Ngay khi hành trình của U23 Việt Nam bắt đầu tại vòng chung kết U23 châu Á, nhiều người không khỏi hoài ghi việc tiến sâu vào giải, do rơi vào một bảng đấu khó. Tuy nhiên, sau 3 trận thắng như “chẻ tre” ở vòng bảng thì năng lực của U23 Việt Nam dần được kiểm chứng, đặc biệt ở trận tứ kết gặp một trong những “ông lớn” Tây Á - UAE, với chiến thắng 3-2 trong thế luôn dẫn trước tiếp tục là lời khẳng định đanh thép cho những chiến thắng trước đó tất yếu được sản sinh ra bởi một cỗ máy vận hành hoàn hảo.
Với lối chơi ấn tượng, U23 Việt Nam được cho là “cỗ máy” khó bị đánh bại. Ảnh: VFF
Nói U23 Việt Nam là “cỗ máy hoàn hảo” bởi trong 23 cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik đưa sang Ả Rập Xê Út lần này, ngoài trừ Đình Bắc được xem là ngôi sao thực sự thì tất cả cái tên còn lại, kể cả những người trên băng ghế dự bị khi được tin dùng cũng đều thể hiện rất tốt vai trò của mình.
Không chỉ có đội hình đồng đều, đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt còn có tinh thần chiến đấu như những chiến binh, tâm lý vững vàng, bản lĩnh… Điển hình từ đầu giải, dù có những thời điểm đầy khó khăn nhưng tất cả các cầu thủ đã biết siết tay nhau vượt qua những áp lực để giành kết quả mĩ mãn.
Ngay trận bán kết có tới 2 lần bị quân bình tỷ số, đây thực sự là điều rất dễ làm cho các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng đến tinh thần nhưng cuối cùng “những chiến binh áo đỏ” đã chiến thắng áp lực để giành chiến thắng chung cuộc. Thậm chí trước đó, ở SEA Games 33, trận lội ngược dòng trước Thái Lan cũng là minh chứng sinh động cho bản lĩnh có thừa của U23 Việt Nam mỗi khi cần vượt khó.
Không chỉ có Đình Bắc, U23 Việt Nam là tập thể có sự đồng đều ở mọi vị trí. Ảnh: VFF
Đến lúc này, khi có tấm vé bán kết trong tay một cách vô cùng thuyết phục, dù là người khó tính nhất cũng phải thừa nhận thầy trò ông Kim Sang-sik quá đẳng cấp. Ngay cả những bại tướng dưới tay U23 Việt Nam cũng phải “tâm phục, khẩu phục” và công nhận quá khó để đánh bại một đội bóng được vận hành như một cỗ máy quá trơn tru.
Nếu ở Thường Châu 2018, đoàn quân của người tiền nhiệm Park Hang-seo giành ngôi á quân được xem là kỳ tích thì lần này HLV Kim Sang-sik và các học trò chỉ còn cách “2 bước chân” nữa thôi để làm được điều còn hơn thế nữa. Nếu được như vậy quả thật đây chính là “đại kỳ tích” cho bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Tấn