Khi người trẻ không còn hỏi cách giàu, mà hỏi cách cống hiến
Tại Hội trường Đại học Thành Đô sáng 3/4 và Học viện Hành chính và Quản trị công chiều cùng ngày, hàng nghìn sinh viên đã lấp kín chỗ ngồi, mang theo sự háo hức và khao khát tìm lời giải cho những trăn trở về ý nghĩa sống, con đường lập thân, lập nghiệp nhằm phụng sự Tổ quốc.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi Ngọc Vũ - sinh viên Đại học Kiến trúc - đứng lên đặt câu hỏi: “Nếu là một nam sinh ở tuổi 20-25, bạn sẽ chọn cách sống thế nào để có một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống?”.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến cốt lõi của hành trình trưởng thành, khiến cả khán phòng lặng đi trước khi bùng nổ trong tràng pháo tay dài.
Các sinh viên của Đại học Thành Đô sáng 3/4 và Học viện Hành chính và Quản trị công đặt câu hỏi cho khách mời.
Gật gù tâm đắc trước câu hỏi thực tế nhưng không dễ nhằn của nam sinh, PGS.TS Trần Hữu Đức lựa chọn người trả lời câu hỏi là Hoa khôi Tâm Anh Thy sau một thoáng phân vân.
Ngay lập tức, Tâm Anh Thy dẫn dắt câu chuyện một cách đầy ấn tượng khi lấy ví dụ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ - một hình mẫu tiêu biểu cho tư duy khác biệt. Theo cô, điểm làm nên sự khác biệt không nằm ở việc khởi nghiệp, mà ở cách định nghĩa khởi nghiệp.
Khởi nghiệp không chỉ là lập thân, lập nghiệp mà là khởi nghiệp kiến quốc. Đó là hành trình vượt khỏi lợi ích cá nhân để hướng đến giá trị lớn hơn, xây dựng đất nước, nâng tầm vị thế dân tộc.
Từ một câu hỏi cá nhân, cuộc trò chuyện nhanh chóng mở rộng thành cuộc “đấu trí” của những tư duy khác biệt. Người trẻ không còn hỏi “làm gì để thành công”, mà bắt đầu hỏi “làm gì để trở nên có ích”.
“Mỗi bạn trẻ nên khắc cốt ghi tâm, người trẻ cần học tập để phụng sự đất nước. Giá trị cốt lõi của sinh viên là khát vọng vươn lên và phụng sự Tổ quốc”, Tâm Anh Thy nhấn mạnh.
Từ khởi nghiệp cá nhân đến khát vọng kiến quốc
Không dừng lại ở những câu chuyện truyền cảm hứng, Hành trình từ trái tim đặt người trẻ vào những vấn đề mang tính nền tảng: Việt Nam đang ở đâu, và người trẻ cần làm gì để đưa đất nước đi xa hơn.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khâm phục hành trình và tâm huyết kiến quốc của Chủ tịch Trung Nguyên Legend.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhắc lại câu chuyện Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ từng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên báo chí cách đây 20 năm: “Việt Nam là nước nhỏ hay nước lớn?”.
Câu hỏi ấy không nhằm tìm một đáp án đơn thuần, mà để đánh thức tư duy về vị thế quốc gia.
Theo bà, Việt Nam có thể nhỏ về quy mô kinh tế, nhưng không hề nhỏ về con người, trí tuệ và tiềm năng. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc có khai thác được những nguồn lực ấy hay không và nhân tố quyết định chính là con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Từ góc nhìn đó, “Hành trình từ trái tim” ra đời với tất cả tâm huyết của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tri thức, khơi dậy những khát vọng lớn để phụng sự, cống hiến cho đất nước. Những cuốn sách được trao đi là công cụ để hình thành tư duy, nuôi dưỡng chí hướng và tạo nền tảng cho một thế hệ dám nghĩ lớn.
Ở một góc nhìn khác, Tiến sĩ Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Đại học Phenikaa, Giáo sư nghiên cứu tại Korea University - nhấn mạnh vai trò của việc đặt câu hỏi đúng. Theo ông, hành trình phát triển - dù trong nghiên cứu hay sự nghiệp - đều bắt đầu từ những câu hỏi phù hợp với chính mình.
Ông dẫn chứng từ tinh thần khuyến học của Nhật Bản - một quốc gia từng vươn lên mạnh mẽ nhờ ý chí và tri thức. Bài học rút ra không nằm ở mô hình phát triển, mà ở cách một dân tộc kiên trì xây dựng nội lực từ những điều nhỏ nhất.
Thông điệp được lặp lại theo nhiều cách khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm, khởi nghiệp không thể tách rời tri thức và tri thức phải gắn với khát vọng phụng sự.
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, hoa khôi Tâm Anh Thy, người đẹp Thùy Dương, ca sĩ Bảo Trâm, ca sĩ Iriza Thiên Nga và diễn viên Minh Trang trong buổi giao lưu Hành trình từ trái tim.
Hành trình của trải nghiệm: Từ hoài nghi đến hành động
Nếu những câu hỏi lớn mở ra tư duy thì những chia sẻ cá nhân lại giúp người trẻ tìm thấy điểm tựa để hành động.
Một sinh viên thẳng thắn đặt vấn đề: Giữa áp lực cơm áo và lý tưởng lớn, làm sao để không “lý tưởng hóa” một cách mơ hồ? Làm sao phân biệt đâu là giá trị cốt lõi của khởi nghiệp, đâu là những câu chuyện được thổi phồng?
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhìn nhận đây là nỗi băn khoăn phổ biến. Theo cô, câu trả lời không nằm ở lý thuyết, mà ở trải nghiệm. Chính việc đọc sách, va chạm thực tế và liên tục thử sai giúp mỗi người tự lọc ra giá trị đúng đắn cho mình.
“Khởi nghiệp cần sự liều lĩnh, nhưng phải dựa trên nền tảng hiểu biết”, cô nói.
Trong khi đó, diễn viên Minh Trang bày tỏ quan điểm về cách đối diện với thất bại. Cô khuyên người trẻ không nên quá bận tâm đến ánh nhìn xung quanh, mà cần tập trung vào sự tiến bộ của chính mình.
“Đừng sợ thất bại, cũng đừng sợ bị đánh giá. Điều quan trọng là hôm nay bạn có tốt hơn hôm qua hay không”, cô chia sẻ.
Những câu chuyện cá nhân tiếp nối nhau, từ hành trình 8 năm bền bỉ theo đuổi ước mơ của Bùi Quỳnh Hoa, đến nỗ lực cân bằng học tập và hoạt động của người đẹp Phạm Thùy Dương. Điểm chung là không ai né tránh khó khăn, mà xem đó là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.
PGS.TS Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô - đưa ra một góc nhìn sâu hơn là sự giàu có không đến từ vật chất, mà từ trí tuệ, tâm hồn và tình yêu. Theo bà, chính tình yêu với con người, công việc và đất nước là nền tảng để tạo nên những điều phi thường.
Từ đó, bà lý giải hành trình của Trung Nguyên Legend không phải may mắn, mà là kết quả của trí tuệ, tình yêu và sự kiên trì - những giá trị có thể được học hỏi và lan tỏa.
Tiếp hành trình gieo tri thức, nuôi chí lớn
Sau 14 năm bền bỉ, Hành trình từ trái tim đã trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, đi qua hàng chục tỉnh thành, tiếp cận hàng triệu người trẻ.
Năm 2026, hành trình tiếp tục với quy mô lớn: 19 tỉnh thành trong 24 ngày, gần 5.000 km, mang theo hàng chục nghìn cuốn sách quý đến với học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân trên khắp cả nước, bao gồm cả những vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa và biển đảo.
Mỗi điểm dừng không chỉ là một buổi giao lưu, mà là một lần “gieo hạt” - hạt giống của tri thức, khát vọng và ý chí.
Chặng Hành trình từ trái tim tại Hà Nội diễn ra từ 1-3/4 và chương trình tiếp tục dặm dài trên cả nước để trao truyền tinh thần khởi nghiệp kiến quốc đến người trẻ.
Từ Hà Nội, hành trình tiếp tục tiến về các tỉnh phía Tây Bắc, mang theo tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, nối dài những cuộc đối thoại về lý tưởng sống, về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng và đất nước.
Ở đó, thông điệp cốt lõi được nhắc lại một cách rõ ràng và nhất quán: Người trẻ không chỉ cần thành công, mà cần trở nên có ích. Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà để kiến tạo giá trị cho xã hội. Và một dân tộc chỉ có thể lớn mạnh khi thế hệ trẻ dám nghĩ lớn, dám hành động và kiên trì theo đuổi những mục tiêu vượt lên trên lợi ích cá nhân.
Hành trình từ trái tim vì thế không chỉ là một chương trình, mà là một lời kêu gọi - kêu gọi người trẻ bước vào hành trình lập chí vĩ đại, để từ những khát vọng cá nhân, góp phần viết nên tương lai của một quốc gia.
Hành trình từ trái tim bắt đầu từ ngày 24/3 tại TPHCM, đến Buôn Ma Thuột vào ngày 28/3 và tiếp tục diễn ra tại Hà Nội trong ba ngày (1-3/4). Từ ngày 4/4, Hành trình từ trái tim bắt đầu đến với các bạn trẻ học sinh, sinh viên, thanh niên, người dân, các chiến sĩ các tỉnh vùng núi cao xa xôi, hiểm trở để tiếp tục trao truyền tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc đến mọi vùng miền cả nước. Mỗi chặng đường đi qua là hành trình lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, đưa tri thức và khát vọng lớn đến với mọi vùng miền, khơi dậy ý chí vươn lên trong từng người trẻ Việt.