Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 1/9, dòng người đổ về các tuyến phố theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khiến lượng rác thải tăng cao, chủ yếu là chai nhựa, túi nilon, giấy vụn cùng vật dụng ăn uống.
Đến 14h chiều nay, trên các tuyến phố trung tâm như Ngọc Hà, Kim Mã, Giang Văn Minh, Văn Cao… rác thải đã chất thành từng đống dọc hai bên đường.
Dù các thùng rác lưu động đã được bố trí, nhưng vẫn nhanh chóng quá tải trước lượng rác khổng lồ người dân xả ra, khiến nhiều túi nilon, chai lọ và giấy vụn tràn lan khắp vỉa hè, lòng đường.
Ngay sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, lực lượng vệ sinh môi trường đã khẩn trương thu gom, dọn dẹp rác thải trên các tuyến phố quanh khu vực.
Nhiều nhóm công nhân vệ sinh đã đồng loạt ra quân, chia thành từng tổ nhỏ tỏa đi khắp các tuyến phố, cần mẫn quét dọn, thu gom từng bao rác rồi đưa về khu vực tập kết.
Do lượng rác phát sinh quá lớn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã phải huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện để tham gia dọn dẹp.
Những chuyến rác đầy được thu gom và nhanh chóng vận chuyển ra ngoài để đưa đi xử lý.
Chị Mai Thị Thanh Xuân, Tổ trưởng Tổ môi trường số 5, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, lực lượng công nhân môi trường đã được tăng cường từ ngày 15/8 để phục vụ công tác kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Riêng trong hai ngày 1-2/9, do dòng người đổ về các tuyến phố trung tâm quá đông nên lượng rác thải phát sinh tăng gấp 2-3 lần so với những ngày sơ duyệt trước đó.
"Chúng tôi phải huy động 100% quân số, làm việc suốt ngày đêm. Riêng 2 ngày qua, anh chị em công nhân bắt đầu làm việc từ 7h sáng hôm qua đến tận hết ngày hôm nay, thu gom khoảng 11 tấn rác. Khối lượng công việc quá lớn, mỗi người chỉ tranh thủ nghỉ được chừng 4 tiếng. Dù rất mệt nhưng ai cũng cảm thấy vui vì đã hoàn thành trách nhiệm, góp phần phục vụ tốt dịp Quốc khánh 2/9. (Trong ảnh: Bữa trưa vội vàng của chị Xuân trên vỉa hè trong lúc chờ xe đến thu gom rác).
Chị Trần Thị Hường, công nhân Tổ môi trường số 5 chia sẻ: “Hai ngày nay công việc quá tải, chúng tôi phải ra quân từ 3h sáng, làm liên tục gần như không ngủ và đến giờ vẫn chưa được nghỉ. Dù rất mệt nhưng ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao.
Đến khoảng 15h chiều nay, công tác vệ sinh môi trường vẫn được triển khai khẩn trương trên các tuyến phố; nhiều xe chuyên dụng nối tiếp nhau vận chuyển rác ra khỏi khu vực, dần trả lại diện mạo sạch sẽ, thông thoáng cho đường phố.
Lễ diễu binh đã khép lại, nhưng những bước chân thầm lặng của công nhân vệ sinh vẫn miệt mài nối dài để trả lại vẻ sạch đẹp cho phố phường Hà Nội.
Chung Thủy/VOV.VN