Chương trình “Mùi khói bếp” do đạo diễn Jos Tuấn Dũng và ê-kíp thực hiện, tiếp nối hành trình sẻ chia đã được khởi xướng trước đó.
Trong chương trình, danh ca Giao Linh mang đến ca khúc bolero kinh điển “Vùng lá me bay” – tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác năm 1970 và gắn bó với bà suốt hơn nửa thế kỷ. Bà còn song ca cùng Quế Nương trong “Câu chuyện đầu năm”, gợi không khí xuân ấm áp.
Danh ca Giao Linh trong chương trình. Ảnh: BTC
Ảnh: BTC
Nữ danh ca xúc động chia sẻ bà đã đồng hành chương trình thiện nguyện “Tiếng hát vì người nghèo” của linh mục – ca sĩ Nguyễn Sang suốt 20 năm, mang tiếng hát đến nhiều vùng quê từ Nam ra Bắc.
“Khi nhớ Tết, tôi nhớ những chuyến đi về miền quê nghèo. Có lần tôi phải ngồi trên xe chở heo để vào giáo xứ biểu diễn. Nhưng chính những khoảnh khắc đó làm nghề ca hát của mình thêm ý nghĩa”, nữ danh ca nói.
Danh ca Họa Mi góp giọng với hai ca khúc xuân quen thuộc “Mộng chiều xuân” và “Gái xuân”. Bà cho biết đã tham gia phục vụ cộng đồng hơn 10 năm qua, xem việc dùng lời ca tiếng hát để sẻ chia với bà con là trách nhiệm của người nghệ sĩ.
Danh ca Họa Mi. Ảnh: BTC
Ảnh: BTC
“Mùi khói bếp” không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của hy vọng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, con người vẫn có nơi để trở về và những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ nhau.
Ít ai biết để mùa 2 được tổ chức, đạo diễn Jos Tuấn Dũng đã trải qua nhiều đắn đo. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc thực hiện một chương trình đầu tư cả về nghệ thuật lẫn quà Tết cho bà con là áp lực không nhỏ. Nỗi lo không nằm ở sự vất vả, mà ở trách nhiệm mang đến một chương trình đủ tử tế.
Ảnh: BTC
Đạo diễn Jos Tuấn Dũng và MC Nhật Vinh. Ảnh: BTC
Năm nay “Mùi khói bếp” chọn dừng chân tại Vũng Liêm (Vĩnh Long) – quê hương của nam đạo diễn. Sau hơn 15 năm anh học tập và làm việc xa nhà, việc trở về mang ý nghĩa tri ân vùng đất đã nuôi dưỡng mình. Chương trình trao hơn 100 phần quà Tết cho bà con khó khăn tại bốn xứ đạo Vũng Liêm, Đức Hòa, Cái Tôm và Quang Phong.
Đêm diễn còn có sự góp mặt của Thùy Dương với “Đoản ca xuân”, linh mục – ca sĩ Nguyễn Sang cùng ca đoàn địa phương, đội lân thiếu nhi.
Diệu Nga