Tiêm kích Su-30MK2 được mệnh danh là "hổ mang chúa" bay trên nền trời xanh ngắt của TP Hồ Chí Minh vào sáng 27/4.
Trên nền trời trong xanh, những "hổ mang chúa" Su-30MK2 mạnh mẽ chao liệng, lướt đi uyển chuyển.
Ngước nhìn lên trời, người dân TP Hồ Chí Minh không giấu được sự hào hứng và tự hào. Anh Nguyễn Văn Quang, đến từ Quảng Bình cho biết: "Nhìn những chiếc Su-30MK2 sải cánh mạnh mẽ mà cũng rất dẻo dai, tôi cảm thấy lòng mình dâng trào. Không quân Việt Nam thật sự rất tinh nhuệ, rất bản lĩnh".
Tương tự, bà Trần Thị Ngọc, Quận 1 xúc động nói: "Được chứng kiến đội hình bay tuyệt đẹp này ngay trên bầu trời thành phố, tôi càng thêm yêu quý và khâm phục những người lính không quân. Các chú như những người nghệ sĩ vẽ nên những đường bay tuyệt mỹ giữa trời xanh".
Hệ thống bẫy nhiệt gắn ở đuôi, được "hổ mang chúa" vẽ lên nền trời xanh đầy ấn tượng.
Những cánh chim sắt "hổ mang chúa" chao liệng trên bầu trời để thả bẫy nhiệt.
Kể từ Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 tới nay, Quân chủng Phòng không - Không quân liên tục có các bài bay biểu diễn và thả bẫy nhiệt đẹp mắt, làm nức lòng người xem.
Các biên đội tiêm kích SU-30MK2 được người dân chờ đợi hào hứng nhất trong màn bay biểu diễn.
Nhóm Pv Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/ngam-ho-mang-chua-chao-lieng-tha-bay-nhiet-tren-bau-troi-20250427145737910.htm