Những ngày sau Tết Nguyên đán, Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng Phủ Na, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa đón hàng vạn lượt du khách đến dâng hương, cầu may mắn, bình an.
Ghi nhận của PLO đến hết ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách thập phương đổ về Phủ Na vãn cảnh, cầu an và xin lộc từ con suối nhỏ chảy ở sườn núi Nưa.
Phủ Na nằm cách trung tâm tỉnh khoảng 30 km. Nơi này được coi là vùng đất thiêng, thờ Bà Triệu, Công chúa Liễu Hạnh và Mẫu Thượng Ngàn. Ngay tại khu vực đền Cô Chín ở cuối khu di tích, luôn có rất đông người chen chúc đợi đến lượt thắp nhang, dâng lễ.
Bên cạnh đền Cô Chín là dòng suối nhỏ trên núi Nưa – nơi hàng chục nghìn người khi đến Phủ Na xin “nước thánh”.
Nhiều người quan niệm đây là “nước thánh”, nên sau khi vãn cảnh thường dùng tay lấy nước uống, rửa mặt, hoặc xin nước vào các can, chai nhựa mang về, xem như một điều may mắn cho cả năm.
Ngay bên cạnh ngôi đền cổ phủ màu rêu phong có một mạch nước trong chảy ra từ một hẻm đá nhỏ. Theo nhiều người dân địa phương, mạch nước này quanh năm không bao giờ cạn.
Nhiều người cho biết đây là hẻm đá thuộc dãy núi Nưa (xã Xuân Du), gồm nhiều ngọn núi hợp thành, cao 300-500 m, nằm vắt ngang trên phạm vi ba huyện cũ của Thanh Hóa là Triệu Sơn, Nông Cống và Như Thanh.
Dòng nước được ban quản lý dẫn về trung tâm khu đền để du khách sau khi rửa tay có thể vục nước xoa lên mặt, cầu may mắn.
Anh Hoàng Đông, du khách đến từ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Nước có vị ngọt thanh, trong vắt, mát lạnh. Được uống nước ở đây, những muộn phiền, xui xẻo năm cũ sẽ qua đi để đón chào một năm mới bình an, may mắn”.
Hình ảnh du khách sau khi xin "nước thành" bước đi chậm rãi trở về trong niềm vui ngày đầu năm du xuân Phủ Na.
Đến với Phủ Na trong những ngày sau Tết Nguyên đán, nhiều du khách cho biết họ bất ngờ khi không gian khu đền phủ được trang hoàng rực rỡ hơn, nhiều tiểu cảnh xuân được dựng công phu.
Từ cổng tam quan vào khu chính điện, dòng người di chuyển chậm rãi trên tay mỗi người là lễ vật, ánh mắt gửi gắm những ước vọng bình an, hanh thông cho một năm phía trước.
Toàn cảnh đền Mẫu ở Phủ Na uy nghiêm dưới chân dãy núi Nưa – nơi hàng vạn người tìm về cội nguồn mỗi dịp đầu xuân.
Trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Xuân Du cho biết công tác chuẩn bị được triển khai từ đầu tháng Chạp, từ vệ sinh cảnh quan đến không gian đền phủ được trang trí hoa tươi, câu đối đỏ và các tiểu cảnh truyền thống, tạo diện mạo khang trang, an toàn cho du khách.
Theo lãnh đạo xã Xuân Du cho biết, tính đến hết ngày ngày 10 tháng Giêng (tức ngày 26-2), trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Phủ Na đã đón khoảng hơn 50 ngàn lượt du khách.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Na được đảm bảo, người ăn xin, lang thang chèo kéo du khách xin tiền đã không còn tái diễn như những năm trước đây.
Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) nằm dưới chân dãy núi Nưa, gắn với huyền tích Triệu Thị Trinh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Di tích được xây dựng năm 1909. Từ đỉnh Na Sơn cao hơn 550 m, mạch nước ngầm trong vắt chảy quanh năm, góp phần tạo nên chiều sâu tâm linh cho vùng đất này.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG