Phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận những ý kiến chia sẻ cảm xúc của các tầng lớp nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh:
Bà Trần Thị Hoan (bên trái) cùng người bạn ghi lại khoảnh khắc trong Tết Độc lập 2-9. Ảnh: Cẩm Tú
Bà Trần Thị Hoan (phường An Khánh) cho biết, mấy ngày hôm nay, bà và các bạn đã đi tham quan và chụp hình để tận hưởng không khí náo nức trong dịp lễ trọng đại của đất nước.
"Tôi biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước đã cống hiến xương máu để đất nước mình được độc lập, tự do, người dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi đặc biệt xúc động khi chứng kiến buổi lễ sáng nay, thật thiêng liêng và hào hùng, thấy hòa bình đẹp lắm!", bà Hoan chia sẻ.
Ngay từ sáng sớm, nhà ông Phạm Xuân Hải đã tập trung đông bà con quanh xóm để xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: Nghiêm Ý
Xem trực tiếp buổi lễ qua truyền hình, ông Phạm Xuân Hải (ngụ phường Tân Sơn Nhất) cho biết, mọi người đều rất phấn khởi, rất háo hức và cảm nhận được không khí thiêng liêng, trang trọng của ngày đại lễ của cả dân tộc.
"Lễ diễu binh được chuẩn bị công phu và hoành tráng, từ đội hình đến vũ khí, khí tài, cho thấy đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh về mọi mặt", ông Hải bày tỏ.
Ông Hải cũng cho biết, ông đã có nhiều năm phục vụ trong quân đội, từng là sĩ quan radar dẫn đường, tham gia quân tình nguyện ở Campuchia. Khi xem sơ duyệt, tổng duyệt A80, khi đoàn quân diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, ông vô cùng xúc động và tự hào.
Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng)chia sẻ: Là người con miền Nam, tuy chỉ được theo dõi buổi lễ qua màn ảnh nhỏ, ông vẫn cảm nhận sâu sắc tầm vóc lịch sử của sự kiện và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phát triển của đất nước. Ngày Quốc khánh nhắc nhở chúng ta về công lao trời biển của Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến để đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Từ một đất nước trải qua chiến tranh, nghèo khó, Việt Nam hôm nay đã vững vàng hội nhập, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
"Trong khoảnh khắc ý nghĩa này, tôi xin tri ân sâu sắc những người đi trước, đồng thời tự nhủ bản thân phải sống trách nhiệm hơn, làm việc tận tâm hơn để góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh, giàu mạnh. Tôi tin tưởng rằng với ý chí và khát vọng lớn lao, dân tộc ta sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng mới, xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ", bác sĩ Trần Văn Khanh bày tỏ.
Anh Võ Đình Hòa chia sẻ cảm xúc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Xem cùng gia đình, đặc biệt với người bố là cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, anh Võ Đình Hòa (ngụ phường Gia Định), hiện công tác tại Tổng công ty Dầu Việt Nam chia sẻ: "Hôm nay, dù chỉ được xem trực tiếp qua truyền hình, nhưng từng khoảnh khắc trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, tôi đều không bỏ sót, thật mãn nhãn. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dàn khí tài hùng hậu và hiện đại do quân đội ta tự sản xuất, tôi thực sự rất tự hào. Sự kiện nhắc nhở thế hệ được sống trong hòa bình như chúng tôi về lịch sử của dân tộc, về công ơn của lớp lớp cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thế hệ chúng tôi nguyện tiếp tục ra sức phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước".
Nguyễn Gia Kỳ An (bên trái) cùng bạn trong ngày Tết Độc lập của đất nước. Ảnh: Cẩm Tú
Nguyễn Gia Kỳ An, học sinh lớp 12, Trường THPT Thủ Thiêm, cho biết: "Em cảm thấy rất tự hào và xúc động khi nghe bài Quốc ca sáng nay vang lên từ Quảng trường Ba Đình. Đây là những khoảnh khắc không thể quên được trong đời của em. Là một người trẻ, em thấy bản thân chúng em có trách nhiệm phải gìn giữ và phát huy, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần hào hùng hôm nay, cùng góp sức xây dựng đất nước hùng cường. Rất tự hào khi là một người Việt Nam!".
Nhóm phóng viên