Hành trình 10 năm du lịch bụi xuyên lục địa của cụ ông 82 tuổi

Hành trình 10 năm du lịch bụi xuyên lục địa của cụ ông 82 tuổi
12 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 82, ông Dư Long Thái, một giáo viên nghỉ hưu tại Hồ Bắc (Trung Quốc), đang trở thành hiện tượng truyền cảm hứng với hành trình du lịch bụi bền bỉ suốt một thập kỷ. Dù ấp ủ ước mơ đi khắp thế giới từ nhỏ, phải đến năm 72 tuổi, ông mới chính thức thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên, mở đầu cho cuộc đời của một "lão du khách ba lô" thực thụ.
Khởi đầu đầy thử thách tại Australia
Ngày 30/12/2015, ông Dư một mình bay từ Guangzhou sang Sydney (Australia). Vì không rành công nghệ và ngoại ngữ, ông đã dành hơn một tháng chuẩn bị với sự hỗ trợ từ hàng xóm để học cách đặt vé, khách sạn và sử dụng các ứng dụng du lịch. Tuy nhiên, đêm đầu tiên tại Sydney đã mang lại ký ức khó quên khi ông gặp trục trặc về taxi và tiền đặt cọc khách sạn, dẫn đến việc phải tranh cãi với lễ tân đến tận nửa đêm trong sự bất lực.
Sáng hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của những người lạ tốt bụng, ông mới có thể di chuyển vào trung tâm thành phố. Sau sự cố ban đầu, hành trình dần suôn sẻ hơn. Ông đã tham quan hầu hết các địa danh nổi tiếng tại Australia và kết bạn với nhiều người trẻ tuổi trên đường đi.
Ông Dư ở Cairns, Australia. Ảnh: 163
Chinh phục Trung Đông và những cung đường nội địa
Năm 2016, ông Dư tiếp tục đi tự túc tới Bali (Indonesia) và Dubai (UAE). Tại Dubai, do các tour du lịch từ chối khách trên 70 tuổi, ông chọn ở nhà nghỉ giá rẻ, ngủ giường tầng cùng các bạn trẻ quốc tế và dùng điện thoại để dịch ngôn ngữ khi trò chuyện. Những người bạn mới tại đây đã giúp ông vẽ bản đồ và hướng dẫn đường ra biển.
Giai đoạn 2017–2019, ông tập trung khám phá các địa danh nổi tiếng trong nước như Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tứ đại Phật sơn và nguồn các con sông lớn. Đáng chú ý, khi không mua được vé đi Lhasa (Tây Tạng), ông đã học cách đi đường vòng qua Golmud theo lời khuyên của những người trẻ gặp trên đường để đạt được mục đích.
Hành trình châu Phi và dấu ấn tại Mũi Hảo Vọng
Cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, ông tiếp tục hành trình qua Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đến tháng 6/2025, ông đặt chân tới Anh. Đặc biệt, vào tháng 11/2025, ông lên đường sang châu Phi trong một tháng, đi qua Ai Cập, Morocco, Tanzania và Nam Phi.
Tại Alexandria (Ai Cập), cụ ông 82 tuổi khiến nhiều người kinh ngạc khi vẫn bơi ở Địa Trung Hải bất chấp thời tiết lạnh. Tại Tanzania, ông đi thuyền ra Ấn Độ Dương để ngắm cá heo. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi đứng tại Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), nơi hai đại dương giao nhau, ông đã rơi nước mắt và ghi vào nhật ký: "Đứng trước biển lớn, tôi như thấy lại chính mình thời trai trẻ".
Cụ ông có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: 163
Bí quyết và triết lý du lịch của tuổi già
Chuyến đi châu Phi tiêu tốn khoảng 50.000–60.000 NDT (khoảng 200-240 triệu đồng), tương đương một năm lương hưu của ông. Với ông Dư, việc con cái đã ổn định và vợ có lương hưu riêng giúp ông hoàn toàn yên tâm tận hưởng đam mê. Hành trang của ông luôn gọn nhẹ với ba lô 60 lít, laptop để viết nhật ký và đồ bơi.
Ông Dư chia sẻ "bí quyết" du lịch cho người cao tuổi là phải chuẩn bị SIM địa phương, phần mềm dịch thuật và ưu tiên các khách sạn hỗ trợ ngôn ngữ phù hợp. Điểm đến tiếp theo trong mục tiêu chinh phục thế giới của ông là châu Mỹ, với khát vọng tiếp tục "hướng ra biển lớn".
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/hanh-trinh-10-nam-du-lich-bui-xuyen-luc-dia-cua-cu-ong-82-tuoi-422250.html