Không có khí tài rầm rộ như các tuyến phố trung tâm khác, nhưng mỗi bước chân của các khối công an diễu hành qua đây vẫn làm lay động lòng người.
Những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, những người đã từng trực tiếp tham gia các kỳ diễu binh trước, đều xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang hôm nay.
Tiếng hô khẩu hiệu dõng dạc, vang vọng cả dãy phố, khiến người xem không khỏi xúc động.
Mỗi ánh mắt kiên nghị, mỗi bước đi dứt khoát đều toát lên niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ công an nhân dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên là cán bộ công an, từng tham gia diễu binh 2/9/1985, từ xã Cổ Đô (Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Hôm nay, tôi như được sống lại cảm xúc cách đây gần 40 năm. Thật tự hào khi thấy lực lượng công an, quân đội ngày càng chính quy, hùng mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.
Từ Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Phúc, cựu chiến binh phường Yên Dũng, ra Hà Nội từ hai ngày trước để được sống trong không khí Tết Độc lập. Ánh mắt rưng rưng, ông nói: “Đất nước giờ đã hòa bình, phát triển, quân đội ta lớn mạnh. Được chứng kiến đoàn quân hôm nay, tôi càng thêm tự hào về Tổ quốc”.
Không chỉ với lớp người đi trước, sự kiện trọng đại này còn là niềm vinh dự và trải nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ. Sinh viên tình nguyện Bùi Thị Thanh Thảo, Trường Đại học Mỏ Địa chất rất phấn khởi khi lần thứ hai được tham gia công tác hỗ trợ bảo vệ tại sự kiện: “Đây là niềm tự hào, vinh dự lớn lao. Chúng em không chỉ góp một phần nhỏ bé của mình mà còn có dịp trau dồi kỹ năng, học hỏi, để phấn đấu nhiều hơn trong tương lai”.
Chị Nguyễn Kim Ngân, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi cùng người thân đã lên Hà Nội từ sáng hôm qua để kịp dự sự kiện. Khi biết thông tin về buổi lễ, tôi háo hức chờ đợi từng ngày để được tận mắt chứng kiến. Nhìn những bước chân mạnh mẽ, đều tăm tắp của các lực lượng vũ trang, tôi cảm nhận rõ sự tinh nhuệ, hùng mạnh của quân đội, công an nước mình. Được hòa vào không khí Tết Độc lập cùng mọi người, là thế hệ trẻ, tôi cũng cảm thấy tình yêu thương và niềm tự hào về Tổ quốc trong mình được hun đúc thêm nhiều lắm”.
Giữa dòng người nô nức, hình ảnh các cựu chiến binh tóc bạc phơ tay vẫy cờ, cạnh bên là những người trẻ với khuôn mặt rạng rỡ, cùng nhau hòa chung trong không khí tưng bừng của Tết Độc lập, chính là minh chứng sống động cho sự gắn kết các thế hệ, cho sức mạnh bền bỉ của lòng yêu nước.
Thức trắng đêm, vạ vật ngoài đường, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt mỗi người dân. Bởi với họ, được hòa vào không khí diễu binh, được đón chào Tết Độc lập ngay trên đường phố Thủ đô, chính là niềm tự hào lớn lao, là ký ức không thể nào quên.
Hà Nội sáng nay không chỉ đón một ngày lễ kỷ niệm trọng đại, mà còn đón mùa hội lớn của dân tộc – nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa nhịp, nơi truyền thống hào hùng được tiếp nối và lan tỏa, trong rộn ràng, thiêng liêng của Tết Độc lập.
Phong Vi - Khánh Huyền