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hiểu được. Nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại, em tự nhủ mình đã vượt qua rồi thì kết quả dù không cao, nhưng vẫn đáng tự hào", nữ sinh kể.
Theo My, nữ giới có màu sắc riêng trong kỹ thuật, đó là sự sáng tạo, tinh tế và khả năng nhìn vấn đề theo nhiều góc độ khác biệt. "Sự tinh nghịch và suy nghĩ kỳ lạ đôi khi lại là lời giải cho những bài toán khó", My nói.
Trải qua không ít thất bại, My học được cách đứng dậy mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Câu nói em luôn tự nhủ với bản thân là: "Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu - hãy vực dậy ngay lúc này và tìm lại chính mình".
Kiều My tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.
Sắp tới, My chuẩn bị du học tại Hàn Quốc để mở rộng tầm nhìn và trau dồi kiến thức trong lĩnh vực tự động hóa và robot.
"Thời kỳ công nghiệp 4.0 đang diễn ra và đang nhen nhóm bước vào thời kỳ 5.0. Việc áp dụng Tự động hóa sản xuất và Robot ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Em mong rằng có thể đóng góp chút sức lực nhỏ bé vào cuộc cách mạng của dân tộc trong thời đại mới này", My chia sẻ.
Truyền đi thông điệp mạnh mẽ qua câu nói tâm đắc “When women learn, the world changes”- (khi người phụ nữ học, thế giới thay đổi), Kiều My tin rằng, mỗi cô gái chọn bước vào thế giới khoa học, đều góp thêm một màu sắc mới, tạo nên sự thay đổi tích cực không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng.
Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam, tiền thân là Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, ra đời từ năm 1997, do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Giải thưởng nhằm tuyên dương các nữ sinh có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho đất nước.
Thùy Linh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/hai-nu-sinh-bach-khoa-toa-sang-trong-the-gioi-khoa-hoc-cong-nghe-post753330.html