Hải sản ở đây rẻ như rau, dân siêu ít, cảnh đẹp tựa 'thiên đường'

Hải sản ở đây rẻ như rau, dân siêu ít, cảnh đẹp tựa 'thiên đường'
4 giờ trướcBài gốc
Nơi hải sản “rẻ như rau”, nhìn giá trái cây mà “sốc”
Nếu bạn là người đam mê du lịch và yêu thích hải sản thì thành phố Đông Phương, thuộc đảo Hải Nam (Trung Quốc) đích thực là một lựa chọn không thể bỏ qua.
Nơi đây có sẵn một công viên ở bãi biển, tích hợp nhiều trải nghiệm giải trí và nghỉ dưỡng. Bạn có thể trải nghiệm đi cao tốc xuyên rừng hoặc đi bộ xuyên rừng, đào vỏ sò hay uống nước dừa với giá rẻ. Ngoài ra, ở đây còn có rất nhiều cối xay gió - điểm “check-in” yêu thích của nhiều du khách.
Một điều thú vị là dân số ở đây rất ít, kiến trúc nhà cửa cũng rất thú vị, nhìn giống như những chiếc thuyền úp ngược với mái nhà cong, được phủ lên trên một lớp mái tranh được đan cầu kỳ. Dĩ nhiên, nhiều người dân cũng đã có cuộc sống sung túc hơn và chuyển vào sống trong các tòa nhà cao tầng. Song, những căn nhà “thuyền úp ngược” vẫn được giữ lại như một biểu tượng của văn hóa bản địa.
Đặc biệt, hải sản ở thành phố này vô cùng rẻ. Ngư dân bản địa sẽ đánh bắt hải sản tươi để du khách có thể thưởng thức ngay trong ngày. Thậm chí, bạn có thể mua cá biển với giá 1,5 NDT, tương đương… 5.000đ. Một bát cháo hải sản khổng lồ ở đây chỉ có giá 20 NDT (67.000đ).
Không chỉ hải sản mà trái cây ở đây cũng rẻ không tưởng. Thanh long chỉ 1 NDT (3.000đ)/kg, chuối chỉ 3 NDT (10.000đ)/kg. Đây quả là thiên đường lý tưởng cho dân du lịch.
Đặc biệt, vì vị trí địa lý khá xa nên lượng khách du lịch tới đây chưa đông, kể cả trong những dịp nghỉ lễ lớn của Trung Quốc.
Hương Nguyễn (Theo baijiahao)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/hai-san-o-day-re-nhu-rau-dan-sieu-it-canh-dep-tua-thien-duong-204250102115107277.htm