Khắp nơi trên đường phố Hà Nội, những hình ảnh "Độc lập - Tự do", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"... được người dân trang hoàng để đón ngày lễ trọng đại Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: VGP/Đào Tuyết
Tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, biểu trưng mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Độc lập của dân tộc được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: VGP/Thế Lực
Chi đoàn Đồn Biên phòng Anông (BĐBP TP. Đà Nẵng) cùng người dân treo Cờ Tổ quốc tại thôn Pơr'ning, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang
Đồn biên phòng Non Nước cùng bà con ngư dân phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đón mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: VGP/Minh Trang
Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Núi Thành ra đường chung vui ngày Độc lập. Ảnh: VGP/Minh Trang
Lễ thượng cờ của Đồn Biên phòng Lũng Cú, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân và du khách thập phương. Đúng 7 giờ, nghi lễ được tiến hành trang trọng, chặt chẽ từ khâu tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ đến phổ biến các quy định trước khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Quốc gia.
Ở Hà Nội những ngày này, đi đâu cũng gặp các chị, các cô mặc áo dài đỏ có in ngôi sao vàng năm cánh trên ngực hướng ứng ngày lễ Quốc khánh. Ảnh: VGP
Chị Đào Tuyết (đứng giữa), phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất xúc động trong những giờ phút hào hùng và linh thiêng này. Hòa chung không khí tự hào với những thành tựu đất nước đã đạt được, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình để cùng xây dựng nên một đất nước phồn vinh và hạnh phúc". Ảnh: VGP
Màu cờ của Tổ quốc cùng với màu đỏ của những chiếc áo dài truyền thống tô lên màu son tươi thắm, rực rỡ giữa không khí, đất trời Hà Nội. Ảnh: VGP
Nhiều gia đình đưa các cháu nhỏ đi chụp ảnh, lưu lại thời khắc kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: VGP/Mai Phương
Tại Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện về sự đổi mới của đất nước, về hạnh phúc thường ngày. Họ hân hoan, hào hứng, cầm lá cờ hưởng ứng cùng niềm vui của đất nước. Ảnh: VGP
Những màn biểu diễn của người dân với màu đỏ của sắc áo làm không khí vui tươi, hạnh phúc được lan tỏa. Ảnh: VGP
Hầu hết các bạn trẻ đều mang trên mình màu áo in cờ đỏ sao vàng, với nụ cười tươi tắn, đón chào ngày Quốc khánh. Ảnh: VGP
Người dân chào các chiến sĩ đã đóng góp sức mình cho màn diễu binh, diễu hành đặc sắc của dân tộc. Ảnh: VGP/Trung Nguyên
Những cái nắm tay gắn kết tình quân dân, lời cảm ơn chân tình, gắn thêm sức mạnh đoàn kết giữa dân và quân Việt Nam. Tất cả cùng hân hoan trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước. Ảnh: VGP/Trung Nguyên
Hàng trăm lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Diệu Anh
Sáng 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Na (xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An) đã trang nghiêm tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc tại Nhà văn hóa xã và các bản. Ngay sau lễ chào cờ, cán bộ, đảng viên và đông đảo bà con đã cùng theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tại Quảng trường Ba Đình qua hệ thống 16 điểm cầu trung tâm ở các Nhà văn hóa bản và cụm gia đình.
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước trong ngày Tết Độc lập 2/9, sáng nay, khắp các địa phương ở Quảng Ninh rợp sắc cờ hoa, ngập tràn niềm vui. Nhân dân xã Quảng Hà xếp hình lá cờ và ngôi sao vàng.
Hòa vào không khí nô nức dịp Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), đông đảo bạn trẻ từ nhiều nơi đã đến Đường sách TPHCM (hay còn gọi là Đường sách Nguyễn Văn Bình, thuộc phường Sài Gòn, TPHCM) để vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.
Vĩnh Hoàng