Hành trình 10 năm mang 'Áo ấm mùa đông' đến với học sinh vùng cao Nghệ An

Hành trình 10 năm mang 'Áo ấm mùa đông' đến với học sinh vùng cao Nghệ An
2 giờ trướcBài gốc
Chiều muộn, khi sương núi đã bắt đầu buông nhẹ trên những triền đồi phía Tây Nghệ An, đoàn thiện nguyện của CLB Báo chí Nghệ An cùng nhà tài trợ đã có mặt tại xã Chiêu Lưu để mang hơi ấm đến với thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Bảo Thắng. Vượt qua hơn 200km những cung đường quanh co, dốc núi và sương mù dày đặc, hành trình ấy thêm một lần nữa nối dài mạch yêu thương của chương trình “Áo ấm mùa đông” bước sang năm thứ 10.
Đại diện Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An và nhà tài trợ trao áo ấm tặng các em học sinh.
“Áo ấm mùa đông” năm nay tiếp tục có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Golden City với mong muốn sẻ chia, tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao Nghệ An vững bước trên con đường học tập. Điểm dừng chân của chương trình năm nay là xã Bảo Thắng cũ, nay là xã Chiêu Lưu, địa bàn đặc biệt khó khăn. Từ trung tâm xã ra Quốc lộ 7A chỉ khoảng 30km nhưng phải mất trung bình hơn 1,5 giờ di chuyển do đường núi hiểm trở, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt. Toàn bộ học sinh nơi đây đều là người Khơ Mú, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng hiện có gần 450 học sinh, đến từ 6 bản của xã. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, khai thác lâm sản phụ. Địa hình bị chia cắt bởi nhiều khe suối, khí hậu khắc nghiệt khiến mùa khô thiếu nước, mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao, những khó khăn ấy bủa vây từng nếp nhà, từng con chữ nơi vùng cao.
Trong sân trường chiều hôm ấy, không khí như ấm lên bởi tiếng cười nói rộn ràng. Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đều được nhận quà từ Ban tổ chức. Những chiếc áo ấm mới tinh được trao tận tay, gương mặt các em rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Em Lô Thị Hà, học sinh của nhà trường, bẽn lẽn chia sẻ: “Ở đây mùa Đông lạnh lắm, có thêm một chiếc áo em sẽ ấm áp hơn khi đến trường”. Câu nói mộc mạc, giản dị nhưng đủ để sưởi ấm cả không gian núi rừng Chiêu Lưu trong ngày đông giá.
Niềm vui của các học sinh vùng cao khi nhận được chiếc áo ấm mới trong mùa đông lạnh giá.
Không chỉ học sinh, thầy cô giáo và chính quyền địa phương cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của chương trình. Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cho biết: Món quà thực sự là nguồn động viên lớn, không chỉ với các em học sinh mà còn với thầy cô giáo và cả địa phương. Đây là động lực để thầy trò các nhà trường trên địa bàn xã tiếp tục vượt qua gian khó, tiếp cận nhiều hơn tri thức, mở ra tương lai cho các em”.
Chương trình diễn ra trong thời điểm cả nước đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, càng làm cho ý nghĩa của những chiếc áo ấm thêm trọn vẹn. Chiếc áo ấm không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của những người làm báo và các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm dành cho người nghèo, người khó khăn nơi vùng cao biên giới.
Toàn bộ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Thắng khoác lên chiếc áo ấm mới.
“Áo ấm mùa đông” là chương trình thiện nguyện hàng năm của CLB Báo chí Nghệ An. Ngay từ những ngày đầu mùa đông, Ban Chủ nhiệm CLB đã khởi xướng kế hoạch, họp bàn, thống nhất địa điểm, đối tượng thụ hưởng và nội dung hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng. Thông qua mạng lưới các nhà báo, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, lời kêu gọi sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến nhiều tấm lòng. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng sự ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của đông đảo hội viên, nhà báo, phóng viên đã góp phần làm nên thành công của chương trình. Mỗi người một phần việc, người kết nối, người vận động, người trực tiếp tham gia trao quà, tất cả cùng chung một mong muốn giản dị mà bền bỉ là mang thêm hơi ấm đến với học sinh vùng cao Nghệ An, để hành trình “Áo ấm mùa đông” không chỉ dừng lại ở con số 10 năm, mà còn tiếp tục được nối dài bằng nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.
Mười năm một hành trình, “Áo ấm mùa Đông” vẫn bền bỉ đi qua những bản làng xa xôi, lặng lẽ gieo mầm hy vọng. Giữa bản làng vùng cao, những chiếc áo ấm hôm nay như giữ lại hơi ấm của mùa xuân đang về, thắp lên niềm tin cho một năm mới nhiều kỳ vọng, nơi những đứa trẻ vùng cao được tiếp thêm sức mạnh để đến trường, học tập và mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn./.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hanh-trinh-10-nam-mang-ao-am-mua-dong-den-voi-hoc-sinh-vung-cao-nghe-an-1025284