Hành trình từ giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh đến tân thủ khoa ngành Báo chí

Hành trình từ giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh đến tân thủ khoa ngành Báo chí
21 giờ trướcBài gốc
Lê Diệu Châu (bên trái) - trở thành tân thủ khoa tuyển sinh ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Chọn nghề bằng niềm đam mê và mong ước lan tỏa điều tử tế
Lê Diệu Châu được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thanh Hóa. Nữ sinh từng học tại Trường THPT Tĩnh Gia 4. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Châu chính thức trở thành tân sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Chia sẻ về hành trình mới, Châu không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào: “Giờ đây, mình đã được học trong môi trường năng động, được làm quen với nhiều bạn mới, được học những môn học rất thú vị với các thầy cô gần gũi, thân thiện. Môi trường này giúp mình tự tin và trưởng thành hơn mỗi ngày”.
Nữ sinh hạnh phúc khi trở thành tân sinh viên ngành Báo chí.
Với Diệu Châu chọn ngành Báo chí, không chỉ vì phù hợp khối thi mà còn là sự lựa chọn đến từ niềm đam mê và yêu thích. “Mình muốn có một công việc được cống hiến cho xã hội, được mang thông điệp và ý nghĩa từ những bài viết đến với cộng đồng”, Châu tâm sự.
Tình yêu ấy được nuôi dưỡng từ những lần xem bản tin thời sự, khi hình ảnh các phóng viên, nhà báo lăn xả với công việc khiến Châu cảm phục. Nữ sinh chia sẻ: “Mình mong một ngày nào đó mình cũng sẽ là người được lắng nghe, thấu hiểu và kể lại những câu chuyện nhân văn ấy”.
Hành trình của nỗ lực và niềm tin
Trong suốt những năm học Trung học phổ thông tại Trường THPT Tĩnh Gia 4, Diệu Châu luôn là học sinh nổi bật với nhiều thành tích đáng tự hào: Đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh Thanh Hóa môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, thủ khoa điểm thi tốt nghiệp THPT Tĩnh Gia 4, thủ khoa đầu vào ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM,…
Nhớ lại những ngày tháng ấy, nữ sinh xúc động: “Chúng mình học ở một ngôi trường vùng quê. Có những ngày ôn thi đem mì và rau lên trường nấu, ngủ trưa tại lớp, hát cùng nhau sau giờ học,…Thầy cô luôn tận tâm dạy dỗ, bạn bè luôn ở bên động viên. Đó là khoảng thời gian mình không bao giờ quên”.
Với kết quả 29 điểm, Diệu Châu cho rằng bí quyết học khối C00 là “nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu sâu bài học và luyện đề đều đặn”. Bên cạnh đó, cô bạn cũng chú trọng cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Châu tâm sự: “Khi thấy mệt, mình nghe nhạc, xem vlog hoặc ngắm sao để lấy lại tinh thần. Việc giữ năng lượng tích cực giúp mình học hiệu quả hơn”.
Diệu Châu (thứ 3 từ bên phải sang) được vinh danh trong chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 2025 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Nguồn động lực lớn nhất của Châu đến từ ý thức tự thân, cùng sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Chính những điều giản dị ấy đã giúp cô vững vàng trên hành trình học tập. Bước vào môi trường đại học, Diệu Châu đặt cho mình những mục tiêu cụ thể: “Mình muốn vượt qua tất cả các môn với GPA cao và tham gia ít nhất một câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng mềm”, tân thủ khoa cho biết.
Hình mẫu người làm báo mà nữ sinh hướng đến là “người nhanh nhẹn, tinh tế, hiểu biết về con người và xã hội, làm việc công bằng và có trách nhiệm với từng con chữ”.
Trải qua chặng đường nỗ lực không ngừng, cô thủ khoa đến từ xứ Thanh gửi gắm lời nhắn đến các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia: “Ngọn lửa trong bạn có rực cháy hay không là do nỗ lực của bạn hôm nay. Hãy chăm chỉ, cố gắng và đừng bao giờ bỏ cuộc”. Từ cô học trò nhỏ của Thanh Hóa đến tân thủ khoa ngành Báo chí giữa thành phố năng động, Lê Diệu Châu là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ sinh viên: dám ước mơ, dám theo đuổi và dám khẳng định bản thân bằng chính nỗ lực của mình.
(Ảnh: NVCC)
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-tu-giai-ba-hoc-sinh-gioi-cap-tinh-den-tan-thu-khoa-nganh-bao-chi-post1787827.tpo