Hành trình thoát nghèo của bà Bế Thị Yến ở Bản Buống

Hành trình thoát nghèo của bà Bế Thị Yến ở Bản Buống
6 giờ trướcBài gốc
Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, cuộc đời bà Bế Thị Yến sớm phải đối mặt với những mất mát, thiệt thòi. Chồng mất sớm, 2 con còn nhỏ, một mình bà gánh vác mọi công việc trong gia đình. Tuổi cao, lại mắc bệnh tim, sức khỏe suy giảm khiến việc lao động nặng nhọc gặp nhiều trở ngại. Cuộc sống của bà và gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp manh mún, thu nhập bấp bênh, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, mỗi mùa mưa bão lại nơm nớp lo âu.
Ngôi nhà mới khang trang của bà Bế Thị Yến, xóm Bản Buống, xã Bế Văn Đàn hoàn thành trước thềm năm mới 2026.
Trong nhiều năm, gia đình bà Yến thuộc diện hộ nghèo của xã, đối mặt với không ít khó khăn cả về kinh tế lẫn tinh thần. Tuy vậy, bà chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi, luôn đau đáu khát vọng có một cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức lao động của bản thân.
Bước ngoặt đến với bà Yến khi gia đình được thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi, mở ra hướng đi mới trong sản xuất, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Từ nguồn hỗ trợ đó, bà Yến mạnh dạn đầu tư nuôi lợn sinh sản và trâu, bò vỗ béo. Dù sức khỏe không cho phép làm việc nặng, bà vẫn kiên trì học hỏi kinh nghiệm, chăm chút từng con vật nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tận dụng tối đa nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để giảm chi phí. Nhờ sự cần cù, chịu khó và cách làm phù hợp, đàn vật nuôi phát triển ổn định, mang lại nguồn thu nhập đều đặn trên 60 triệu đồng sau khi trừ các chi phí từ xuất bán lợn thịt và trâu vỗ béo.
Bà Bế Thị Yến tập trung phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập cho gia đình.
Không chỉ được hỗ trợ phát triển sinh kế, năm 2025, bà Bế Thị Yến tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Căn nhà mới được xây dựng kiên cố, khang trang, thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Trong căn nhà mới vững chãi, bà Yến không giấu được niềm xúc động chia sẻ: Trước đây tôi chỉ mong có một mái nhà chắc chắn để yên tâm mỗi khi mưa gió. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, tôi đã có nhà kiên cố, có sinh kế ổn định, cuộc sống bớt khó khăn hơn rất nhiều. Năm nay, gia đình được công nhận hộ thoát nghèo nên tôi vui lắm. Đây sẽ là động lực tiếp thêm niềm tin để tôi tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.
Câu chuyện thoát nghèo của bà Bế Thị Yến là minh chứng sinh động cho hiệu quả của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đồng thời, thể hiện rõ ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực vươn lên của người nông dân vùng cao. Thành quả hôm nay không chỉ mang lại niềm vui, sự ổn định cho riêng gia đình bà Bế Thị Yến mà còn lan tỏa niềm tin, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo khác mạnh dạn thay đổi tư duy, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, bền vững.
Xuân Lam
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/hanh-trinh-thoat-ngheo-cua-ba-be-thi-yen-o-ban-buong-3185145.html