'Hát về Tổ quốc tôi' trên quê hương Bình Định

'Hát về Tổ quốc tôi' trên quê hương Bình Định
5 giờ trướcBài gốc
Tối ngày 4/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước.
Hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” do nhạc sĩ Huỳnh Hiệp An chỉ huy, với phần lĩnh xướng của ca sĩ Nguyễn Công Trứ và sự thể hiện của các diễn viên Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.
Với chủ đề “Hát về Tổ quốc tôi”, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh đi trước và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc, khắc họa truyền thống anh hùng, bất khuất và nhân văn của con người Việt Nam, qua những tiết mục thiết tha giai điệu tình yêu quê hương, đất nước.
Khán phòng như lắng lại rồi dâng trào cảm xúc theo từng câu hát. Những giọng ca quen thuộc và đầy nội lực của NSƯT Mỹ Như, NSƯT Khánh Trang, ca sĩ Công Trứ, ca sĩ Trịnh Uyên… đã lần lượt dẫn dắt khán giả ngược dòng thời gian, trở về với những dấu mốc hào hùng của đất nước qua các nhạc phẩm bất hủ: từ “Ca ngợi Tổ quốc”, “Mùa xuân đầu tiên”, “Giai điệu Tổ quốc” đến “Tổ quốc gọi tên mình” – mỗi ca khúc là một sợi dây vô hình, gắn kết lòng người với lịch sử dân tộc.
Mỗi ca khúc là một sợi dây vô hình, gắn kết lòng người với lịch sử dân tộc.
Không chỉ tái hiện lại những giai đoạn lịch sử, đêm nhạc còn khơi dậy cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng về tình yêu quê hương đất nước qua các ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Đi tìm câu hát Lý thương nhau”, hay những giai điệu tha thiết của “Biển hát chiều nay”, “Tản mạn quê hương”, “Ngọn lửa cao nguyên”… Mỗi nhạc phẩm vang lên như một bản giao hưởng của ký ức và khát vọng, gợi lại hình ảnh quê hương với biết bao gian nan nhưng cũng rực rỡ vinh quang.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang vững bước trên con đường phát triển, ca khúc “Khát vọng hùng cường” vang lên như một lời nhắn gửi mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến của mỗi người con đất Việt hôm nay và mai sau.
Tiết mục “Hào khí Tây Sơn” là sự đan xen giữa âm nhạc và biểu diễn võ thuật – hai “đặc sản” của vùng đất Bình Định.
Nét độc đáo của chương trình chính là sự đan xen giữa âm nhạc và biểu diễn võ thuật – hai “đặc sản” của vùng đất Bình Định. Tiết mục “Hào khí Tây Sơn” đã làm bừng lên không khí hào sảng của hội trường. Trên sân khấu, tốp ca nam cùng các võ sĩ biểu diễn những thế võ truyền thống trong tiếng nhạc hào hùng, tái hiện lại tinh thần thượng võ của người Bình Định xưa. Từng cú ra đòn, từng bước chân uyển chuyển trong màn trình diễn đã khiến khán giả không khỏi rạo rực, tự hào về miền đất đã sản sinh ra những người con kiên cường, bất khuất, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
Bên cạnh đó, chương trình còn đưa người xem ngược dòng lịch sử qua trích đoạn ca kịch bài chòi Trạm xá tiền phương (trích từ vở Hương thầm). Ấn tượng với hình ảnh “chạm” đến trái tim người xem: nữ thanh niên xung phong bị mù đôi mắt, anh chiến sĩ thương binh với đôi nạn gỗ nhưng vẫn lạc quan, yêu đời, thắm tình đồng chí đồng đội và ý chí quyết tâm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thắm đượm hy sinh, mất mát, đặt nhiệm vụ thiêng liêng lên trên tình yêu đôi lứa và lời ước hẹn chiến thắng trở về.
Trích đoạn tuồng “Quang Trung lên ngôi”.
Ngoài ra, trích đoạn tuồng “Quang Trung lên ngôi” (trích từ vở “Mặt trời đêm thế kỷ”), qua sự biểu diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Trong ánh đèn sân khấu, những làn điệu cổ truyền, những động tác diễn xuất đầy cảm xúc đã mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất Bình Định – nơi giao hòa giữa âm nhạc, văn chương và võ thuật. Đó là câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc, nơi nghệ thuật truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy, bất chấp dòng chảy hối hả của thời gian.
Chương trình càng thêm phần sôi động và hào hứng với những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của các võ sinh Trung tâm Võ thuật Cổ truyền tỉnh. Những đòn thế đẹp mắt, mạnh mẽ và dứt khoát không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần thượng võ và niềm tự hào văn hóa của Bình Định – miền đất được mệnh danh là “cái nôi võ thuật” của Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tri ân các nghệ sĩ tham gia chương trình.
Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Định, hòa trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất đã có sự phát triển không ngừng và gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, đóng góp quan trọng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, cổ vũ và khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, tình yêu nghệ thuật và khát vọng vươn lên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Đây không chỉ là dịp ôn lại những trang sử hào hùng, chương trình còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là lời nhắn gửi thế hệ trẻ Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp bước truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, hòa vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Diệu Hạnh chia sẻ.
Kim Cương - Minh Thảo
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/-hat-ve-to-quoc-toi-tren-que-huong-binh-dinh/20250505030937934