Gieo duyên lành mùa Phật đản
10.000 tượng Phật - 10.000 tâm nguyện được đúc nên không chỉ để cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, mà còn là biểu tượng sống động cho lòng từ bi, sự gắn kết và hành trình nuôi dưỡng tâm linh của những người con Phật.
Trong không khí thiêng liêng hướng về Đại lễ Vesak - ngày Kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, Thành đạo và nhập Niết-bàn - đạo tràng Tâm Như Hạnh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã phát tâm thực hiện một dự án vô cùng đặc biệt: đúc 10.000 tượng Phật để cúng dường và tặng các đại biểu, tình nguyện viên và Phật tử tham dự Vesak 2025.
Chị Tâm Như Hạnh
Từ lòng tôn kính đạo Phật và khát vọng lan tỏa ánh sáng từ bi, dự án này nhanh chóng thu hút hàng trăm Phật tử, sinh viên và thiện nguyện viên cùng tham gia. Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, họ đã cùng nhau quây quần, kiên trì từng ngày đúc tượng. “Ý tưởng, dự án làm 10.000 tượng Phật được đạo tràng Tâm Như Hạnh khởi duyên từ sự yêu mến đạo Phật và mong muốn thực hiện để cúng dường cho Đại lễ Vesak”, chị Tâm Như Hạnh, chủ nhiệm đạo tràng Tâm Như Hạnh cho biết.
Chị Tâm Như Hạnh chia sẻ thêm, trước đó chị nhận được bộ tượng Phật do người bạn tên Uyên Phương trao tặng. “Khi thấy bộ tượng rất đẹp, tôi liền khởi tâm cùng đạo tràng làm những tượng Phật này để hướng về mùa Phật đản năm nay. Dưới sự hướng dẫn của Uyên Phương, lúc đầu mọi người chỉ dự kiến làm 1.000 tượng nhưng sau đó số lượng tăng lên đến 10.000. Đây là món quà đạo tràng Tâm Như Hạnh gieo duyên lành, góp một bàn tay lan tỏa ánh sáng từ bi, cúng dường Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025”, chủ nhiệm đạo tràng Tâm Như Hạnh cho biết thêm.
Những bức tượng gói trọn lòng thành của đạo tràng Tâm Như Hạnh
Từ ngày 11-4 đến 18-4, các thành viên có mặt tại nhà chị Tâm Như Hạnh để làm tượng, trang trí, đóng gói từng bức tượng vừa được làm ra tại đây, và từ các nơi gửi về. Từ khi dự án khởi động, có rất nhiều thành viên tham gia, mỗi người là một câu chuyện về lòng hướng thiện, hướng tâm về Đức Từ phụ. Cô Giang, 70 tuổi, nhà ở quận 3, để đến đạo tràng làm tượng, cô phải bắt 3 chuyến xe. “Cô mày mò học hỏi mọi người cách làm, sau đó đem khuôn về nhà làm tượng. Ông xã của cô thấy vậy làm cùng cô, và đạo Phật đến với chú từ nhân duyên như vậy. Cô Giang chia sẻ đó là niềm hạnh phúc nhân đôi trong mùa Phật đản này. Chúng tôi cảm nhận được niềm hỷ lạc từ trong từng câu cô chia sẻ, đạo tràng cũng hạnh phúc cùng cô”, chị Tâm Như Hạnh chia sẻ.
Hành trình kết nối thế hệ
Dự án đúc tượng Phật không chỉ thu hút Phật tử cao niên, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Như Ý, sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam chia sẻ sự đồng hành đặc biệt của mình cùng người cô ruột cũng là một Phật tử với pháp danh Từ Diễm Tâm: “Em biết được hoạt động làm tượng từ chị Uyên Phương – một người bạn học trong lớp Cử nhân Phật học. Khi nhận được tin từ chị về việc góp tượng Phật cúng dường cho Đại lễ Vesak, em ngỏ ý với cô em: ‘Cô cháu mình cùng nhau góp một ít cho Đại lễ nhé’. Thế là, với sự hỗ trợ của gia đình, hai cô cháu đã dành trọn hai tuần làm tượng Phật”.
Như Ý nâng niu các bức tượng do chính tay mình làm cúng dường mùa Đại lễ Vesak
Mỗi ngày sau khi xong công việc, Như Ý và cô lại hẹn nhau lên sân thượng cùng làm tượng. “Có những đêm, hai cô cháu thức khuya bên nhau để kịp hoàn thành cho đúng hạn. Dù rất mệt, nhưng niềm vui lại đầy ắp. Vui vì được góp một phần nhỏ bé vào Đại lễ Vesak. Vui hơn nữa vì biết rằng, sau này mỗi khi nhắc về Vesak 2025, em sẽ nhớ đến những đêm lặng lẽ cùng cô làm tượng Phật. Vì Ban Tổ chức cho phép pha chế màu sắc tự do, nên mỗi đêm nhìn lại những tượng Phật đủ màu lấp lánh và đáng yêu, em thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên, em được trải nghiệm một điều vừa mới mẻ vừa ý nghĩa đến như vậy”, Như Ý cho biết thêm.
Tại đạo tràng, mỗi tượng Phật được đúc lên từ tình yêu thương và thành kính, không chỉ mang lại an lạc cho cộng đồng mà còn nuôi dưỡng tâm Phật trong lòng mỗi cá nhân. Thanh Vương, sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết: “Lúc đầu, em làm tượng rất xấu, cái thứ nhất không đẹp, cái thứ hai cũng không như ý, nhưng đến cái thứ 3 thì xuất sắc hơn. Thời gian làm tượng Phật em thấy tâm mình được sửa, nhờ sửa mà sản phẩm sau đẹp hơn sản phẩm trước”.
Trong một tháng liền, ngoài thời gian đi học và làm gia sư, Thanh Vương đều dành hết tâm huyết cho việc đúc tượng. “Em làm được 50 tượng, mặc dù khiêm tốn về số lượng nhưng đó là tất cả tấm lòng của em hướng đến Đức Phật. Em thật sự rất hạnh phúc khi đạo tràng đã hỗ trợ cho em được thực hiện việc này cúng dường Đức Phật trong mùa Phật đản”, Thanh Vương trải lòng.
Em Pháp Đức (10 tuổi) chú tâm thực hiện các bức tượng
Từ khi dự án làm tượng Phật được khởi động, cuối tuần nào em Pháp Đức (10 tuổi) cũng tham gia. Em tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn của đúc tượng Phật, chỉn chu chà nhám, làm sạch từng phần nhựa lem ra khuôn và đánh bóng bức tượng cho đến khi đẹp mới dừng.
Những hình ảnh ghi nhận cho thấy, tôn tượng Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni được các thế hệ Phật tử chế tác thủ công với tất cả lòng thành kính của Phật tử để kính mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025. Tác phẩm không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và tâm nguyện chung của cộng đồng Phật tử hướng về ngày lễ thiêng liêng này. “Mỗi bức tượng hoàn thành em đều cảm thấy vui. Lúc làm tượng em được phép pha chế màu sắc tự do, từng bức tượng Phật được khoác lên mình nhiều sắc thái khác nhau, như những đóa sen lung linh giữa đêm, tượng trưng cho sự đa dạng trong lòng người nhưng đều hướng về điều tốt đẹp”, Pháp Đức bộc bạch.
Làm một tượng Phật, tạo một điều lành
Dưới ánh sáng của từ bi và trí tuệ, mỗi bức tượng Phật được tạo nên không chỉ để thờ tự, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển hóa nội tâm. Dự án đúc tượng trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa người và đạo pháp. Đó không chỉ là một hoạt động tâm linh, mà còn là một cuộc trở về với chính mình. Đại lễ Vesak 2025 vì thế, không chỉ là một sự kiện tôn giáo quốc tế, mà còn là dịp để mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, nhận ra giá trị của lòng từ, sự sẻ chia và sự tỉnh thức trong đời sống hiện đại.
Chư tôn đức gia trì, đón nhận 10.000 bức tượng do đạo tràng Tâm Như Hạnh cúng dường Đại lễ Vesak 2025
10.000 bức tượng sẽ được trao tặng trong mùa Vesak năm nay, mỗi bức tượng là một tấm lòng, một sự góp mặt lặng thầm nhưng sâu sắc vào hành trình dựng xây một thế giới an lành hơn, từ bi hơn. “Tượng Phật không chỉ ở chùa, mà trong chính trái tim của chúng ta. Và hành động làm tượng, dù chỉ là một khâu nhỏ, chính là cách chúng ta chạm vào Phật trong mình”, chị Tâm Như Hạnh, chủ nhiệm đạo tràng Tâm Như Hạnh nói.
Khánh Vi - Ảnh: Trung Thắng/Báo Giác Ngộ