Khoảng 14h cùng ngày, xuồng chở hai phóng viên Nguyễn Tấn Châu và Trương Thanh Nhất, phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cùng 6 người thuộc lực lượng chức năng di chuyển trên khu vực đồng ruộng ngập sâu thì bị nước lũ chảy xiết đẩy va vào trụ giới hạn đường. Cú va mạnh khiến mũi xuồng vỡ, nước tràn vào làm xuồng bị lật.
Clip Hai nhà báo được lực lượng chức năng ứng cứu giữa dòng nước lũ
Tất cả những người trên xuồng đều mặc áo phao. Khi xuồng chìm, họ nhanh chóng bám vào trụ điện và dây viễn thông gần đó để tránh bị cuốn trôi, chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Toàn bộ thực phẩm, thuốc men, nước uống và thiết bị tác nghiệp bị nước lũ cuốn trôi.
Các phóng viên bám vào trụ điện để không bị cuốn trôi
Ngay sau đó, UBND xã Duy Nghĩa đã huy động lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương dùng ghe bơi ra ứng cứu. Cả 8 người được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe và tinh thần hiện đã ổn định.
Anh Nguyễn Tấn Châu (bên trái) và Trương Thanh Nhất, phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng
Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, nước lũ dâng cao, chảy xiết kèm nhiều cây gỗ và vật trôi nổi dưới dòng nước khiến xuồng bị cuốn và lật. Hai phóng viên khi đó đang tác nghiệp ghi nhận tình hình mưa lũ tại địa phương, nơi nhiều khu dân cư đang bị cô lập.