Thủ khoa khối C01 với ước mơ quảng bá quê hương
Em Hoàng Mạnh Cường - lớp 12A1, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, thủ khoa khối C01.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Hoàng Mạnh Cường, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh xuất sắc trở thành thủ khoa khối C01 với tổng điểm ấn tượng: Toán 9,5 - Ngữ văn 9 - Vật lý 9. Kết quả ấy không chỉ là niềm vui bất ngờ đối với em mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của một học sinh người dân tộc thiểu số, vượt khó vươn lên bằng ý chí và khát vọng học tập.
Sinh sống tại tổ dân phố 3, xã Nguyên Bình, Hoàng Mạnh Cường là con trai trong một gia đình có lối sống giản dị, luôn coi trọng việc học và giáo dục con cháu. Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, Cường khiêm tốn nói: Em rất bất ngờ và hạnh phúc. Đối với em, đây không chỉ là kết quả của sự cố gắng cá nhân mà còn là thành quả của tình yêu thương, sự động viên, hỗ trợ từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Em xem thành tích này là món quà tri ân dành cho những người luôn đồng hành và đặt niềm tin nơi em. 3 năm học tập tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh để lại trong em nhiều kỷ niệm khó quên. Những ngày đầu bước vào môi trường nội trú, xa nhà và lạ lẫm, em từng gặp nhiều bỡ ngỡ. Song, nhờ sự quan tâm của thầy cô, sự gắn bó giữa bạn bè, em dần thích nghi và xem đây như ngôi nhà thứ hai. Môi trường học tập nội trú giúp em trưởng thành, sống có kỷ luật và biết tự lập hơn. Không chỉ học tốt, em còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm.
Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, Cường xây dựng chiến lược học tập rõ ràng. Em chia đều thời gian học cho 3 môn: Toán, Ngữ văn và Vật lý, không học dồn, không phụ thuộc quá nhiều vào việc học thêm. Trong những tháng nước rút trước kỳ thi, em tăng cường luyện đề, làm bài theo thời gian thực để rèn phản xạ và xử lý đề hiệu quả. Đối với những câu hỏi khó, em chủ động tìm hiểu trên internet, hỏi thầy cô, bạn bè để mở rộng tư duy và không lặp lại sai sót. Ngoài ra, Cường còn bổ sung kiến thức từ các khóa học online, đồng thời thường xuyên nhờ thầy cô trong trường hỗ trợ ôn luyện và giải đáp thắc mắc.
Động lực lớn nhất giúp em kiên trì và vượt qua khó khăn trong học tập chính là gia đình. Bố mẹ em luôn là điểm tựa vững chắc, không đặt áp lực nặng nề về điểm số mà luôn khuyến khích em cố gắng hết mình và sống đúng với ước mơ của bản thân. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình giảng dạy, đồng hành của các thầy cô và không khí thi đua học tập sôi nổi trong trường cũng là nguồn cổ vũ to lớn để em tiến bộ từng ngày. Suốt ba năm học tập tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Cường có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc với thầy cô và bạn bè. Đối với em, môi trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là mái nhà chung, nơi các em cùng ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, chơi thể thao và tham gia các hoạt động tập thể như một đại gia đình gắn bó. Đặc biệt, khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp là ký ức đáng nhớ nhất với Cường. Em chia sẻ: Đó là những buổi tối các bạn cùng nhau học đến khuya, vừa trao đổi bài vở vừa kể chuyện để động viên nhau, tạo nên một không khí học tập vừa nghiêm túc, vừa ấm áp. Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong trường tất bật, lo lắng, luôn tận tụy kèm cặp từng học sinh trước kỳ thi cũng in đậm trong tâm trí em. Với em đó là những ký ức quý giá, không thể nào quên trong những năm tháng tuổi học trò.
Không chỉ học giỏi, Cường còn là người có định hướng rõ ràng cho tương lai. Em chia sẻ rằng mình rất hứng thú với lĩnh vực đầu tư và kinh doanh quốc tế, mong muốn được học tại Trường Đại học Ngoại thương, một trong những ngôi trường hàng đầu về đào tạo kinh tế. Xa hơn, em ấp ủ ước mơ được làm việc trong các công ty phát triển dự án, thậm chí là xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch tại Cao Bằng và các địa phương khác nhằm quảng bá hình ảnh quê hương và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.
Thủ khoa khối C00 nuôi dưỡng ước mơ cô giáo vùng cao
Em Nguyễn Lệ Quyên, lớp 12A3, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh - thủ khoa khối C00.
Nhận được kết quả tổng điểm 28,75 (Ngữ văn 9,0 - Lịch sử 9,75 - Địa lý 10,0), em Nguyễn Lệ Quyên, học sinh lớp 12A3 không giấu được xúc động khi biết mình đạt thủ khoa khối C00. Quyên chia sẻ: Thực sự lúc biết mình là thủ khoa, em rất vui và bất ngờ. Sau đấy là cảm giác hạnh phúc và trân trọng sự đồng hành của thầy cô, gia đình và chính bản thân em đã không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả xứng đáng.
Học khối C00 đòi hỏi sự bền bỉ và chiến lược học tập hợp lý. Bí quyết của em là tự giác học mọi lúc mọi nơi, nhẩm lại kiến thức ngay cả lúc rảnh, và quan trọng nhất là không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng. Quyên chia sẻ thêm: Vì cả 3 môn Văn, Sử, Địa đều có lượng kiến thức lý thuyết lớn, nếu chỉ học lệch thì điểm tổng sẽ rất khó cao. Em cố gắng học chắc từng phần, phân bổ thời gian mỗi ngày hợp lý để ôn luyện từng môn. Em không học thuộc lòng từng chữ mà ghi lại những gì mình hiểu, luyện đề nhiều để rút kinh nghiệm và làm quen dạng bài.
Thời điểm áp lực nhất với Quyên là giai đoạn cận kề kỳ thi, khi khối lượng bài vở dồn dập khiến em dễ rơi vào trạng thái rối loạn, học mãi mà không tiếp thu được, học trước lại quên sau. Đã có lúc em cảm thấy mất phương hướng, tự so sánh bản thân với người khác rồi sinh ra lo lắng. Tuy vậy, Quyên luôn tự nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh. Những ngày học không hiệu quả, em chọn cách vận động thể thao để giải tỏa áp lực hoặc tìm đến gia đình, bạn bè và thầy cô để tâm sự. Càng gần ngày thi, em càng cố gắng duy trì tâm lý thoải mái để có thể bước vào phòng thi với tinh thần tự tin nhất.
Với một tình yêu sâu sắc dành cho khối C00, Nguyễn Lệ Quyên không chỉ học vì thi cử. Với em, môn Văn giúp hiểu về con người, cảm xúc và suy tư; Sử giúp nhìn lại những dấu ấn kiên cường của dân tộc; Địa mở ra một thế giới đa dạng và phát triển không ngừng. Quyên bày tỏ ước mơ: Em muốn trở thành một cô giáo vùng cao, để được chia sẻ điều mình yêu thích, truyền cảm hứng học các môn xã hội cho thế hệ trẻ. Em tin rằng với sự kiên trì, việc học sẽ trở thành một hành trình rất đẹp chứ không phải là áp lực.
Theo thầy Nguyễn Thế Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Cường và Quyên đạt kết quả trên là rất xứng đáng. Đây là cả một quá trình rèn luyện đầy bản lĩnh, nghị lực và lòng đam mê học tập của các em. Trong suốt 3 năm học, các em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, đặc biệt em Hoàng Mạnh Cường còn là thành viên đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025. Thành tích của các em chính là động lực truyền cảm hứng cho lớp học sinh sau, đồng thời là sự tiếp nối đầy tự hào của chặng đường hơn 65 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường. Chúng tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực vươn lên và tinh thần tự học, các em học sinh sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những chặng đường tiếp theo.
Thúy Mai - Khánh Duy