Các tiểu thương vẫn bì bõm dưới tầng hầm mò mẫm, vận chuyển đồ ra ngoài và tận dụng nguồn nước bơm lên để rửa đồ, cố vớt vát tài sản. Cái nắng gay gắt và mùi nước lũ bốc lên khiến khung cảnh ở chợ Thái càng thêm cám cảnh. Ở tầng 1 của chợ, các tiểu thương nhìn xuống tầng hầm với ánh mắt thẫn thờ, vô vọng. Tất cả hàng hóa của họ đã bị mất trắng, tài sản tích góp bao năm cũng trôi theo nước lũ.
Từ mấy ngày hôm nay, các đơn vị thuộc Quân khu 1 và Quân đoàn 12 luôn tập trung đông ở đây để giúp chính quyền và người dân người dân thu dọn bùn, rác, vệ sinh đường phố, nhà cửa… Tuy nhiên, xung quanh chợ Thái cũng như nhiều tuyến đường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, rác, bùn và mọi thứ vẫn rất ngổn ngang, cần thêm nhiều thời gian để thu dọn.
Hàng hóa của tiểu thương chợ Thái tập kết trên đường Bến Tượng để rửa lại với hy vọng vớt vát được chút ít.
3 chiếc máy bơm vẫn đang hoạt động hết công suất.
Hàng hóa, rác nổi lềnh bềnh trong tầng hầm trước những ánh mắt thẫn thờ của tiểu thương.
Người dân chèo xuồng để tìm kiếm, vận chuyển hàng hóa ra ngoài.
Cố gắng phân loại những gì còn có thể tận dụng, sử dụng được.
Tiểu thương lau rửa hàng hóa còn dùng được.
TUẤN HÙNG-SONG HIẾU (thực hiện)