Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 vẫn miệt mài tập luyện với tinh thần và ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Mục tiêu của họ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn khơi gợi tình yêu nước, thể hiện sức mạnh tập thể cũng như giúp nhân dân thêm tin yêu lực lượng công an nhân dân, đặt niềm tin vào Đảng và Tổ Quốc.
Đầu tháng 8, thời tiết miền Bắc chuyển nắng nóng gay gắt. Bề mặt sân bê tông trên thao trường càng khiến mức nhiệt ngoài trời vượt quá ngưỡng chịu đựng của người bình thường. Tuy nhiên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện, không hề nao núng trong từng tiếng hô vang và nhịp tay chân. Đằng sau những khuôn mặt cháy nắng đen xạm là niềm tự hào không gì sánh bằng khi chỉ còn 1 tháng nữa, các khối diễu binh, diễu hành sẽ được sải bước trên Quảng trường Ba Đình.
Chiến sĩ Nguyễn Minh Hoa – thuộc Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở chia sẻ: "Tập luyện ở A80 rất vất vả, ngoài sức tưởng tượng của tôi nhưng với sự đoàn kết của tập thể, tôi thấy tinh thần không bị suy giảm, càng gần đến ngày thì quyết tâm càng cao".
Những ngày nắng nóng cao điểm, bộ phận y tế, hậu cần sẽ tăng cường thêm nước khoáng, nước điện giải. Đồng thời, đi sau mỗi khối tập luyện luôn có từ 2-3 cán bộ y tế túc trực. Họ không trực tiếp diễu binh, diễu hành nhưng bước đi rất nhanh nhẹn, sẵn sàng ứng trực khi có chiến sĩ nào gặp vấn đề về sức khỏe.
Trung tá Nguyễn Danh Luân – bác sĩ Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ: "Trên thao trường, y tế luôn có lều sơ cấp cứu, sơ cứu thương, cán bộ y tế trực tại lều. Các học viên tập tại chỗ bị say nắng, say nóng thì sẽ có y tế có mặt ngay lập tức để đưa các em vào chỗ mát cấp cứu kịp thời".
Thời gian này, các chiến sĩ đang huấn luyện ở cuối giai đoạn 2, yêu cầu bắt buộc là bất kỳ ai cũng phải làm quen với thời tiết khắc nghiệt và cường độ tập luyện lớn. Dẫu vậy, ban huấn luyện vẫn dựa trên tình hình thời tiết cụ thể mỗi ngày để sắp xếp lịch lên lớp.
Hành trình luyện tập cho nhiệm vụ A80 không chỉ là rèn kỷ luật, luyện đội hình mà còn là thử thách về ý chí, động lực vượt qua giới hạn của bản thân về sức bền của người lính. Trên mỗi bước điều lệnh là giọt mồ hôi và sự nỗ lực không ngừng, cũng là lời khẳng định: không có khó khăn nào có thể ngăn cản tình yêu Tổ quốc.
Kim Oanh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/hang-nghin-chien-si-a80-no-luc-tap-luyen-duoi-nang-nong-350457.htm