Hai sát nhân nhỏ tuổi nhất nước Anh

Hai sát nhân nhỏ tuổi nhất nước Anh
2 ngày trướcBài gốc
Chân dung cậu bé James Bulger. Ảnh: Manchester Evening News
Theo tờ Independent, vào ngày 12/2/1993, tại Merseyside ở nước Anh, bé James Bulger cùng mẹ là Dennis đến một khu trung tâm thương mại để mua sắm. Khi đến cửa hàng thịt thì bà Dennis bỗng bị phân tâm, buông tay con trai mình để trả tiền. Chỉ một lát sau, bà chợt nhận ra rằng con mình đã biến mất. Trước đó, theo lời của một số nhân chứng và camera an ninh, Robert Thompson và Jon Venables đã trốn học đến khu thương mại này để quậy phá, ăn trộm vặt. Tuy nhiên, hành vi đáng ngờ nhất là khi chúng liên tục dòm ngó những đứa trẻ nhỏ, như thể đang tìm kiếm nạn nhân thích hợp. Chỉ đợi lúc bà Dennis sơ hở, bọn trẻ đã thừa cơ hội dẫn cậu bé James đi mất.
Khoảnh khắc Jon và Robert bắt cóc cậu bé đã được ghi lại trong camera an ninh. Trong suốt quãng đường dài hơn 3km mà Jon và Robert dẫn James đi, chúng đã bộc lộ rõ bản tính tàn ác. Theo lời của một số nhân chứng, khuôn mặt bé James lộ rõ vẻ sợ hãi, mặt và đầu có những vết xước, vết u rõ ràng. James la khóc hoảng loạn, nhưng hầu như không ai tới cứu giúp hay hỏi han gì cả. Có tổng cộng 38 người đã nhìn thấy James Bulger khi bị Jon và Robert dẫn đi, phần lớn mọi người đều nghĩ James là em trai của chúng. Có những người tới hỏi han nhưng chúng đã nói dối rằng đang đưa James tới đồn cảnh sát.
Sau đó, Jon và Robert dẫn nạn nhân đi một khoảng xa, tới đường sắt của một khu dân cư lân cận. Ngay lập tức, chúng liền ném sơn vào mắt James rồi hành hung cậu bé, cuối cùng chúng thả một thanh sắt vào đầu James, khiến cậu bé gần như không cử động nữa. Để tạo dựng hiện trường giả, chúng đã đặt thi thể cậu bé lên đường ray, lấy những mảnh đá lớn chèn lên thân cậu bé với hy vọng rằng khi tàu chạy qua, thi thể nạn nhân sẽ bị hủy hoại, khiến cảnh sát không thể phá án.
Đúng như tính toán của bọn chúng, hai ngày sau, thi thể của James đã được phát hiện chỉ cách đồn cảnh sát 180 mét. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chuyên viên pháp y Alan Williams đã đếm được tổng 42 vết thương trên thi thể của James, nhưng lại không thể biết được đâu là vết thương chí mạng. Người ta còn cho rằng, Jon và Robert đã hãm hiếp James vì tất và quần của James đã bị lột bỏ.
Vụ án đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của lực lượng cảnh sát Anh. Họ đã nhanh chóng tìm thấy đoạn video James nắm tay hai kẻ giết người tại trung tâm mua sắm, nhưng họ vẫn nghĩ rằng hung thủ là người lớn vì tính chất dã man của vụ án. Trong một cuộc trao đổi với điều tra viên chính của vụ án, ông Albert Kirkby nói: “Bước ngoặt lớn nhất của vụ án chính là việc những kẻ giết hại James là trẻ nhỏ. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng vụ án này hẳn là phải do người trưởng thành gây ra. Thật khó hình dung được rằng sát nhân lại là hai đứa trẻ”.
Hình ảnh camera an ninh vào thời điểm Jon và Robert bắt cóc James. Ảnh: The Independent
Qua những lời của những nhân chứng và camera an ninh, cảnh sát Anh đã đưa Jon và Robert vào diện tình nghi lớn nhất. Khi điều tra, cảnh sát còn ngạc nhiên hơn khi bằng chứng phạm tội của hai đứa trẻ này quá rõ ràng. Áo chúng còn dính màu sơn mà chúng đã tạt vào James. Ngoài ra, ủng của hai đứa trẻ còn dính máu khớp với ADN lấy được từ thi thể của James. Phát hiện của cảnh sát đã gây chấn động cả nước Anh. Không ai có thể tin được vụ giết người thảm khốc như vậy lại là do hai đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi gây ra.
Chân dung Jon Venables và Robert Thompson. Nguồn NBC News
Ngày 1/11/1993, Robert Thompson và Jon Venables bị đưa ra xử án như người lớn vì tính nghiêm trọng của vụ án. Để bảo vệ danh tính của hai đứa trẻ này, tòa án đã đặt tên cho chúng là trẻ A và trẻ B.
Tại phiên tòa, Jon và Robert khăng khăng từ chối rằng đã bắt cóc và giết James Bulger, nhưng với bằng chứng quá rõ ràng, chúng không thể chối cãi được nữa. Trước khi kết án Jon và Robert, Thẩm phán Michael Morland tuyên bố trước tòa: “Robert Thompson và Jon Venables, hành vi giết hại James Bulger đã thể hiện sự độc ác và man rợ không thể so sánh được. Hai bị cáo sẽ bị giam giữ trong một thời gian rất dài, ít nhất là 8 năm”.
Như vậy, Robert Thompson và Jon Venables đã chính thức trở thành hai kẻ giết người nhỏ tuổi nhất của thế kỉ 20. Sau phiên tòa, một thẩm phán đã đưa quyết định giam giữ Jon và Robert ít nhất 10 năm, nhưng do công chúng quá bất bình với tội ác của hai đứa trẻ nên đã viết kiến nghị gồm 200.000 chữ kí, đề nghị tăng mức tù giam. Sau đó, mức án đã được tăng lên 15 năm.
Vào năm 2001, sau khi xem xét hồ sơ của Jon và Robert, tòa án nhận định hai người này không còn gây nguy hiểm gì cho xã hội nữa và cho phép cả hai được tại ngoại. Robert Thompson và Jon Venables đã được tự do chỉ sau 8 năm bắt giữ.
Tuy đã trở thành người dân tự do, nhưng cuộc sống của Jon và Robert không hề đơn giản một chút nào. Để bảo vệ họ, chính quyền Anh đã cho cả hai danh tính mới, do vậy rất khó để có thể tìm được thông tin chính thống của cả hai kẻ sát nhân này.
Về Robert Thompson, hắn ta dường như đã biến mất khỏi xã hội và hiện không ai biết hắn đang ở đâu và làm gì. Ngược lại, sau khi được tự do, Jon Venables liên tục bị bắt giữ. Vào năm 2008, Jon đã bị bắt giữ vì hành vi ẩu đả và tàng trữ chất kích thích. Vào năm 2010, Jon bị bắt giữ vì tội tàng chữ những hình ảnh về bạo hành trẻ em. Sau khi ra tù vào năm 2013, hắn lại bị bắt giữ vào năm 2017 vì cùng tội danh. Cứ mỗi lần hắn phạm tội, chính quyền lại phải cất công tạo cho hắn một danh tính mới. Gần đây nhất vào năm 2023, Jon đã bị chính quyền giam giữ vô thời hạn.
Hoàng Vũ/Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/vu-an-noi-tieng/hai-sat-nhan-nho-tuoi-nhat-nuoc-anh-20250331142104343.htm