Hành trình giải thoát bé gái của nữ luật gia nặng trăn trở bảo vệ trẻ em

Hành trình giải thoát bé gái của nữ luật gia nặng trăn trở bảo vệ trẻ em
5 giờ trướcBài gốc
Khi nỗi đau được nói ra
Những ngày cuối tháng 10, PV Người Đưa Tin có dịp trò chuyện với bà Đặng Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên (thuộc Hội Luật gia Việt Nam), người đã dành hơn mười năm cuộc đời để bảo vệ những đứa trẻ yếu thế.
Trong đôi mắt bà luôn ánh lên nỗi đau đáu về những số phận nhỏ bé, từng câu chuyện bà kể đều chan chứa nỗi trăn trở của một người mẹ, người thầy, người luật gia, những người không thể ngoảnh mặt trước nỗi bất hạnh của trẻ em.
Nhớ lại chuyến công tác tại Trường THPT đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP. Hồ Chí Minh), bà Thanh vẫn không giấu được xúc động. Đó là cuối năm 2016, khi đoàn của Trung tâm tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời trao quà Tết cho hơn 220 học sinh và 70 cô giáo.
Sau khi nghỉ hưu với cương vị Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao, bà Đặng Thị Thanh tiếp tục hành trình bảo vệ công lý, bảo vệ trẻ em trên cương vị Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên.
"Ngay khi vừa xuống sân bay, chúng tôi đã vội vã đến trường. Tôi còn nhớ rõ nhưng gương mặt hồn nhiên của những em nhỏ, dù các em không nhìn thấy nhưng luôn khao khát được nghe, được hiểu về cách tự bảo vệ mình", bà kể lại.
Buổi tuyên truyền diễn ra giản dị nhưng lắng đọng. Các em nhỏ, tuy mắc khiếm thị nhưng rất nhạy cảm và chăm chú lắng nghe từng lời hướng dẫn. Sau phần chung, nhóm chuyên gia gặp riêng các em nữ, đưa ra nhiều tình huống cụ thể, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bị xâm hại. Những câu hỏi rụt rè, những giọng nói run run vang lên trong không khí tĩnh lặng khiến cả đoàn như nén lại.
Giữa buổi tư vấn, một em gái nhỏ xin gặp riêng. Câu chuyện em kể khiến cả đoàn lặng đi.
Em bị khuyết tật, sống cùng cha và anh trai sau khi mẹ qua đời. Cha em thờ ơ, vô tâm, còn anh trai lại thường xuyên đưa bạn đến và ép em quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Khi được hỏi vì sao không nói với cha, em chỉ cúi đầu đáp: "Con nói rồi, nhưng bố không nói gì…".
Khoảnh khắc ấy, bà Thanh nghẹn ngào: "Tôi tự hỏi, sao lại có những người cha có thể dửng dưng đến vậy trước nỗi đau của chính con mình. Nếu ngày ấy chúng tôi không đến, nếu em không dám cất lời, có lẽ bi kịch ấy sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ".
Sau buổi làm việc, nhà trường đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương để can thiệp và giải thoát cho em. Hôm nay, em đã trưởng thành, học nghề, tự lập, trở thành một công dân tốt. Bà Thanh kể lại, nụ cười nhẹ nhõm xen lẫn niềm tự hào như tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất cho công việc thầm lặng của mình.
Từ nỗi đau đến hành động
Trên chuyến bay trở về, cả đoàn không ai nói gì. Những câu chuyện vẫn đâu đấu trong lòng mỗi người. Bà Thanh khi ấy đã thầm tự nhủ: "Chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa".
Từ chuyến đi ấy, Trung tâm Tư vấn pháp luật cộng đồng và Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên bắt đầu một chặng đường mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật, yếu thế nhiều hơn nữa.
Nhóm chuyên gia, trong đó có nhiều nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được giao biên soạn chuyên đề chuyên sâu về bảo vệ chứng cứ, hướng dẫn cách nhận diện, xử lý tình huống và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân. "Bởi rất nhiều vụ việc đau lòng không thể xử lý chỉ vì cha mẹ vô tình làm mất dấu vết", bà Thanh chia sẻ.
Song song với hoạt động bảo vệ trẻ em, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức tư vấn, tuyên truyền giáo dục pháp luật miễn phí tới mọi tầng lớp nhân dân. (Hình ảnh hoạt động tuyên truyền Luật đất đai 2024 của Trung tâm tại xã Đại Thanh (Hà Nội) hôm 22/10/2015.
Những năm sau đó, Trung tâm tiếp tục mở rộng hoạt động phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và bảo vệ chứng cứ và thực hiện cho các tỉnh Tây Bắc như: Yên Bái (cũ), Lào Cai, Tuyên Quang... sau đó đến các trường học tại Hà Nội và một số địa phương trong cả nước. Nhiều cuộc tuyên truyền thu hút hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.
Nhờ đó, nhận thức pháp luật trong thanh thiếu niên được nâng cao rõ rệt; tình trạng xâm hại, tảo hôn, hôn nhân cận huyết dần được kiềm chế.
"Mỗi chuyến đi, mỗi buổi tuyên truyền đều để lại trong tôi một vết lặng. Nhưng cũng chính từ những nỗi đau đó, chúng tôi tìm thấy động lực để bước tiếp. Chúng tôi tin rằng bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của luật pháp, mà là sứ mệnh của tình người", bà tâm sự.
Hơn 10 năm qua, điều thôi thúc bà Thanh và các cộng sự không chỉ là công lý, mà còn là niềm tin vào tương lai của những đứa trẻ yếu thế. Dưới sự dẫn dắt của bà, Trung tâm vẫn ngày đêm làm việc, đưa kiến thức pháp luật đến tận nơi nơi những giọt nước mắt có thể được lau khô bằng sự thấu hiểu và yêu thương.
Đặng Ngọc Thủy
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-giai-thoat-be-gai-cua-nu-luat-gia-nang-tran-tro-bao-ve-tre-em-204251026094212885.htm