Hàng trăm hộ dân Nghệ An hiến đất mở đường

Hàng trăm hộ dân Nghệ An hiến đất mở đường
2 giờ trướcBài gốc
Biến việc khó thành việc chung
Dự án xây dựng tuyến đường và cầu bắc qua sông Con, nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 48E qua xã Tân Kỳ, có tổng chiều dài hơn 2,6km, tổng mức đầu tư hơn 364 tỉ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ tháng 2/2025.
Để thực hiện dự án, lực lượng chức năng phải thu hồi đất ở và đất sản xuất của 244 hộ dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được giao về cho xã trực tiếp đảm nhiệm.
Tuyến đường được đẩy nhanh tiến độ nhờ sự đồng thuận cao của người dân.
"Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là việc rất khó. Trước đây huyện làm, nay xã phải đứng ra thực hiện toàn bộ", ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, trưởng ban GPMB nói.
Lo lắng ấy không phải không có cơ sở. Cuối tháng 8/2025, tại buổi họp dân đầu tiên thông báo về dự án, nhiều hộ dân có đất bị thu hồi tỏ rõ sự không đồng tình. Giá bồi thường đất nông nghiệp theo quy định của tỉnh chỉ 36.000 đồng/m², trong khi có gia đình bị thu hồi gần như toàn bộ ruộng sản xuất.
"Ngay cả tôi cũng thấy mức giá đó quá thấp, rất khó chấp nhận", ông Nguyễn Văn Bằng, xóm trưởng xóm Quy Hậu, nhớ lại. Theo ông Bằng, nhờ có thêm các khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ theo nhân khẩu, mức bồi thường được cải thiện, song với những hộ ít nhân khẩu thì vẫn còn nhiều băn khoăn.
Đường làng xã Tân Kỳ khang trang, sạch đẹp trong những ngày hướng về Đại hội Đảng.
Xác định chìa khóa nằm ở sự đồng thuận của người dân, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Kỳ kiên trì tiếp cận từng hộ, lắng nghe tâm tư, giải thích cụ thể từng chính sách.
"Khi đa số đã đồng thuận, chỉ còn một số hộ băn khoăn, chúng tôi nhờ những người có uy tín trong thôn xóm cùng vào cuộc vận động, phân tích thiệt hơn, cái lợi lâu dài của việc mở đường, làm cầu", ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ cho biết.
Song song với vận động, công tác chi trả tiền bồi thường được triển khai sớm cho các hộ đã đồng ý. Có thời điểm ngân sách tỉnh chưa kịp bố trí, xã phải xoay xở vay mượn để thanh toán ngay cho người dân.
"Chi trả công khai, minh bạch, linh hoạt người dân muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản đều được đáp ứng. Khi thấy chính quyền làm thật, người dân tin và ủng hộ", ông Quý nói.
Kết quả, đến tháng 11/2025, toàn bộ 244 hộ dân đều đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tiến độ này vượt xa dự kiến ban đầu.
Một người dân có hơn 1.000m² ruộng bị thu hồi thừa nhận ban đầu ông "sốc" vì giá bồi thường thấp và lo mất sinh kế. "Nhưng rồi nghĩ lại, có đường, có cầu thì con cháu đi lại thuận tiện, làm ăn cũng dễ hơn, nên tôi đồng ý", một người dân nói.
Những con đường mở ra từ lòng dân
Trước khi dự án này triển khai, người dân xóm Quy Hậu từng hiến hàng chục ngàn mét vuông đất ruộng, góp tiền và ngày công để mở con đường dài gần 1,1km nối từ đường Hồ Chí Minh vào xóm. Con đường rộng 11m, hai bên là dải đất trồng hoa và cây xanh, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được người dân gọi là "con đường hoa".
Con đường hình thành từ sự tự nguyện hiến đất của người dân.
Ông Phan Bá Phúc, nguyên xóm trưởng, cho biết nhiều gia đình tự nguyện hiến toàn bộ phần ruộng nằm trong tuyến đường. Riêng gia đình ông hiến 800m² đất ruộng; có hộ hiến đến 1.000 - 1.500m².
Đặc biệt là trường hợp bà Trần Thị Hồng người có ruộng không nằm trong phạm vi mở đường nhưng vẫn xung phong hiến 3 sào đất để "đổi bù" cho những hộ bị mất hết ruộng sản xuất.
"Vừa rồi, phần ruộng bà Hồng từng hiến lại nằm trong dự án mới, bà vẫn vui vẻ đi ký để người khác nhận tiền bồi thường", ông Phúc kể.
Bà Trần Thị Hồng, người tự nguyện hiến toàn bộ 3 sào đất ruộng của gia đình để mở đường.
Trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi, sống một mình khi con cái đã lập nghiệp xa quê, bà Hồng cười hiền: "Mở đường cho bà con đi lại thuận tiện. Tôi già rồi, không có ruộng cũng không sao. Đã tặng rồi không tiếc nữa".
Dự án mới có khoảng 400m trùng với con đường hoa đã mở trước đó. Nhận thấy tinh thần vì lợi ích chung của người dân nên UBND xã đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ thảm nhựa hơn 600m còn lại, giúp người dân hưởng trọn thành quả từ sự đồng thuận của chính mình.
Theo đại diện chủ đầu tư, thành công trong công tác GPMB tại Tân Kỳ là một "kỳ tích" hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp nơi niềm tin của người dân trở thành yếu tố quyết định để những con đường được mở ra.
Song Hoàng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/hang-tram-ho-dan-nghe-an-hien-dat-mo-duong-169260124171510211.htm