Háo hức đón chào những bước chân thần tốc

Háo hức đón chào những bước chân thần tốc
12 giờ trướcBài gốc
Mới sớm tinh mơ, từng đoàn người với đủ thành phần, lứa tuổi từ các ngả đường hối hả đổ về trung tâm thành phố. Ai cũng mong được có mặt tại các tuyến đường mà đội hình diễu binh, diễu hành đi qua để chứng kiến đoàn quân hùng dũng, tưng bừng đón chào kỷ niệm 50 năm Ngày toàn thắng. Gương mặt ai ai tươi cười rạng rỡ, phấn khởi chờ đợi chương trình tổng duyệt. Màu áo in hình cờ đỏ sao vàng là chủ đạo khắp các tuyến đường.
Người dân háo hức đón chờ các khối diễu binh từ rất sớm.
Những dòng chữ: Tôi yêu Việt Nam; Việt Nam chiến thắng; Độc lập-Tự do-Hạnh phúc… được in trên áo của các bạn trẻ cùng hình bản đồ Việt Nam, xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, chim bồ câu trắng… toát lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Nhiều cháu bé dán hình cờ Tổ quốc trên má, tay giơ cao cờ đỏ sao vàng háo hức đi cùng người thân đến xem diễu binh, diễu hành. Các cựu chiến binh mặc bộ quân phục bạc màu, rủ nhau đi từng nhóm, chọn chỗ thuận tiện đứng xem…
Một nhóm mặc trang phục in cờ đỏ sao vàng đến xem buổi tổng duyệt.
Cựu chiến binh Trần Lâm Ninh, 74 tuổi, quê ở Gia Viễn, Ninh Bình cùng 6 cựu chiến binh trong xã đã vào TP Hồ Chí Minh từ 2 hôm trước, thuê phòng trọ để tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt hôm nay. Cựu chiến binh Trần Lâm Ninh chia sẻ: “Tôi từng là sĩ quan thông tin. Thời điểm này 50 năm trước, đơn vị tôi phối thuộc cho Sư đoàn 341 tiến công địch ở hướng Đông Bắc Sài Gòn, từ Đồng Nai tiến về nội đô. Chiến sự ác liệt, khi chúng tôi vào được sào huyệt cuối cùng của địch, giải phóng Sài Gòn, bà con cơ sở cách mạng ùa ra vẫy chào nhưng cũng chỉ bằng một phần nhỏ hôm nay. Đông quá, khí thế quá! Trong tôi lại trào dâng cảm xúc giống như phút khải hoàn 50 năm trước”.
Nhân dân vẫy chào, reo hò khi khối diễu binh đi qua.
Một cháu bé háo hức theo mẹ đến xem diễu binh, diễu hành.
Còn bà Trần Thị Vân, 71 tuổi, tại TP Bà Rịa, tâm sự: “Tôi và 2 đứa cháu đặt xe xuất phát từ 1 giờ sáng. Vậy mà tới đường Nguyễn Huệ đã có khá đông người ngồi đợi xem tổng duyệt. Mặc dù không vào được khu vực khán đài để xem toàn bộ chương trình, nhưng chúng tôi vẫn rất phấn khởi theo dõi đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố. Tôi cảm nhận được khí thế tưng bừng chiến thắng, hừng hực sức mạnh, niềm tin qua những bước chân diễu hành như thể tinh thần quyết chiến, quyết thắng của 5 cánh quân thần tốc tiến vào nội đô tròn nửa thế kỷ trước”.
Tiếng máy bay bỗng ầm vang trên bầu trời trong xanh. Tốp trực thăng treo cờ Tổ quốc bay ngang bầu trời Thành phố, rồi tốp máy bay Yak-130, Su-30MK2 trình diễn nhào lộn điêu luyện, đẹp mắt. Bà con reo hò, vỗ tay tán thưởng. Nhiều người thốt lên: “Giỏi thật, đẹp thật. Bộ đội ta vô địch!”. Ông Lê Vũ Thắng, 79 tuổi, ngụ tại quận 5 (TP Hồ Chí Minh), so sánh: “Trong chiến tranh, hễ thấy máy bay là vội vã chạy xuống hầm ẩn nấp. Giờ thấy máy bay trình diễn, già như tôi cũng háo hức đứng xem. Sài Gòn ngày ấy chịu bao bom đạn chiến tranh, giờ đã vươn mình đổi khác, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ… của cả nước. Bao mất mát, hy sinh của thế hệ chúng tôi đã được đền đáp bằng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, bằng sự phồn thịnh của dân tộc và sự phát triển vượt bậc của TP Hồ Chí Minh hôm nay”.
Nhân dân vẫy chào, reo hò khi khối diễu binh đi qua.
Ở ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một nhóm bạn trẻ mặc đồng phục có in hình ngôi sao vàng 5 cánh đang phát những tờ rơi tuyên truyền Chiến thắng 30-4. Bạn Nguyễn Thị Liên, sinh viên năm thứ 2 (Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh), tâm sự: “Biết bà con háo hức muốn xem hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành nên nhóm chúng em đã xin tư liệu, thông tin về các khối luyện tập, tổng duyệt và chiến công của các đơn vị lực lượng vũ trang in thành tờ rơi để cấp cho bà con. Chúng em tự nguyện làm công việc này với tình cảm và trách nhiệm của một công dân Thành phố mang tên Bác; đồng thời, là sự tri ân của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh”.
Dù thời tiết nắng nóng, nhưng người dân quyết không rời vị trí.
Những khối diễu binh, diễu hành hoàn thành nhiệm vụ, từ từ rời lễ đài trên các tuyến phố. Hai bên đường bà con vẫy cờ, cùng hát vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Đáp lại tình cảm của nhân dân, các khối chuyển thành đi nghiêm chào trong tiếng vỗ tay vang dội…
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho buổi tổng duyệt, rất nhiều người không được dự tại khán đài, phải theo dõi chương trình từ xa. Dù vậy, niềm vui Ngày toàn thắng vẫn lan tỏa, không hề giảm sút.
Nhân dân vẫy chào, reo hò khi khối diễu binh đi qua.
Nhân dân vẫy chào cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đi qua.
Cô giáo Lê Thị Thống Nhất, Trường THCS An Phú (TP Thủ Đức), bày tỏ: “Tôi may mắn được sinh ra đúng vào ngày giải phóng miền Nam. Thừa hưởng cuộc sống thanh bình, tôi tự nhủ lòng mình phải luôn phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất, năng lực, trau dồi bản lĩnh, phương pháp sư phạm, truyền đạt kiến thức bổ ích nhất cho học sinh thân yêu, góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ để các em luôn khắc ghi công lao to lớn của thế hệ cha anh, sống có ích cho xã hội”.
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/hao-huc-don-chao-nhung-buoc-chan-than-toc-825942