Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm trên đảo Trường Sa. Ảnh: Phạm Tuấn
Mang đi tình cảm
Xuất phát từ Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), trải qua gần 1.000 hải lý với 8 điểm đến gồm: Song Tử Tây - Sơn Ca - Nam Yết - Đá Lớn B - Sinh Tồn - Trường Sa Đông - Trường Sa - DK 1/16 (Phúc Tần); sau 7 ngày hành trình với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm, giao lưu, tặng quà quân, dân quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, chuyến công tác đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đoàn công tác số 14 gồm hơn 200 đại biểu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571-2014, Ngân hàng MB cùng một số văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ hải quân.
Đoàn do Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn; các phó trưởng đoàn gồm: đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đại diện đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa. Ảnh: Phạm Tuấn
Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Lê Vân
Đại diện các Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/16 và điểm trường ở đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Lê Vân
Tại các điểm đến, đoàn công tác đều có buổi làm việc, thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên các đảo, nhà giàn. Đặc biệt, đoàn đã tham gia lễ chào cờ duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa; tổ chức Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu vực biển gần đảo Cô Lin và khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Đoàn cũng tổ chức dâng hương tại Tượng đài Tiết chế Quốc công Trần Hưng Đạo (đảo Song Tử Tây), Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đảo Sơn Ca), Đài liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên thị trấn Trường Sa; tham quan và dâng hương tại các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo… Đoàn công tác số 14 đã trao tặng 838 thùng quà, hiện vật tới quân, dân trên các đảo, nhà giàn với tổng trị giá 1 tỷ 250 triệu đồng.
Những cây chanh, phi lao được đưa ra Trường Sa hưởng ứng Chương trình "Xanh hóa Trường Sa". Ảnh: Lê Vân
Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" là chủ trương lớn của Quân chủng Hải quân nhằm trồng mới, trồng bổ sung cây xanh cho các đảo trên quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác số 14, Ngân hàng TMCP Quân đội MB và nhóm Thiện nguyện 571-2014 phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rất hiệu quả Chương trình "HiGreen” trồng mới hơn 1.000 ngàn cây xanh các loại gồm phi lao, bàng Côn Đảo và cây chanh ăn quả... Đây là tình cảm, trách nhiệm to lớn đối với nhiệm vụ phát triển đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, thành trì bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển của cả nước.
Quá trình hành trình trên biển, đoàn thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua đột kích “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng” với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút đông đảo đại biểu, cán bộ và chiến sĩ tham gia.
Chuyến công tác của Đoàn công tác số 14 thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quân đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2026 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc.
Qua chuyến thăm đã giúp cho Đoàn đại biểu, các thành viên tham gia Đoàn công tác có những trải nghiệm thực tiễn sống động về cuộc sống và những khó khăn, gian khổ, sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về biển, đảo, xây đắp tình yêu biển, đảo trong mỗi người.
Kết quả chung dành cho mỗi thành viên của đoàn công tác đó là: Ra với Trường Sa, DK1 là “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin”; nhận rõ chủ quyền là thiêng liêng, cao cả, bất khả xâm phạm; đoàn kết, đồng lòng, đề cao trách nhiệm bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh, vươn mình cùng thế giới.
Lễ chào cờ thiêng liêng tại đảo Trường Sa. Ảnh: Phạm Tuấn
Những gian khó sống động
Chuyến thăm đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Qua đó, giúp các đại biểu có những trải nghiệm thực tiễn sống động về cuộc sống và những khó khăn, gian khổ, sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và nhân dân đang canh giữa biển đảo Tổ quốc.
Kết thúc chuyến công tác, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định trao tặng 72 Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” và 123 Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho các thành viên tham gia Đoàn công tác; Thủ trưởng Đoàn công tác biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ Tàu 571, tổ sĩ quan điều hành, tổ phục vụ, tổ Công tác Đảng, Công tác Chính trị, các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và các cá nhân tiêu biểu thuộc các tổ, các bộ phận trong Đoàn công tác.
Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 14 đại diện tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Phạm Tuấn
Đại tá Nguyễn Công Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: Được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, hàng năm quân chủng Hải quân tổ chức các chuyến để tổ chức cho đồng bào, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài ra thăm quân và dân đặc khu Trường Sa. Chuyến đi lần này của Đoàn công tác số 14 đã thăm và tặng quà, động viên các lực lượng trên đảo, nhà giàn và nhất là những tình cảm của đồng bào đất liền gửi gắm đến Trường Sa thông qua chương trình trồng cây xanh - một cột mốc xanh tại đảo Trường Sa và các đảo trên quần đảo Trường Sa. Chúng tôi rất vinh dự và cảm thấy tình yêu, trách nhiệm với nhân dân cả nước để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của tổ quốc. Đặc biệt, chuyến tàu lần này có sự tham gia của nhóm thiện nguyện HQ 571 - 2014 ra đảo cùng với nhân dân trồng cây. Mỗi cây chanh giúp cho bộ đội có một bát canh chua sau thời gian huấn luyện đỡ vất vả, nhọc nhằn hơn... Chúng tôi quyết tâm cùng với các lực lượng trên quần đảo Trường Sa vững tay súng, chắc tay lái, giữ từng sải biển, tấc đất thân yêu của Tổ quốc.
Phát biểu thay mặt đoàn công tác tại đảo Trường Sa, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ: Đến với đảo Trường Sa - Thủ đô của đặc khu, chúng tôi cảm nhận được hết những cảm xúc những tình cảm đối với quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Đoàn công tác có rất nhiều thành phần khác nhau đem đến những tình cảm thân thiết, nồng ấm và sự quan tâm của đất liền đối với cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bên cạnh những tấm lòng, những món quà, đoàn công tác tiến hành trồng cây xanh và góp phần để tiếp tục tôn tạo và củng cố và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên các đảo.
Niềm vui của các chiến sĩ khi đón đoàn công tác. Ảnh: Lê Vân
Cảm xúc dâng trào và mỗi thành viên trong đoàn phần lớn là lần đầu được đặt chân ra quần đảo Trường Sa và kể cả các thành viên đã nhiều lần đến thăm quần đảo đều không có thể kìm nén được sự xúc động nhất là sự rưng rưng và cảm phục với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
“Chúng tôi cảm thấm thía hơn, dù không gian các đảo giờ đây được xanh mát, các công trình hiện đại, điều kiện đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo ngày càng được nâng cao nhưng còn đó rất nhiều gian khó vất vả và thậm chí hiểm nguy, sự hy sinh để chúng ta ngày càng có một hệ thống đảo vững chắc và nhất là biểu tượng cho tinh thần bất khuất kiên cường của Tổ quốc chúng ta”, ông Ngô Đông Hải nói.
Ông Ngô Đông Hải cũng bày tỏ sự xúc động khi nhiều đồng chí có thời gian rất dài bám biển, bám đảo, có những đồng chí đi qua rất nhiều điểm đảo trong quần đảo và cũng có những đồng chí từng phục vụ ở nhiều điểm đảo ở nhiều vùng khác nhau trong vùng biển lãnh hải của Tổ quốc. Có nhiều lực lượng các đồng chí khắc phục gian khó đội nắng và chịu đựng những thiếu thốn để giữ vững chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Càng xúc động hơn nữa khi thấy những chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ 18, đôi mươi, nước da đen sạm nhưng ánh mắt kiên định, ý trí thống nhất và quyết tâm.
Mỗi thành viên đoàn công tác đều ghi nhận điều đó và càng cảm thấy tình cảm quê hương, đất liền chỉ là một phần đóng góp nhỏ bé, chia sẻ để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững tâm vững tin thực hiện nhiệm vụ.
Những khoảnh khắc đoàn giao lưu cùng chiến sĩ, học sinh. Ảnh: Lê Vân
Ông Ngô Đông Hải cũng chia sẻ cảm giác đầm ấm khi được đến với mỗi điểm đảo như được về nhà, được cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đón tiếp và tạo điều kiện như đón người thân với sự thân thiết chân thành gần gũi.
“Thay mặt đoàn công tác chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo, sự đón tiếp nhiệt tình và tất cả các tình cảm thân thiết mà các đồng chí đã dành cho đoàn công tác. Chúng tôi sẽ lan tỏa tinh thần này, trước hết là sự tự hào về biển đảo, quê hương về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, về sự vững chãi trước phong ba bão táp của quần đảo Trường Sa; sự kiên cường của các chiến sĩ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đến rất nhiều lực lượng và thành phần khác nhau để bồi đắp thêm và góp phần giữ vững niềm tin và lòng tự hào của nhân dân Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và chủ quyền biển đảo thiêng liêng”, ông Ngô Đông Hải nói.
Niềm vui của các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Lê Vân
Trao đổi với phóng viên, Trung sĩ Lương Minh Tiến, đảo Trường Sa Đông bày tỏ niềm vui, xen lẫn tự hào khi đoàn công tác tới thăm cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Trung sĩ Minh Tiến cho biết: "Mỗi lần có đoàn tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ chúng tôi như được tiếp thêm sức để hoàn thành nhiệm vụ".
Đến đảo Trường Sa Đông được 5 tháng nhưng với Trung sĩ Lương Minh Tiến là sự tự hào vì đã lựa chọn tiên phong nơi tuyến đầu. Trung sĩ Lương Minh Tiến chia sẻ: "Trước khi đến Trường Sa tôi rất háo hức để thực hiện nhiệm vụ. Đây là thử thách nhưng cũng là dịp tuổi trẻ được cống hiến. Tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ rằng, còn trẻ hãy mạnh dạn xung phong tuyến đầu, cống hiến cho Tổ quốc".
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại đảo Trường Sa. Ảnh: Phạm Tuấn
Những dấu lặng tri ân
Trong chuyến đi, có lẽ điều đọng lại trong các đại biểu đoàn không chỉ sự sống động về những gian khó của cán bộ, chiến sĩ ở các điểm đảo, nhà giàn đã đặt chân tới mà còn là những phút tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Đoàn công tác bồi hồi xúc động nhớ lại, tri ân, thể hiện lòng biết ơn các thế hệ người dân Việt Nam, lớp lớp cha ông và đặc biệt tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng và các lực lượng khác. Đặc biệt tri ân sự hy sinh của các chiến sĩ đã ngã xuống để giữ vững vùng trời vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong diễn văn trưởng niệm Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phòng Chính trị Vùng 4 Hải Quân xúc động: “Chúng ta khâm phục tấm gương mẫu mực anh hùng liệt sĩ Trung tá Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146; Đại úy Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604; Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma trước lúc hy sinh anh đã hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội “Không được lùi bước, phải để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Ảnh: Phạm Tuấn
Hay Anh hùng, Thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy Tàu HQ505 vừa nổ súng chiến đấu, vừa nhanh chóng cho tàu lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài thép, trở thành cột mốc sống bất khả xâm phạm, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam… Các anh đã ra đi trong khí phách sáng ngời niềm tin quyết thắng làm sáng đẹp hêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.
Những thành viên đoàn công tác, những người trở lại đất liền hôm nay nhớ về buổi sớm bình minh tại lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc khi Trung tá Lại Văn Tung, Phó Chính ủy, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân chia sẻ: “37 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1/Vùng 2 Hải quân đã gác lại bao khó khăn của hậu phương gia đình, thiếu thốn về nhiều mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, đương đầu với mọi thử thách, trụ vững nơi đầu sóng; vượt lên bao khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tiểu đoàn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng LLVTND và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác”.
Trong tiến trình phát triển của Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ, mặc dù được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân thường xuyên quan tâm và làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hoàn thành trọng trách được giao. Nhưng thiên nhiên hung dữ, khắc nghiệt, sức tàn phá khủng khiếp của những trận bão biển những năm 1990, 1996, 1998, 2000 đã làm đổ sập một số nhà giàn... Trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, cán bộ, chiến sĩ nhàn giàn đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Quân chủng Hải quân Anh hùng, bình tĩnh, kiên cường bám trụ với tinh thần “Còn người, còn nhà giàn, còn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”…
“Từ ngày các đồng chí đi xa, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 tiếp tục phát huy, noi gương các đồng chí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, trụ vững nơi đầu sóng, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc...”, Trung tá Lại Văn Tung nói.
Những hạc giấy gửi lời tri ân tới anh linh các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Lê Vân
Giữa biển, trời, sóng nước trên thềm lục địa phía Nam; trước anh linh của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ưu tú đã ngã xuống; với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, toàn thể Đoàn công tác nguyện mãi tiếp bước xứng đáng niềm tin và lý tưởng của các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ, nguyện đem hết sức mình cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trường Sa biển, đảo quê hương Việt Nam hôm nay có nhiều đổi thay và phát triển. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, của quân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì cả nước” nhiều công trình kiên cố về kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng an ninh được xây dựng to đẹp và khang trang bảo đảm cho Đặc khu Trường Sa “Mạnh về phòng thủ; Tốt về lối sống; Đẹp về cảnh quan môi trường; Mẫu mực về đoàn kết quân dân”.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân tặng hoa chúc mừng đại diện đoàn công tác. Ảnh: Lê Vân
Hải trình số 14 khép lại khi con tàu rẽ sóng hướng về đất liền, nhưng dư âm còn mãi trong những ngày tháng 5 lịch sử của đất nước nói chung và ngày truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng. Bởi, hải trình không chỉ dừng lại ở việc mang đến tình cảm, chở về niềm tin mà còn là sự tri ân sâu sắc với những anh linh anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc, cùng lòng biết ơn với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Khi niềm tin được vun đắp mỗi ngày, khi sắc xanh bao phủ những cột mốc kiên cường, Trường Sa mãi là một phần máu thịt không thể tách rời, vươn mình mạnh mẽ giữa đại dương bên dải đất hình chữ S thân thương.
Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc