Ông Trần Hùng Phong (bên trái) lì xì cho người dân về quê đón Tết.
Những tấm vé nghĩa tình, giảm gánh lo mưu sinh
21 chuyến xe do Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã đưa gần 1.000 người Đà Nẵng xa quê trở về đón Tết. Sau những tháng ngày chắt chiu mưu sinh, những người con xa quê chỉ mong cuối năm được thắp nén nhang tổ tiên, thăm ba mẹ già và nghe tiếng trẻ thơ rộn ràng trong mái nhà thân thương.
Với ông Lê Bảy (60 tuổi), quê xã Hòa Tiến, hành trình hồi hương năm nay chất chứa nhiều cảm xúc. Nhiều năm bươn chải tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông từng làm thợ xây rồi chuyển sang chạy giao hàng để kiếm thêm thu nhập.
Ở tuổi lục tuần, ông vẫn rong ruổi khắp các con đường, trong khi vợ ở nhà nội trợ, quán xuyến tiệm tạp hóa nhỏ nơi xóm trọ nghèo để nuôi hai con ăn học.
Một năm qua, tai nạn giao thông liên tiếp hai lần khiến sức khỏe ông giảm sút, thu nhập bấp bênh. Chi phí sinh hoạt, tiền trọ, tiền học của con… tất cả đè nặng lên đôi vai đã mỏi. Tấm vé xe Tết hơn một triệu đồng mỗi người trở thành nỗi băn khoăn lớn.
Với thu nhập của nhiều lao động chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, việc chi khoảng 1,5 triệu đồng cho một tấm vé xe Tết là gánh nặng không nhỏ. Một gia đình bốn người có thể phải bỏ ra 6 - 7 triệu đồng, tương đương cả tháng lương để có mặt trong bữa cơm tất niên quê nhà.
“Giờ tôi lớn tuổi rồi, đi shipper được ngày nào hay ngày đó. Nếu không có những chuyến xe hỗ trợ của Hội đồng hương, chưa chắc tôi đủ kinh phí để trở về quê đón Tết”, ông Bảy trải lòng.
Về nhà, việc đầu tiên ông Bảy làm là về thăm người mẹ năm nay đã 94 tuổi, thắp nén nhang trên bàn thờ gia tiên. “Cả năm vất vả, cuối năm chỉ mong được về quê hương, thăm mẹ già là mừng rồi”, ông tâm sự.
Chị Võ Thị Lan Chi, người có hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội đồng hương xã Hòa Tiến, không giấu được xúc động khi trực tiếp đồng hành cùng bà con trong hành trình năm nay. Chị cho biết khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của người lao động xa quê, chị mới thấm thía hết ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.
“Có những gia đình cả năm không dám về vì sợ tốn kém. Khi được thông báo có tên trong danh sách của chuyến xe 0 đồng, họ vui lắm, có người gọi điện khóc vì mừng”, chị Chi chia sẻ.
Thế nhưng, không phải ai cũng đủ điều kiện để lên xe. Chị Chi nhắc đến trường hợp chị Lê Thị Phụng ở thôn Nam Sơn, vì con nhỏ và hoàn cảnh quá khó khăn nên năm nay đành lỗi hẹn với quê nhà.
Hay anh Mã Văn Hùng, người con xa xứ bị tai nạn liệt nửa người, dù nhớ nhà da diết nhưng sức khỏe không cho phép di chuyển đường dài. Với những trường hợp này, chị Chi cùng Hội đồng hương đã đến tận phòng trọ trao quà, gửi chút hơi ấm quê nhà.
Nghĩa tình đồng hương
Đứng phía sau 22 chuyến xe nghĩa tình là sự chung tay của Thường trực Hội đồng hương, Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các ban liên lạc địa phương.
Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hùng Phong cho biết mỗi mùa tổ chức chương trình, những chuyến xe lại nhân lên nghĩa tình đồng hương.
“Nhìn bà con xếp hàng dài dưới trời mưa chờ lên xe, cảm xúc rất khó tả. Vừa vui, vừa xúc động, có cái gì đó rất thiêng liêng”, ông bày tỏ.
Ông kể, hơn 30 năm trước, chính ông cũng từng là người con xa quê, khăn gói từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh học tập, lập nghiệp. Những chuyến xe năm ấy chở theo bao ước mơ tuổi trẻ. Giờ đây, khi có điều kiện hơn, ông cùng các doanh nhân đồng hương mong muốn góp phần san sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Niềm hạnh phúc của ông Lê Bảy khi tham gia chuyến xe trở về quê hương.
Theo ông Phong, công tác tổ chức năm nay được chuẩn bị chu đáo, từ khâu lập danh sách, xác minh hoàn cảnh đến việc bố trí xe, tặng lì xì, gửi lời chúc bình an cho các tài xế. Có người lần đầu tiên sau nhiều năm mới dám về quê, có người năm nào cũng chờ đợi danh sách hỗ trợ như chờ một điều kỳ diệu.
Và điều kỳ diệu ấy không đến từ phép màu, mà đến từ sự sẻ chia rất thật của những tấm lòng đồng hương. Niềm hân hoan của bà con chính là phần thưởng lớn nhất cho những người làm công tác hội.
Những chuyến xe 0 đồng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn khơi dậy, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Quảng Nam - Đà Nẵng nơi phương xa. Đó là sự kết nối bền chặt giữa những con người xa quê nhưng chưa bao giờ rời khỏi cội nguồn trong tim.
Tết là để trở về nhưng với những người lao động nghèo, hành trình ấy đôi khi xa xôi hơn cả nghìn cây số. Nhờ những chuyến xe 0 đồng, khoảng cách ấy được rút ngắn lại, không chỉ bằng quãng đường, mà bằng tình người.
LÊ THANH