Hành trình đến với Trường Sa

Hành trình đến với Trường Sa
6 giờ trướcBài gốc
Khi biết Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa, tôi đã đăng ký. Và thật may mắn, tôi có tên trong danh sách Đoàn công tác theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Được đến với Trường Sa, trong những ngày tháng 4 cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa và 70 năm ngày thành lập Hải Quân nhân dân Việt Nam, với tôi, đó là niềm vinh dự và tự hào!
Theo lời động viên và tư vấn của một đồng nghiệp đã từng tới Trường Sa, tôi chuẩn bị thật chu đáo các vật dụng cá nhân (thuốc men, lương khô, đồ dùng…), đặc biệt là tinh thần và sức khỏe cho chuyến hành trình mà tôi hằng mong mỏi.
Đoàn công tác số 11 làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Đoàn tàu không số. Ảnh: Huy Thành
Chúng tôi - những thành viên của Đoàn KTNN may mắn được tham gia Đoàn công tác số 11 do đồng chí Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn. Trước khi lên đường, Đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm Đoàn tàu không số tại Lữ đoàn 125, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Đảo Sinh Tồn. Ảnh: Huy Thành
Sau hai ngày lênh đênh trên biển, khi vừng đông hửng sáng, Đảo Sinh Tồn đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Các cán bộ, chiến sỹ của Tàu KN 290 tranh thủ vận chuyển quà tặng và hàng hóa lên xuồng để đưa vào Đảo. Đây là hòn đảo nổi, xã Đảo Sinh Tồn - một trong ba xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trên mảnh đất nhiễm mặn, cằn cỗi, qua bàn tay và trí óc của cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên Đảo, 80% diện tích Đảo đã được bao phủ bởi những hàng cây xanh tốt rợp bóng mát, các công trình khang trang, sạch đẹp khiến mỗi thành viên của Đoàn công tác thấy được ý chí vượt qua gian khó, quả cảm của quân và dân trên Đảo.
Bệnh xá trên Đảo Sinh Tồn. Ảnh: Huy Thành
Sau 2 tiếng tham quan, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo, các thành viên trong Đoàn công tác số 11 lại trở về con tàu KN 290 để tiếp tục cuộc hành trình đến với Đảo Cô Lin.
Đúng 12h30, giữa cái nắng oi ả nhuốm vị mặn mòi của biển cả, sau hiệu lệnh của chỉ huy tàu, Đoàn công tác tiến hành Lễ tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ trên bong tàu KN290, tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Đảo Gạc Ma.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, không ai bảo ai, mỗi thành viên trong Đoàn đều cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cay cay khóe mắt. Tất cả đều thành kính dâng hương, thả hoa và hạc giấy xuống biển để tri ân những chiến sĩ đã hy sinh, đồng thời gửi những lời ước hòa bình cho đất nước và tốt lành cho các chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển.
Đoàn công tác làm Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: Huy Thành
Sau buổi lễ, Đoàn công tác đã lên thăm Đảo Cô Lin. Tại đây, chúng tôi được nghe chỉ huy Đảo báo cáo về tình hình công tác của cán bộ chiến sỹ trên Đảo. Cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sỹ, Đoàn công tác KTNN đã thăm hỏi, động viên và trao tặng cán bộ chiến sỹ những món quà nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương và lòng biết ơn.
Đoàn công tác KTNN thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ trên đảo Cô Lin. Ảnh: Huy Thành
Ngày thứ 4 (20/4) trong hành trình, Đoàn công tác đến thăm các Đảo Đá Đông C, Đá Tây… nơi có những người chiến sỹ đứng trước vọng gác đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ cuộc sống yên bình của những người dân và chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam.
Ngày thứ 5 (21/4), Tàu KN 290 cập cảng tại Đảo Trường Sa, nơi được mệnh danh là “Trái tim của huyện đảo Trường Sa”. Nơi đây giống như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa Biển Đông. Thật vinh dự và xúc động, chúng tôi đã được tham dự lễ chào cờ, đồng thanh hát vang Quốc ca Việt Nam và 10 lời thề danh dự của Chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam vang lên giữa biển khơi như một bản hùng ca khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của dân tộc Việt Nam.
Quang cảnh buổi lễ trao cờ trên Đảo Trường Sa. Ảnh: Huy Thành
Ngày thứ 6 (22/4), Đoàn công tác đến thăm hỏi và động viên cán bộ chiến sỹ đang công tác trên nhà Nhà dàn DK1/11 (là công trình thuộc cụm Kinh tế - Khoa học, Kỹ thuật - Dịch vụ). Đây cũng là điểm cuối trong hành trình của Đoàn công tác số 11.
Nhà dàn DK1/11 được xây dựng từ năm 1989 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thuộc vùng biển các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau, là quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Sự hiện diện của Nhà dàn DK 1/11 đã và đang góp phần giữ vững thế phòng thủ liên hoàn từ đất liền ra đến biển xa, tạo nên vành đai bảo vệ Tổ quốc vững chắc từ hướng biển.
Đồng chí Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II - trò chuyện, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ trên nhà giàn DK1. Ảnh: Huy Thành
Trong suốt hành trình, đến đâu, chúng tôi cũng được cán bộ chiến sỹ, quân dân trên đảo đón tiếp nồng nhiệt như những người thân yêu ruột thịt, khơi dậy trong mỗi thành viên Đoàn công tác nghĩa tình “Đồng bào” và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng.
Cán bộ, chiến sỹ và quân dân trên đảo chào tạm biệt Đoàn công tác. Ảnh: Huy Thành
Trên chuyến tàu KN 290, vang bên tai tôi lời bài hát: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm; Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương; Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa; Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ; Ta vẫn vượt qua…” Bài hát ấy cùng những trang nhật ký, những lời thề danh dự và tất cả những gì tận mắt chứng kiến đã giúp tôi cảm nhận được sự kiên trung, bất khuất của những người chiến sỹ đang ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam, cảm nhận được mỗi tấc đất trên đảo, mỗi ngọn sóng biển đều thấm đẫm máu xương các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự bình yên của biển đảo quê hương.
Có được cuộc sống bình yên như hôm nay, chúng ta càng trân quý và biết ơn các Anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc, họ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, cống hiến cả tuổi xuân cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, là những tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông C, Đá Tây, Nhà giàn DK1, kết thúc chuyến công tác, trở về với công việc thường ngày, chúng tôi mang theo cả nỗi nhớ và niềm tin trọn vẹn về những người lính đảo. Hành trình Trường Sa đã tiếp thêm tình yêu Tổ quốc và động lực mới để chúng tôi tận tâm, tận lực với công việc được giao, góp sức xây dựng quê hương, chung tay đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.
Tiến Dũng - Huy Thành
Nguồn Kiểm Toán : http://baokiemtoan.vn/hanh-trinh-den-voi-truong-sa-39859.html