Tháng Ba về, khi những dải nắng xuân bắt đầu hong ấm núi rừng Tây Bắc, cũng là lúc hoa ban bung nở trắng trời Điện Biên.
Từ triền đồi, sườn núi đến các tuyến phố, đều phủ sắc ban tinh khôi, tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa rực rỡ.
Những cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, e ấp trong sương sớm rồi bừng sáng dưới nắng chiều, làm mềm đi đá núi, làm chậm lại bước chân người lữ khách.
Hoa ban không chỉ là loài hoa của núi rừng, mà còn là biểu tượng của tình yêu, của khát vọng và sức sống bền bỉ nơi miền biên viễn.
Trong sắc trắng ngập tràn ấy, Lễ hội hoa ban Điện Biên 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 8/3 tại khu vực trung tâm phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa – Du lịch từ ngày 6 đến 12/3.
Được tổ chức thường niên vào đúng thời điểm hoa ban nở rộ, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của địa phương, gắn với dấu mốc lịch sử mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13/3/1954.
Năm 2026, lễ hội hoa ban tiếp tục được xác định là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm, là dịp để quảng bá sâu rộng vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và những sản phẩm du lịch đặc sắc của Điện Biên.
Giữa mênh mang sắc ban, mỗi bước chân đến Điện Biên những ngày này như lạc vào một bức tranh xuân khoáng đạt và đầy cảm xúc.
Hoa ban đang gọi mời du khách gần xa về một mùa lễ hội rộn ràng nơi núi rừng lịch sử.
Tháng Ba này, hãy về với Điện Biên, để được chạm vào sắc ban trắng ngần giữa đại ngàn, được hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội Hoa Ban năm 2026, chắc chắn mỗi người sẽ có những cảm nhận thật khó quên...
Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc