Hamas đã bàn giao thi thể của con tin là một em bé dưới 1 tuổi tên là Israel Kfir Bibas và anh trai 4 tuổi Ariel. Đây là hai con tin ít tuổi nhất bị Hamas bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và là một trong những gì được goi là "chấn thương" nặng nề nhất mà Hamas gây ra vào ngày hôm đó.
Các phương tiện của Hội Chữ thập đỏ lái xe rời khỏi địa điểm bàn giao ở Dải Gaza với 4 quan tài đen. Trên mỗi quan tài đều có một bức ảnh nhỏ của con tin. Trong khi đó, các chiến binh Hamas có vũ trang trong bộ đồng phục màu đen và ngụy trang bao vây khu vực.
Người đứng đầu nhân quyền Liên hiệp quốc Volker Turk gọi việc "diễu hành" các thi thể ở Gaza là "tàn nhẫn", đi ngược lại luật pháp quốc tế.
"Theo luật pháp quốc tế, bất kỳ việc giao nộp thi thể nào cũng phải tuân thủ lệnh cấm đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, đảm bảo tôn trọng phẩm giá của người đã mất và gia đình của họ", ông nói trong một tuyên bố.
Sau khi thi thể các con tin được Hội Chữ thập đỏ bàn giao, quan tài đã được quét để tìm chất nổ trước khi được chuyển đến Israel.
Người Israel xếp hàng trên con đường dưới mưa gần biên giới Gaza để bày tỏ lòng thương tiếc khi đoàn xe chở quan tài chạy qua.
Tại Tel Aviv, mọi người tụ tập, một số khóc, tại nơi được gọi là Quảng trường Con tin bên ngoài trụ sở quốc phòng của Israel.
"Đau đớn không lời nào tả xiết. Trái tim của chúng tôi - trái tim của cả một quốc gia - đang rỉ máu", Tổng thống Isaac Herzog nói.
Kfir Bibas được 9 tháng tuổi khi gia đình Bibas, bao gồm cả cha của những đứa trẻ là Yarden Bibas, bị bắt tại Kibbutz Nir Oz, một trong một chuỗi cộng đồng gần Gaza bị Hamas tấn công. Hamas cho biết vào tháng 11 năm 2023 rằng, các cậu bé và mẹ của chúng đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel nhưng cái chết của họ chưa bao giờ được chính quyền Israel xác nhận. Yarden Bibas đã được trả tự do trong cuộc trao đổi các tù nhân trong tháng này.
Việc bàn giao này đánh dấu sự trả lại thi thể đầu tiên trong thỏa thuận hiện tại và Israel dự kiến sẽ không xác nhận danh tính của họ cho đến khi có kết quả kiểm tra ADN.
Cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào Israel đã giết chết khoảng 1.200 người, theo thống kê của Israel, với 251 người bị bắt cóc. Chiến dịch quân sự sau đó của Israel đã giết chết khoảng 48.000 người, các nhà chức trách y tế Palestine cho biết, và khiến vùng đất Gaza đông dân cư trở thành đống đổ nát.
Sau lễ bàn giao thi thể ngày 20/2 này, 6 con tin còn sống khác sẽ được bàn giao vào ngày 22/2, để đổi lấy thêm hàng trăm người Palestine, dự kiến là phụ nữ và trẻ vị thành niên bị lực lượng Israel bắt giữ ở Gaza trong cuộc chiến.
Các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai, dự kiến sẽ bao gồm việc trả lại khoảng 60 con tin còn lại, chưa đến một nửa trong số họ được cho là còn sống, và việc rút hoàn toàn quân đội Israel khỏi Dải Gaza để chấm dứt chiến tranh, dự kiến sẽ bắt đầu trong những ngày tới.
Việc trao trả diễn ra theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đạt được vào tháng trước với sự hậu thuẫn của Mỹ và Qatar, Ai Cập làm trung gian. Sự kiện này một lần nữa tạo điều kiện thuận lợi để Hamas và Israel tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai.
Trâm Anh